Wednesday, June 8, 2011

06/06 よみうり寸評

 〈誠〉は〈真事〉であり、〈真言〉でもある。それは「人間が生涯守るべき何よりも大切なこと」と司馬温公(中国・宋代の大学者、政治家)が説いている◆古典「中庸」には〈誠は天の道なり、これを誠にするは人の道なり〉とある。菅首相が鳩山前首相に「ペテン師」とののしられたことで、天の道を思った◆内閣不信任決議案の否決をめぐる菅首相の言動は〈策士策におぼれる〉の感が強い。不信任を退け「うまくいった」と思ったのも一時しのぎで、逆に墓穴を掘ったかたちだ◆否決後に早期退陣を否定、居座る姿勢をあらわにしたのが、余計に反感、反菅を強めた。首相擁護の岡田幹事長、枝野官房長官の発言も変わってきた◆もはや大勢は早期退陣が当然に傾き、岡田幹事長は菅退陣後の大連立を語り始めている。鳩山氏の感情的な「ペテン師」発言も言わせたままの様子だ◆「あなたにだけは言われたくない」とも返せない。こうまで追い込まれたのは〈身から出たさび〉ということか。天の道には背けない。

(2011年6月6日13時44分 読売新聞)

06/06 編集手帳


 今から10万年前は、最後の氷河期が訪れる前の間氷期と言われ、人類はマンモスなどと共に生活していた。では、10万年後の世界はどうなのか◆フィンランドでは、原子力発電所の高レベル放射性廃棄物を格納する地下500メートルの最終処分施設の建設が進められている。放射能レベルが十分低下するまで維持できるよう設計され、耐用年数は10万年とされる。公開中のドキュメンタリー映画「100、000年後の安全」でも紹介されている◆処分場の記録は公文書館に残すが、10万年後の人類に解読できるだろうか。考古学者が発掘しないよう、絵の標識で警告するといい。いやその頃には、氷河に覆われているのでは……。そんなことを科学者らが、真剣に論じていた◆日本の場合、特殊なガラスで固めて、30~50年にわたり専用施設で冷却した後、深さ300メートル以上の安定した地層に処分することになっている。安全性は十分に確保できるとされている。しかし、処分候補地はいまだ決まっていない◆10万年後の世界は人知を超えるが、後始末は済ませておかなければならない。それが「文明」と言うものだろう。
(2011年6月6日01時27分  読売新聞)

05/06 編集手帳


 〈禁煙くらい易しいことはない。私は何千回と実行したよ〉。愛煙家の多くが苦笑する、作家マーク・トウェインの皮肉である。あす6日まで「禁煙週間」だ◆これに合わせて、というわけではなかろうが、東京税関が先日、「4月は水とたばこの月間輸入量が過去最高になった」と発表した。ミネラルウオーターが前年の2・3倍、紙巻きたばこが1・4倍。いずれも、東日本大震災の影響という◆ミネラルウオーターは説明するまでもないだろう。水道水から放射性物質が検出されたことで、買いだめが広がったからだ。だが紙巻きたばこについては、トウェインの言葉に共感する必要のない人は、なぜ、と首をかしげるかもしれない◆福島県のたばこ工場が被災し、かなりの銘柄が製造中止になっていた。これを機に微量の放射線より危ないたばこはやめよう…とはいかず、4月は110億本も輸入されたそうだ◆たばこ税の引き上げで一時大きく落ち込んだ消費量は着々と回復し、税収も堅調、財務省は喜んでいる。ちょっと悔しい。そう感じたスモーカーは、もう一度、禁煙に挑戦してみてはいかがだろう。
(2011年6月5日01時17分  読売新聞)

04/06 よみうり寸評


 歴史学者の秦郁彦氏が近著「病気の日本近代史」(文芸春秋刊)で、世界保健機関(WHO)を批判している◆やり玉に挙げているのは、WHOが世界の音頭を取ってきた「たばこ規制」や昨年から推進に乗り出した「アルコール規制」だ。秦氏は「人間の伝統的渇望」に対する差別ではないか、迫害ではないかと書く◆「たばこ」への渇望はもはや旗色が悪いが、アルコールも、となると異論は多かろう。それでも規制を求めるWHOは「強力な政治団体」と手厳しい◆秦氏は著書でWHOの次の標的も予測している。まずは携帯電話の電磁波。さらに香水、肉類、肥満、自動車などが続いている◆3番手が電磁波なのは、秦氏によれば、ブルントラント元事務局長が電磁波に過敏な体質だったからだ。予想が当たったか。WHOが今週、携帯電話には脳腫瘍のリスクがあると発表した。「限定的な危険性」というが、1年前は「リスクなし」と言っていた◆日本人はほぼ全員が持つ携帯だ。あいまいな安全評価は困る。
(2011年6月4日14時15分  読売新聞)

04/06 編集手帳


 米国の第20代大統領ガーフィールドが暗殺されたとき、全米200紙を超す新聞に広告が載った。〈私は、合衆国政府が作成した故大統領の肖像版画を入手した。熟練の彫版工が彫った原版からカラー印刷したものを、1枚1ドルでお分けしよう〉◆1ドルを支払った数千人が受け取ったものは、大統領の肖像が描かれた5セント切手であった――と、青土社刊『詐欺とペテンの大百科』にある。広告文にうそはないにしても、しかし…である◆「震災対応に一定のメドがついた段階で、若い世代に責任を引き継ぎたい」。菅首相も“退陣”を口にしたわけではないが、これが続投の意思表明とは不埒ふらちな切手屋と異なるところがない◆早期退陣を確信して造反のホコを収めた鳩山由紀夫氏からは「ペテン師」と酷評された。めずらしく、鳩山氏の言い分に理がある。言葉の詐術を弄する首相の国会答弁などはおよそ無意味であろうし、どこの国もまともに外交の相手をしてくれまい◆歌人、小池光さんの一首を。〈毎日毎日四月一日 つくづくと「娯楽としての政治」を見しむ〉。菅さんひとりシメシメ、ニヤニヤの娯楽である。
(2011年6月4日01時20分  読売新聞)

03/06 よみうり寸評


 いかに〈政治は妥協の産物〉といっても、これはひどい。二人の男の約束がこんなあいまいな話で成立するのは今の政界ならではだ◆菅内閣不信任決議案が大差であっさり否決された経緯のこと。民主党内の造反であわや不信任案成立かとも見られた緊迫が一転したのは、菅・鳩山会談で、一種の手打ちがあったからだ◆ある時期をメドに菅首相が辞任する。その表明と引き換えに造反はやめる。これで不信任決議案の採決は〈大山鳴動ネズミ一匹〉に終わった。が、約束の奇っ怪さはその日のうちに露呈するお粗末◆辞任の時期のメドの認識がお互いに違ったままの合意だった。脇の甘い鳩山氏と、その場しのぎの菅氏、いかにもこの二人らしい合意だ◆辞任時期を鳩山氏は第2次補正予算のメドのつく6月中とし、菅氏は原発の冷温停止の来年1月がメドで大差がある。まるで〈やぶの中〉状態をわざと作ったような妙な合意◆不信任は一時しのぎで乗り切っても世間の目は厳しい。ペテンのように見られては末路が知れる。
(2011年6月3日13時54分  読売新聞)

03/06 編集手帳


 大相撲の小錦関が引退したのは1997年の11月場所である。13日目が最後の土俵になった。本人は千秋楽まで務めるつもりでいたが、親方が引退発表の時期を誤り、報道陣に伝えてしまったことから残る2日間は休場になったという◆横綱や大関を経験した力士が引退を口にした以上、二度と土俵に上がってはならぬ――杉山邦博さんは著書『土俵の真実』(文芸春秋刊)に、当時の境川日本相撲協会理事長(元横綱・佐田の山)の言葉を引いている◆小錦関は千秋楽の相撲を見せるために、ハワイから家族を招いていたという。引退を表明した人と対戦する相手力士はやりにくいだろうし、理事長の判断は当然といえば当然だが、厳しいものである◆進退発言の重さは、一国の首相も同じだろう。菅首相が震災対応にメドがついた段階で退陣する意向を示唆した。不信任決議案を退けるのには成功したようだが、口にした以上は土俵に長くとどまるべきではあるまい◆辞意を漏らした首相に山積する国内外の難題を託すのは、季節が季節とはいえ、少々うっとうしい。〈梅雨続く小錦十人いるような〉(坪内稔典)
(2011年6月3日01時30分  読売新聞)

02/06 よみうり寸評


 〈人は皆衣などへてきたりけり〉は正岡子規の句。すがすがしい夏の衣を着て友が訪ねて来た。病床の子規はこれで季節を知った◆〈百官の衣更へにし奈良の朝〉は高浜虚子。衣更えの風習は奈良の都で働く役人の昔からあったようだ。江戸時代は陰暦4月からあわせに、6月は単衣ひとえだった◆その後は6月から学校などの夏服が衣更えの象徴となったが、今はクールビズが代表だろう。それが今年は〈スーパークールビズ〉へさらに新展開。ポロシャツ、アロハ、ジーンズ、スニーカー、サンダルまで可か、節度あれば可だ◆きのうはあいにくの肌寒さで、がまんのクールビズにも見えたが、さすが節電や地球温暖化対策の旗を振る環境省では超クールビズ姿が目立った◆従来の単なるノーネクタイのクールビズ姿に赤く派手なアロハ、かりゆしウエア……が加わった。子規や虚子が見たら、どんな句を詠むだろうか◆節電策では民間も負けてはいない。クールビズに加え始業時間を繰り上げ、サマータイムを始めた会社もある。
(2011年6月2日14時06分  読売新聞)

02/06 編集手帳


 俳人の長谷川櫂さんに、すしネタでおなじみのシャコを詠んだ句がある。〈蝦蛄しゃこといふ禍々まがまがしくてうまきもの〉。ぞろっとした脚をして、なるほど醜い◆“シャコ型”政局だろう。自民など野党3党が内閣不信任決議案を衆院に提出した。提出したのは野党でも、成否のカギを握るのは与党・民主党の造反組であり、党内抗争が絡む政局の外観はシャコ以上に美しくない◆味のほうは、どうか。騒動の行き着く先が「旨きもの」になる保証はないが、原発事故をめぐる数々の不手際で菅首相の料理の腕に多くの人ががっかりしているときである。首相退陣を望む声を、見た目の醜さを理由に退けることもできない◆原発危機のさなかに首相を代える意味があるとすれば、一にも二にも「味」――必要な政策を果断に実行する救国政権がつくれるかどうかに尽きる。その道筋は必ずしも明らかでないが、まずは採決を見守るとしよう◆国語辞典をひらくと、【蝦蛄】のすぐ隣に【雑魚じゃこ】(ざこ。とるにたらないもの)があった。この政局は、醜くとも国民にとって美味なる蝦蛄か、ただの雑魚か、視線は行間にさまよう。
(2011年6月2日01時21分  読売新聞)

01/06 よみうり寸評


 〈ふるさとはよし夕月とあゆの香と 桂信子〉――6月到来。獅子文六はこの月を鮎の月と呼んだ◆著書「食味歳時記」に「どこの鮎が一番ウマいかという問題は、結局お国自慢に終わるのだけど……」と書いた。冒頭の句も鮎の香でふるさとを礼賛している◆文六先生には〈鮎と蕎麦そば食ふてわが老い養はむ〉の句がある。大好物で「一尾の塩焼きを、頭部も、尾も、全部食べ尽くさないと、気が済まなかった」。筆者も同感で鮎の月到来は歓迎なのだが、今年の6月到来は、もうひとつ心がはずまない◆原発の事故で計画的避難区域に設定された福島県5市町村の人たちを思う。対象者1万人余。きのう5月末が避難のメドで、26日までに約8100人が応じた◆が、6月に入っても相当数の人がなお残る。避難先が見つからない人、牛を残しては去れない人……。去るも残るも、ふるさとの鮎を楽しむ心境とは遠いだろう◆政界の6月は波乱含み。衣替えの月だからでもあるまいが、菅政権への不信任案提出はどう展開する?
(2011年6月1日13時56分  読売新聞)

01/06 編集手帳

 肝臓薬の広告文という。〈スモッグの街を突っ走り、先輩同僚の眼をムかせ、夜はハシゴの先に立ち、今朝もキッパリご出勤〉。作家の半藤一利さんが『昭和史 戦後篇』(平凡社刊)の高度成長期を扱った章に引いている◆感心するか、苦笑するか、いまの若い人の目にどう映るかは知らない。戦後の復興は、しかし、体内の全細胞が跳躍しているかのような広告文の若者たちが、各分野に群れ集うなかで成し遂げられたのはたしかだろう◆本紙の大型連載『昭和時代』(毎週土曜掲載)はいま、第1部として30年代を取り上げている◆先週は「太陽の季節」をテーマに、石原慎太郎、裕次郎兄弟に代表される戦後派青年の躍動ぶりを伝えていた。肝臓薬の青年も含め、裕次郎さんの愛称“タフガイ”の時代であったろう。現代とは社会構造が異なるものの、中高年の追憶にとどめておくには惜しい何かがその時代にはあるように思えてならない◆〈やりやがったな、倍にして返すぜ…〉。裕次郎さんのヒット曲『嵐を呼ぶ男』のセリフにある。天災よ、倍にして返すぜ――と、心組みはそうありたいものである。

(2011年6月1日01時37分 読売新聞)

31/05 よみうり寸評

 これでよくもまあ死者ゼロですんだものだ。脱線炎上し焼けただれたような車両がトンネルから出てきた映像を見てそう思った◆無残にも窓ガラスは焼け落ち、車体は大きくゆがんでいる。北海道のJR石勝線・第1ニニウトンネルで起きた特急「スーパーおおぞら」の脱線事故のこと◆乗客約240人、乗員4人のうち39人が煙を吸うなどで病院に搬送されたが、いずれも軽症だった。線路上を歩いて比較的短時間で脱出できたのが不幸中の幸いだが、問題は大きく残った◆JR北海道は火災を認知するまで2時間を要し、避難の指示、誘導がなかった。暗闇の脱出は自力でドアを開け避難した乗客の機転によると聞けばぞっとする◆乗員は煙に気づいたが、火災を確認できず、避難指示、誘導に至らなかったという。これが???。JR北海道によると「根底に乗客を列車から簡単に降ろせないという教育がある」らしい◆危機管理が危うい。とんだ時に〈天は自ら助くる者を助く〉を乗客に求めたような事故の経過だった。

(2011年5月31日14時13分 読売新聞)

31/05 編集手帳


 パトリシア・コーンウェルの推理小説『真犯人』で、主人公の女性検屍官けんしかんが語る。〈医学校時代によく言われたの。ひづめの音が聞こえたら、シマウマでなく馬を捜せって。一番ありそうな診断をしろってことね〉(相原真理子訳、講談社文庫)◆何もむずかしいことではない。教えられなくても、誰もがシマウマではなく、馬を捜すだろう。もしも列車内に煙が充満したなら――真っ先に捜すべき馬は「火災」でなくてはならない◆ひとつ間違えば大惨事である。JR石勝せきしょう線のトンネル内(北海道占冠しむかっぷ村)で特急が脱線炎上し、39人が病院に搬送された。JR北海道が警察からの通報で火災を把握したのは、列車が緊急停車して2時間もたってからであり、乗客には避難の指示さえ出されていない◆車両の不具合で煙が出ることもあり、乗務員は火災と思わなかったという。火災と故障では危険度において“暴れ馬”と“ポニー”ほどの違いがある。ひづめの音を聞いてポニーを捜す危機管理とはお寒い限りである◆「道産子」という言葉があるように、馬には縁の深い土地だろう。捜す動物を間違えてはいけない。
(2011年5月31日01時16分  読売新聞)

30/05 よみうり寸評


 人馬一体でびしょぬれ。ダービージョッキーになった騎手は鞍上あんじょうで愛馬の首を抱き、「よくやった」と何度も首筋をたたいた◆雨ニモ負ケズ、風ニモ負ケズ、前ノ馬ノ跳ネ上ゲル泥ニモ負ケナイ日本ダービー制覇だった。きのうの東京競馬場。池添謙一騎手とオルフェーヴルのこと◆降りしきる雨、馬場は不良で、馬体はもちろん、帽子もゴーグルも勝負服も泥まみれ。厳しい天候のレースに加えて一番人気の重圧、狭い馬混みにもひるまず抜け出した闘志、不屈の勝利に喝采がわいた◆皐月さつき賞に続き2冠達成。オルフェーヴルはフランス語で金細工師。父ステイゴールドと母オリエンタルアートからの連想◆馬名に詳しい柳瀬尚紀氏は「わが国なら●職かざりしょく、刀具を用いる切れ味鋭い末脚に刮目かつもく」と解説している。不良馬場でもその本領を十分に発揮してみせた◆池添騎手はこの馬のデビュー戦で勝ったが、ゴール後に振り落とされた。そのやんちゃな馬に以後7戦すべて騎乗、この絆が騎手生活14年目のダービー初制覇に実った。(●は金へんに芳)
(2011年5月30日14時03分  読売新聞)

30/05 編集手帳

 新宿駅西口の高層ビル群に、レストラン格付けで知られる仏ミシュランが注目する建物がある。全面ガラス張りで丸みを帯びた50階建てのビルは、直立した巨大な繭のようだ◆ミシュランが5月に発売した仏語版の新しい日本観光ガイドブックで紹介している。無機質なビル街で、表情を持つ斬新なデザインが、全国を取材したフランス人編集者の目に、エレガントだと映ったのかも知れない◆都内のおすすめスポットでは、築地、アメ横、六本木ヒルズなど定番の名所に加え、新宿ゴールデン街、かっぱ橋通りといった渋い場所も選ばれている。外部の目を通せば、普段着の町も意外な魅力を発していると教えられる◆震災後、外国人の観光客は急減している。ミシュランは「この本は日本の皆さんへの友情と励ましのシンボル」とのメッセージを添えてくれたが、相も変わらぬ原発事故処理のドタバタを見れば、多くの人が二の足を踏むのも分かろうというものだ◆首相が国際会議で訪日を呼びかけても、不信のまなざしは消えまい。復興に向けて強力な指導力を発揮すること、それが最良のガイドブックとなる。

(2011年5月30日01時26分 読売新聞)

29/05 編集手帳


 映画『幸せの太鼓を響かせて~INCLUSION~』が東京と大阪で公開された。知的障害のあるプロの和太鼓奏者6人が、太鼓表現師の時勝矢一路じしょうやいちろさんから贈られた新曲に挑む姿を、日常生活と重ねたドキュメンタリーだ◆製作総指揮の元首相夫人、細川佳代子さんは「障害者を知らないことが偏見を生む。どうしようかと考えていたら彼らに出会った」という。小栗謙一監督とは知的障害者の記録映画『Believe』以来のコンビだ◆長崎県・雲仙の地域社会に溶け込んで、普通に暮らす彼らと家族の笑顔、絆がいい。時勝矢さん流の“特訓”も見ものだ。ラストを飾る演奏シーン。6人はひたむきに太鼓を打ち鳴らし、静かにバチを納める◆先週、実演を見せてもらった。終わった時、客席の全員が立ち上がって拍手していた。「ありがとございましたーっ!」なんて、こちらが言う台詞せりふだと思いながら、胸が詰まって声が出なかった◆「東北にも幸せの太鼓を響かせたい」と岩本友広団長(34)。6人は今、被災地へ支援ツアーに出かけている。ドンドコドコドン。多くの人を勇気づけてくれることだろう。
(2011年5月29日01時05分  読売新聞)

08/06 Hà Tăng thả quai váy, hở lưng trần


Thứ tư, 08/06/2011 09:20

Trong những bộ đầm dạ hội có đường xẻ táo bạo, diễn viên Tăng Thanh Hà có dịp khoe nhan sắc trẻ trung trước ống kính. Cô khéo léo thả hững hờ quai váy, để lộ tấm lưng và bờ vai trần vô cùng gợi cảm.





























Theo Ngoisao

08/06 Sao Hàn và những phát ngôn “sốc” về nude


Thứ tư, 08/06/2011 14:55

Có những ngôi sao một mực nói không với nude, nhưng lại có mỹ nhân cảm thấy không hối hận khi phải “cởi”.

Kim Min Seo: “Suýt là người mẫu nude 20 tuổi”

Trong chương trình Happy Together, “ác nữ” của “Baby faced beauty” đã thổ lộ: “Khi 20 tuổi, tôi đã nhận được một lời mời làm người mẫu nude”.


Kim Min Seo

“Tôi đã nhận được 1 lời mời từ một hoạ sĩ, nói rằng ông ấy muốn vẽ người mẫu. Nhưng khi tới phòng vẽ, nhìn bản phác thảo mà tôi thấy quá sexy nên đã từ chối”, Kim Min Seo kể lại trong khi mọi con mắt các khách mời đang đổ dồn về phía cô.

Hwang Bo: “Không sợ khi chụp ảnh bán nude”

Câu nói này bắt nguồn từ ảnh bìa của album “Still beautiful” của nữ ca sĩ này khi cô trút bỏ toàn bộ xiêm y phía trên để trở thành một người mẫu bán nude sexy. Trong lần xuất hiện tại chương trình “MBC world changing quiz”, Hwang Bo thổ lộ: “Lúc nhỏ hay khi còn là người mới, tôi đã rất sợ và lo lắng (khi chụp ảnh bán nude) nhưng bây giờ thì trái lại, tôi nghĩ sao mình không thử một lần xem sao. Cái đó cũng không cần phải quyết tâm lớn. Khác với ngày trước, tôi giờ không sợ và cũng thấy tự tin hơn”.


Nữ ca sĩ Hwang Bo và bức ảnh bìa album trong tư thế chụp bán khoả thân

Hyun Young từng bị đề nghị chụp ảnh nude

Nữ diễn viên Hyun Young (phim Baby faced beauty, Marrying the mafia 4…) bất ngờ thổ lộ trong một lần phỏng vấn: “Người ta đưa cho tôi tờ ngân phiếu và nói sẽ cho tôi bao nhiêu tiền tôi muốn nếu tôi đồng ý chụp ảnh nude. Đương nhiên tôi đã từ chối lời đề nghị đó”.


Nữ diễn viên Hyun Young

Về câu chuyện một số ngôi sao thời trẻ đã chụp ảnh nude với lý do vì muốn lưu giữ lại hình ảnh đẹp đẽ tuổi thanh xuân, Hyun Young bày tỏ quan niệm: “Tôi có thể hiểu được 10 phần những suy nghĩ đó, nhưng về mặt cá nhân tôi nghĩ tốt nhất là nên tự lưu giữ lấy hình ảnh của chính mình. Tất cả mọi người không cần phải lưu giữ qua những bức ảnh nude”.

Lee Ji Hoon từng chụp ảnh nude

Trong chương trình “Two Cops, Jo Hye Ryun and Kim Byung Man”, nam diễn viên kiêm ca sĩ Lee Ji Hoon khiến tất cả khán giả vừa cười nghiêng ngả vừa sửng sốt vì phát ngôn “sốc” của anh: “Sau khi tắm xong, thấy ngưỡng mộ cơ thể mình quá mà tôi đã từng chụp ảnh nude toàn thân. Tôi dám tự tin bình chọn điểm quyến rũ của bản thân mình chính là… mông”.


Lee Ji Hoon tự hào về cơ thể mình trong chương trình Two Cops,
Jo Hye Ryun and Kim Byung Man

Kim Hee Chul: “Trong điện thoại tôi có ảnh nude”

Thành viên của Super Junior trong một lần phỏng vấn với chương trình Entertainment Show Section TV đã vấp phải câu hỏi “móc” của MC “Người ghé thăm trang mini homepage của anh rất nhiều, không phải là vì trong đó có nhiều ảnh bán khoả thân của anh đó chứ?”. Nhưng ngay lập tức, Kim Hee Chul đáp lại nửa đùa nửa thật: “Trong trang cá nhân của tôi có mấy cái ảnh bán nude. Trong điện thoại di động có cả ảnh nude “toàn tập”.


Kim Hee Chul khiến fan bán tín bán nghi về những bức ảnh bán nude và nude

Sung Hyun Ah “Không hối hận khi chụp ảnh nude”

Cựu hoa hậu Hàn kiêm nữ diễn viên Sung Hyun Ah đã khẳng khái tuyên bố không hối hận về quá khứ, khi những câu hỏi về bộ ảnh nude của cô được đưa ra trong buổi họp báo bộ phim truyền hình “Bất chợt một ngày”.

Khi được hỏi “Việc xuất hiện bộ ảnh nude không phải là bước ngoặt sao?”, Sung Hyun Ah đáp lại đầy mạnh mẽ: “Tôi sẽ cố gắng để không phải hối hận về những việc đã xảy ra và đã qua đi. Đó cũng một việc dạy cho tôi bài học trong cuộc sống phải chấp nhận mọi thứ để sống”.


Sung Hyun Ah

Bên cạnh lời xin lỗi cá nhân, cô cũng nhấn mạnh: “Tôi sẽ cố gắng để không có những lựa chọn sai lầm như trước đây. Nhưng tôi không cảm thấy hối hận về những việc mình đã làm”. Năm 2002, cô từng chịu mức án 2 năm vì tội sử dụng ma tuý.

Seo Yoo Jung “Có đưa trăm triệu cũng không nude”


Seo Yoo Jung

Trong buổi họp báo bộ phim “Người yêu dấu”, Seo Yoo Jung cũng lại bị đặt vào tình huống “nhạy cảm” khi một phóng viên đưa ra câu hỏi “Tôi được biết chị đã nhận được nhiều đề nghị chụp ảnh nude”. Nữ diễn viên này ngay lập tức đáp lại: “Một phần vì tính cách bảo thủ, và một phần vì nghĩ tới người tôi sẽ kết hôn sau này nên tuyệt đối tôi sẽ không chụp ảnh nude”. Quan niệm rõ ràng của cô là nói không với nude, ngay cả khi vai diễn yêu cầu: “Dù có trả tôi trăm triệu (won), dù có nhận được lời đề nghị từ Hollywood, thì tuyệt đối tôi sẽ không bao giờ nude”.

Seo In Young: “Nude ư? Có cho tôi 100 tỷ tôi cũng nói không”

Nữ ca sĩ nổi tiếng với phong cách sexy này đã phát biểu quan điểm của mình trong chương trình The Interview (OBS): “Tôi sẽ không chụp ảnh nude dù người ta có cho tôi 100 tỷ (won). Tôi chỉ muốn chụp nude cùng với người mà tôi yêu, chỉ 2 người chúng tôi thôi”.


Nữ ca sĩ Seo In Young

“Người yêu của tôi, nói cụ thể là người mà tôi có kết hôn đóng dấu, tôi sẽ chỉ cho người đó thấy cơ thể của tôi”, Seo In Young nói thêm. Cô cũng thẳng thắn nói về trải nghiệm của mình: “Tôi đã từng có lời đề nghị về việc chụp bán khoả thân nhưng tôi đã từ chối. Cũng có người phản đối tôi tại sao lại không chụp khi người ta cho cô 100 tỷ (won), nhưng thực sự là tôi không muốn chụp”.

Theo 24h

27/03 Của ít lòng nhiều


Chủ Nhật, 27/03/2011, 06:04 (GMT+7)
TT - Sáng 26-3, Thư viện sách nói dành cho người mù (TP.HCM) đã tổ chức quyên góp giúp nhân dân Nhật Bản bị động đất, sóng thần.
Giáo viên và học sinh Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu góp tiền ủng hộ người dân Nhật Bản - Ảnh: P.Vũ
Nhiều thầy cô giáo và học sinh Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, nhiều bạn là chủ cơ sở matxa của người khiếm thị và nhiều sinh viên khiếm thị đã đóng góp 6.677.000 đồng gửi giúp người dân Nhật Bản trên tinh thần “của ít lòng nhiều”.
Có mặt tại buổi quyên góp, ông Sasaki Kensaku, một người Nhật khiếm thị đến Việt Nam từ bảy năm nay để dạy nghề matxa cho người khiếm thị tại các mái ấm, cho biết ông đã cảm nhận một cách sâu sắc tình cảm của người Việt dành cho người Nhật.
“Ở mái ấm Thiên Ân nơi tôi đang giảng dạy, các em đã tổ chức quyên góp, trao cho tôi một số tiền để giúp đỡ người dân nước tôi. Tôi biết các em rất khó khăn về kinh tế nên những sự giúp đỡ này không phải nhỏ mà là rất to lớn”, ông Sasaki nghẹn lời.
* Cùng ngày, tại buổi công bố kết quả cuộc thi thiết kế cao ốc phức hợp Lancaster Residences D4 (Q.4, TP.HCM), đại diện Công ty cổ phần tập đoàn Trung Thủy đã thông qua báo Tuổi Trẻ ủng hộ 200 triệu đồng cho nạn nhân tại Nhật Bản.
P.VŨ - L.VI

28/03 Tăng ni, phật tử ủng hộ hơn 1,4 tỉ đồng giúp Nhật Bản


Thứ Hai, 28/03/2011, 08:19 (GMT+7)
TT - Hưởng ứng thông bạch của Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo VN, ngày 27-3 tại chùa Phổ Quang, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo VN và Ban trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM đã tổ chức lễ cầu an, cầu siêu và hội thu ủng hộ nạn nhân bị thảm họa động đất,sóng thần tại Nhật Bản.
Đại diện CBCNV Công ty TF, Việt Nam (phải) vừa mang đến báo Tuổi Trẻ 100 triệu đồng ủng hộ nạn nhân động đất, sóng thần ở Nhật Bản - Ảnh: H.T.V.
Tại buổi lễ, đại diện các tổ chức, cá nhân Phật giáo, các gia đình phật tử và nhà hảo tâm đã đóng góp ủng hộ hơn 1,4 tỉ đồng.
NGUYỄN TRIỀU

30/03 4,476 tỉ đồng


Thứ Tư, 30/03/2011, 07:13 (GMT+7)
TT - Đó là số tiền của 2.850 lượt bạn đọc đã gửi chuyển khoản hoặc trực tiếp đến trụ sở báoTuổi Trẻ, các văn phòng đại diện đóng góp cứu trợ nhân dân Nhật Bản bị động đất, sóng thần(bao gồm các loại ngoại tệ đã chuyển đổi) tính đến chiều 29-3.
Trong đó, Công ty giấy Sài Gòn đóng góp trên 27 triệu đồng và trên 2.000 con hạc giấy, khoa Đông phương Đại học Văn Hiến ủng hộ 10 triệu đồng, Công ty cổ phần cơ khí Vinanhatrang góp 10 triệu đồng...

31/03 Đêm nghệ thuật Be strong, Japan!


Thứ Năm, 31/03/2011, 10:32 (GMT+7)
TT - Chia sẻ với người dân không may bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất, sóng thần tại Nhật Bản, báo điện tử VietNamNet tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Be strong, Japan! vào tối 31-3 tại Nhà hát Kịch Hà Nội (42 Tràng Tiền). Toàn bộ nghệ sĩ đều không nhận thù lao.
Ðêm nhạc sẽ vang lên những ca khúc của các nhạc sĩ danh tiếng: Hoàng Việt, Trịnh Công Sơn, Phan Huỳnh Ðiểu, Phú Quang, Trần Tiến và các nhạc sĩ trẻ: Ðỗ Bảo, Hồ Hoài Anh, Tạ Quang Thắng... qua giọng ca của các ca sĩ: NSƯT Việt Hoàn, Tấn Minh, Trọng Tấn, Khánh Linh, Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Hải... Ngoài ra còn có phần biểu diễn thời trang của các nhà thiết kế Ðức Hùng và Việt Hùng. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán vé, hỗ trợ và đấu giá tại đêm diễn sẽ được gửi tới Ðại sứ quán Nhật Bản.
Trước đó, tối 30-3 tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội đã diễn ra chương trình hài kịch mang tên Nhật Bản, sự sẻ chia do Hội Nghệ sĩ Hà Nội phối hợp với báo VietNamNet tổ chức.
QUÂN NAM - H.ÐIỆP

02/04 Chuyển 1 triệu USD cho nạn nhân sóng thần Nhật Bản


Thứ Bảy, 02/04/2011, 06:54 (GMT+7)
TT - Ngày 1-4, Hội Chữ thập đỏ VN đã chuyển 1 triệu USD (tương đương 22 tỉ đồng) cho nạn nhân động đất và sóng thần ở Nhật Bản.
Theo Hội Chữ thập đỏ VN, hiện người dân cả nước đã quyên góp được trên 33 tỉ đồng giúp nạn nhân động đất - sóng thần Nhật Bản. Trong đó, ngoài 22 tỉ đồng đã chuyển kể trên, số tiền còn lại và những khoản đóng góp tiếp theo sẽ được gửi cho nạn nhân thông qua Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản vào ngày 15-4.
L.ANH

03/04 Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM hỗ trợ nhân dân Nhật Bản


Chủ Nhật, 03/04/2011, 06:30 (GMT+7)
TT - Sáng 2-4, nhân lễ khai mạc Giải quần vợt doanh nhân trẻ khu vực phía Nam 2011, ông Cao Tiến Vị - chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM (ảnh, phải) - đã trao bảng tượng trưng 150 triệu đồng cho ông Vũ Văn Bình, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ.
Đây là số tiền quyên góp được từ chương trình “Góp gạo ủng hộ nhân dân Nhật Bản” do hội phát động đến các doanh nhân, các doanh nghiệp trong hội để cùng chung tay chia sẻ những tổn thất mà người dân Nhật đang hứng chịu sau thảm họa động đất và sóng thần vừa qua.
THANH ĐẠM

04/04 Quyên góp 42 triệu đồng


Giải bóng bàn ủng hộ nạn nhân Nhật Bản:

TT - Sáng 3-4, tại Trung tâm TDTT Q.Bình Thạnh, TP.HCM đã diễn ra một hoạt động thể thao đầy ý nghĩa, đó là giải bóng bàn quyên góp tiền ủng hộ nạn nhân động đất và sóng thần Nhật Bản.
Tham dự giải ngoài những tên tuổi vang bóng một thời của bóng bàn VN như tay vợt từng xếp hạng 6 thế giới Lê Văn Tiết, HCV đồng đội SEAP Games 1959 Trần Cảnh Đến, cựu vô địch quốc gia Nguyễn Vinh Hiển... còn có sự tham dự của đại diện những người Nhật đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM.
Ngoài việc quyên góp tiền ủng hộ nhân dân Nhật Bản gặp thiên tai, buổi thi đấu giao hữu còn là dịp để những người làm bóng bàn VN gặp nhau ôn cố tri tân. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Văn Tiết nói: “Thế hệ chúng tôi hiện giờ phần lớn đã theo ông bà, do đó khi có điều kiện là tôi ghi chép và sưu tập những câu chuyện cũ để không bị mai một. Sau khi được một số anh em yêu thích bóng bàn cho ra đời quyển sách Giúp bạn hoàn thiện kỹ năng bóng bàn vào năm 2005, hiện tôi đang ấp ủ ước mơ thực hiện tiếp quyển sách Thời vàng son của bóng bàn VN với hi vọng trước lúc ra đi phải để lại một cái gì cho hậu thế”.
Có mặt tại buổi giao hữu với tư cách VĐV đồng thời là một ủng hộ viên, anh Tomioka Takeyyoshi - người Nhật, giám đốc Công ty Take - xúc động: “Cách đây hơn nửa tháng khi về Tokyo công tác kết hợp thăm gia đình, tôi đã tận mắt chứng kiến đồng bào mình trải qua nỗi đau thiên tai thật khủng khiếp. Xin cảm ơn những hoạt động thể thao như thế này”.
Tính đến hôm qua, ban tổ chức đã quyên góp được 42 triệu đồng và thông qua báo Tuổi Trẻ làm cầu nối chuyển đến nhân dân Nhật Bản.
TRUNG DÂN

05/04 Vinamilk ủng hộ Nhật Bản 2,1 tỉ đồng


Thứ Ba, 05/04/2011, 03:40 (GMT+7)
TT - Chia sẻ với những khó khăn của người dân Nhật Bản trong trận động đất, sóng thần vừa qua, ngày 4-4 đại diện Công ty cổ phần Sữa VN (Vinamilk) đã đến Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM trao số tiền ủng hộ 2,1 tỉ đồng (tương đương 100.000 USD). Số tiền này do hơn 4.000 cán bộ công nhân viên Vinamilk cùng tham gia đóng góp.
NH.BÌNH

06/04 Thành Long sẽ hiến tặng toàn bộ tài sản


Thứ Tư, 06/04/2011, 03:13 (GMT+7)
TT - Theo báo chí Trung Quốc, ngôi sao võ thuật Hong Kong Thành Long, 56 tuổi, vừa thông báo sẽ tặng toàn bộ gia sản của mình làm từ thiện và sẽ không dành cho con trai “một xu nào cả”.
Diễn viên Thành Long tại buổi ca nhạc từ thiện quyên tiền cho nạn nhân động đất, sóng thần Nhật Bản ở công viên Hong Kong ngày 1-4-2011 - Ảnh: AFP
Thành Long nói: “Nếu con trai tôi có khả năng, tự nó sẽ làm ra tiền. Nếu không có khả năng thì chỉ làm lãng phí tiền của tôi”. Dù ca sĩ Phòng Tổ Minh (Jaycee Chan) - con trai Thành Long - vừa nhận được giải thưởng cho sự nghiệp của mình, Thành Long vẫn tỏ ra không hài lòng và tiếc là đã không thúc con trai đạt mục tiêu cao hơn.
“Tôi thật sự tiếc đã không cho con vào quân đội để có kinh nghiệm và kiểm soát được tính tình”, ông nói.
Trả lời về những tin đồn gần đây trên một số tờ báo lá cải là ông đã chết, ông nói: “Tôi chưa chết dù tôi bận đến mức phải làm việc mệt chết đi được. Hi vọng truyền thông sẽ đăng tải những thông tin vì lợi ích thật sự của công chúng, và tin tức từ thiện nhiều hơn nữa thay vì chỉ chăm chăm vào những lời đồn đãi lá cải như hiện nay. Có như vậy tin tức mới có giá trị”.
H.NGUYÊN (Theo CNA)
email
email
Chia sẻ:
http://tuoitre.vn/Images/bookmark/facebook_48.png http://tuoitre.vn/Images/bookmark/yahoo.jpg http://tuoitre.vn/Images/bookmark/twitter_48.png http://tuoitre.vn/Images/bookmark/zingme_48.png http://tuoitre.vn/Images/bookmark/google_48.png http://tuoitre.vn/Images/bookmark/myspace_48.png
top
(1)
Bái phục Thành Long
06/04/2011 12:09:35 CH
Là một khán giả vô cùng thần tượng và mê phim do diễn viên Thành Long đóng, rất bái phục về tài nghệ, tài hoa của anh nên 2 vợ chồng mình quyết định đặt tên con trai là Long (Bảo Long). Hôm nay, đọc báo nghe tin anh quyết định dành hết tài sản của mình để làm từ thiện tôi càng cảm phục và yêu mến anh. 
Tôi tin là anh rất thương và tin tưởng con trai anh Phòng Tổ Minh (Jaycee Chan) nên mới quyết định không dành phần thừa kế cho con nhưng tôi chắc chắn con anh đã có tài sản lớn hơn như thế nhiều từ anh đó là niềm tự hào về cha. Mong rằng con anh sẽ có một sự nghiệp và thành công như anh. thật hạnh phúc nếu thế giới có Thành Long thứ 2.

PHAN DINH XUYEN

08/04 Totto-chan từ Việt Nam cùng giúp trẻ em Nhật Bản

hứ Sáu, 08/04/2011, 02:21 (GMT+7)

TT - Bản dịch mới tập sách Totto-chan bên cửa sổ vừa được Công ty Nhã Nam và NXB Văn Học cho ra mắt bạn đọc Việt Nam trong những ngày thế giới đang hướng về Nhật Bản sau thảm họa động đất, sóng thần.
Sách do Trương Thùy Lan dịch, bìa do họa sĩ Mỹ Phương thực hiện

Cuốn sách là tự truyện của Kuroyanagi Tetsuko - diễn viên, ngôi sao truyền hình, vận động viên Nhật Bản. Tập sách này từng nổi tiếng tại Việt Nam từ thập niên cuối thế kỷ 20 với nhan đề Toto-chan - cô bé bên cửa sổ.
Câu chuyện khắc họa lại thời bắt đầu đi học đầy bước ngoặt của Totto-chan (tên gọi thân mật của Tetsuko) - một cô bé cá tính - được nhiều bạn đọc Việt Nam yêu thích.
Ra mắt năm 1979, Totto-chan bên cửa sổ được đánh giá là cuốn sách bán chạy nhất ở Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai.
Đây là lần đầu tiên tác phẩm được phát hành với các thủ tục chuyển nhượng chính thức về bản quyền tại Việt Nam.
Nhã Nam cũng quyết định với mỗi cuốn sách Totto-chan bên cửa sổ bán được sẽ trích 10.000 đồng để gửi tới các quỹ bảo trợ trẻ em của Nhật Bản.
LAM ĐIỀN