Saturday, October 15, 2011

15/10 Triều Tiên dè dặt mở cửa


Thứ bảy, 15/10/2011, 11:04 GMT+7

Chiếc Humvee đỏ đưa một nhóm quan chức và thương nhân Trung Quốc tới Rason, khu nghỉ mát có sòng bạc trên bờ biển ở Triều Tiên. Khu nghỉ này do một công ty Hong Kong đầu tư.
Bên trong Triều Tiên
Khám phá Triều Tiên qua ảnh vệ tinh

Ảnh: AP.
Trẻ em ở Rason bẽn lẽn và tò mò mỗi khi có khách nước ngoài đến. Ảnh: AP.
Một công ty của Trung Quốc đang mở rộng một khu chợ, nơi các thương nhân người Triều Tiên bán hàng hóa Trung Quốc cho chính người dân của họ theo giá thị trường. Đây là một dấu hiệu manh nha của kinh tế thị trường. Những chiếc xe tải nối đuôi nhau chở than từ các mỏ than ở phía đông bắc Trung Quốc đến khu vực bến cảng do một thương nhân Trung Quốc thuê. Số than này sẽ được vận chuyển đến Thượng Hải. Một bến tàu gần đó đã được một công ty của Nga thuê.

CÁC “NGHỀ” THỜI BAO CẤP

Lê Anh Tuấn
--- oOo ---
Thời bao cấp ở Việt Nam là một giai đoạn khó khăn cho tất cả mọi người dân Việt, cả trong Nam lẫn ngoài Bắc. Trong thời kỳ ấy, để mưu sinh, một số người đã nảy ra nhiều các loại "nghề" thuộc nhóm "xưa nay hiếm" để mưu sinh, theo đúng nghĩa của câu "cái khó ló cái khôn" dù là khôn vặt. Nói là "nghề", có thể chưa chính xác, nhưng vẫn tồn tại một thời gian dài và có gần đủ tính cách như một ngành nghề như "có cầu, có cung", nhiều người cùng làm, có rao hàng, có mua có bán, có trao đổi, …, dù nó chưa hề được công nhận chính thức. Các nghề "ít vốn dễ làm" này, nếu kể lại cho lớp trẻ sau này, có thể nhiều bạn sẽ nghi ngờ nhưng tất cả đều là chuyện có thật đến… 99%.

ẢNH HƯỞNG ĐẠO PHẬT TRONG THƠ HÀN MẶC TỬ


 
Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí, sinh ở làng Lệ Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình ngày  22 tháng 09, 1912, mất ngày 11 tháng 11, 1940 tại nhà thương Quy Hòa (Quy Nhơn), hưởng dương 28 tuổi.
Hàn Mạc Tử, Lệ Thanh, Phong Trần là các bút danh khác của ông. Là một nhà thơ nổi tiếng, khởi đầu cho dòng thơ lãng mạn hiện đại Việt Nam. Ông đã khởi xướng ra Trường thơ Loạn và đã để lại cho đời nhiều sáng tác chẳng hạn như :
  • Lệ Thanh thi tập (gồm toàn bộ các bài thơ Đường luật)
  • Gái Quê (1936, tập thơ duy nhất được xuất bản lúc tác giả chưa qua đời)
  • Thơ Điên (hay Đau Thương, thơ gồm ba tập: 1. Hương thơm; 2. Mật đắng; 3. Máu cuồng và hồn điên_1938)
  • Xuân như ý
  • Thượng Thanh Khí (thơ)
  • Cẩm Châu Duyên
  • Duyên kỳ ngộ (kịch thơ_1939)
  • Quần tiên hội (kịch thơ, viết dở dang 1940)
  • Chơi Giữa Mùa Trăng ( tập thơ-văn xuôi)
  • …………..
Mời các anh chị xem bài cũ của thi hào Quách Tấn, viết từ nửa thế kỷ trước để cùng nhớ những nhà thơ tài hoa của đất Việt (Quách Tấn (1910-1992) cùng với Hàn Mặc Tử, Yến Lan (1916-1998), Chế Lan Viên (1920-1989) được người đương thời ở Bình Định gọi là Bàn thành tứ hữu ,bốn người bạn ở thành Đồ Bàn).
npq
 

15/10 Martin Luther King’s legacy for today


Opinions


Iam humbled, gratified and overjoyed at the dedication of the Martin Luther King Jr. National Memorial in commemoration of my father’s leadership. It of course means a lot to our family. But more important, it is a great step forward for America.
It is wonderful that an African American leader is honored on the Mall, near the Lincoln, Jefferson and Franklin Roosevelt memorials. But it means even more that a nonviolent leader, a man of peace, is represented alongside America’s greatest presidents. That will help young people understand that nonviolent leadership can make history and transform our nation.

15/10 The letters that make Obama long for his community-organizing days


By Saturday, October 15, 6:25 AM

It had become one of President Obama’s signature routines in the White House, a habit he mentioned in dozens of meetings and hundreds of speeches: Every night just before bed, he read 10 letters pulled from the 20,000 that Americans sent to him each day. The notes reminded him of why he wanted to be president, he liked to say. He called them his most intimate link to the people he governed.

“Dragon King” Of Bhutan Jigme Wangchuk Marries Commoner Jetsun Pema In Reclusive Bhutan

 
The 31-year-old “Dragon King” of the Himalayan nation ofBhutanhas married his commoner bride in a Buddhist ceremony at a 17th Century monastery. The British-educated Jigme Khesar Namgyel Wangchuck came down from his throne to place a crown upon the head of 20-year-old student Jetsun Pema. As the monks chanted, the king returned to the seat and Ms Pema sat upon the throne beside him as the new queen.

Triển lãm "Phụ nữ trong kháng chiến - trong hòa bình"


(TNO) Người phụ nữ Việt kiên cường, bất khuất trong thời chiến, tảo tần, vun vén trong thời bình sẽ được khắc họa một cách chân thật và toàn diện qua triển lãm Phụ nữ trong kháng chiến - trong hòa bình, diễn ra từ ngày 17 đến 25.10 tại phòng triển lãm số 92, Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM.
Triển lãm tập hợp các tác phẩm tranh giấy, sơn mài, tranh lụa của nhiều họa sĩ như: Phạm Thanh Tâm, Bùi Ngọc Tư, Đỗ Xuân Doãn...

14/10 Tristane Banon hésite à déposer plainte à nouveau



Mots clés : 

Par Laurence De CharettePublié  Réactions (59)
Tristane Banon estime que son statut de victime a été reconnu par la justice.
Tristane Banon estime que son statut de victime a été reconnu par la justice. Crédits photo : Remy de la Mauviniere/AP
 S'abonner au Figaro.fr

En qualifiant les faits d'«agression sexuelle», la justice lui reconnaît une forme de statut de victime. 


Fw: [ExryuVietnam] Thu anh Tha'i = Re: Phong bì bệnh viện Nhật bản

From: qui nguyen
Sent: Friday, October 14, 2011 12:09 PM
Subject: [ExryuVietnam] Thu anh Tha'i = Re: Phong bì bệnh viện Nhật bản

 


Nhật là xứ đưa phong bì nhiều nhất..
Khi được thầy cô trao cho 1 chứng chỉ nào đó là phải có  tiền tạ lễ, chỉ là sharei no kimochi thôi ( chút ít tấm lòng tạ lễ để cám ơn thầy cô ) ! Có khác gì học sinh tạ lễ đưa phong bì cho thầy cô ở VN ?
Có thể VN chưa có phong tục - trở thành tập quán & văn hóa tạ lễ như ở Nhật , học sinh chưa biết nên ông thầy này nhắc nhở đấy anh Thái ạ.
2 năm trước sau khi tham gia học 1 khóa ở Kyoto với 300 học viên đến từ Mỹ, 1 bà Mỹ trong giờ lunch time của ngày cuối cùng, nói các học viên bỏ vào phong bì  ~ 5000 - 10 000Yen để tạ lễ cho thầy !
Tôi tự nghĩ : À! Thì ra bà Mỹ này đã thấm nhuần , biết phong tục & văn hóa của Nhật !