Monday, November 22, 2010

22/10/2010 Thiên đường sex Thái Lan cố xóa dần tai tiếng

Các cô gái trong một quầy bar ở Pattaya, Thái Lan. Ảnh: virtualtourist.com.


Khi ráng chiều buông xuống Pattaya, một biển đèn màu soi thứ ánh sáng mờ ảo xuống những khuôn mặt dày phấn son của hàng nghìn phụ nữ đang ngồi trên những chiếc ghế cao của quầy bar chờ khách.

Có thể nơi nào đó trên thế giới có thành phố ô danh hơn, ngành công nghiệp tình dục phát đạt hơn và khét tiếng là thiên đường tội phạm hơn ở đây. Nhưng cũng có thể không.

Nhưng thành phố nổi tiếng về ngành kinh doanh tình dục này đang dần thay đổi, dần trở nên đoan trang và nghiêm túc hơn. Giữa những lối đi hẹp ken dày những quán bar và bờ biển đầy những cô gái mà người Thái gọi là "nữ phục vụ" đang có dấu hiệu khác trước.

Những đôi tình nhân người Ấn Độ, các nhóm du khách Trung Quốc và những gia đình Nga đi du lịch lượn vòng trong thành phố. Một số khách sạn hạng sang chăm chút cho những người giàu từ Bangkok tới hòa mình với du khách tại một trung tâm mua sắm khổng lồ. Pattaya có ngày càng nhiều nhà hàng sang trọng, một lễ hội âm nhạc hàng năm và các giải polo thường xuyên.

Thành phố từ lâu được coi là nhớp nhúa giờ đây đang tìm kiếm sự tôn trọng. Cách Bangkok khoảng hai giờ xe chạy, Pattaya trước kia là một làng chài. Cách đây 4 thập kỷ, các binh sĩ Mỹ đã phát hiện vùng vịnh tinh khôi và đầy san hô này. Hàng chục nghìn binh sĩ cô đơn tham gia cuộc chiến ở Việt Nam sang đây nghỉ ngơi với những nắm USD.

Khi các binh sĩ Mỹ rút đi, Pattaya mở rộng ngành du lịch tình dục. Du khách đến Thái Lan trong những năm 1970 được phát các tờ rơi in hình các cô sẵn sàng làm bạn gái. Những quầy thông tin này không còn tồn tại ở sân bay, nhưng ngành công nghiệp này vẫn còn. Số khách nam giới tới Thái Lan chiếm 60%.

Những năm gần đây, Pattaya bắt đầu chú trọng đến khách nội địa và khu vực. Các chủ khách sạn hiểu rằng trong thời điểm suy thoái, việc chỉ dựa vào khách Mỹ và châu Âu là không khôn ngoan. Các công ty du lịch bắt đầu tìm đến khách hàng Trung Quốc và Ấn Độ.

"Rõ ràng ở đây có sự thay đổi lớn", Shyam Anugonda, một luật sư 39 tuổi đến từ Bangalore, Ấn Độ, nói và cho biết thêm lần đầu tiên anh đến thành phố này là cách đây 8 năm khi còn độc thân.

"Trước kia ở đây nặng về tình dục hơn", Anugonda nói khi đi mua vải vóc của Thái Lan cùng vợ. Lần này, vợ chồng anh đi cưỡi voi và chơi dù lượn.

Chính phủ Thái đang khuyến khích lên kế hoạch phát triển tổng thể cho thành phố, xây dựng tàu cao tốc từ Bangkok. Cảnh sát địa phương cũng nói rằng họ đang cố làm sạch hình ảnh của thành phố.

"Nhiều người nói rằng Pattaya là thiên đường của tội phạm. Nhưng chúng sẽ không còn chỗ ẩn nấp ở đây", chỉ huy cảnh sát điều tra Pattaya Atiwit Kamolrat cho hay.

Văn phòng của ông sẽ rà soát danh sách tội phạm bị truy nã của các nước và chuyển cho bộ phận đăng ký khách sạn và cơ quan gia hạn visa. Kể từ đầu năm, 12 tội phạm nước ngoài bị bắt ở thành phố này.

Somchet Thinaphong, thành viên ủy ban kế hoạch tái thiết Pattaya cho biết chi phí cải thiện bộ mặt thành phố sẽ hết khoảng một tỷ USD. Tuy nhiên, các quan chức thành phố này cười khúc khích khi nhắc đến chuyện thành phố có thể được làm sạch hoàn toàn. Giám đốc cơ quan du lịch Thái Lan tại Pattaya Niti Kongrut tuyên bố xóa bỏ ngành công nghiệp tình dục ở đây là ảo tưởng.

"Người ta nói về phát triển bền vững, thế các cô gái bán hoa thì sao. Họ ở đây lâu rồi. Chúng tôi không thể đóng cửa các quầy bar đó được. Đây là đất nước tự do. Bên cạnh đó, ngành này lại ra tiền", ông nói.

Suốt nhiều thập kỷ, giới chức vật lộn với câu hỏi làm thế nào với mặt tối của thành phố, Niti cho biết. "Giờ thì chúng tôi phớt lờ nó đi và cố gắng thúc đẩy các hoạt động khác", ông cho hay.

Đối với một số du khách, ngành công nghiệp tình dục ở Pattaya trở thành một kiểu khu đèn đỏ như những nơi khác trên thế giới.

Olga Bidenko, 28 tuổi, từ Ukraina đến nghỉ hè cùng đồng nghiệp, cho biết cô thích con phố đi bộ dài 1,5 km chật kín các quán bar, đặc biệt là Sexy Airline, hộp đêm mà nhân viên phục vụ mặc trang phục của các tiếp viên hàng không kiểu cũ.

"Chúng tôi nghĩ Amsterdam là thủ đô tình dục của thế giới. Nhưng giờ tôi đến đây rồi và nghĩ rằng Amsterdam vẫn còn là nơi đáng trọng", cô nói.

Ngọc Sơn (theo NYT)

24/09 Bộ trưởng ăn nằm với vợ vua Swaziland, Ms Nothando Dube

Vua Swaziland ở châu Phi vừa sa thải Bộ trưởng Tư pháp sau khi ông này bị bắt quả tang ngoại tình với một trong 14 người vợ của ông.


Ông Ndumiso Mamba bị phát hiện trốn dưới gầm giường hoàng hậu. Ảnh:
newzimbabwe.com.


Các bức ảnh cho thấy ông nằm trốn dưới gầm giường hoàng hậu đã bị tung lên mạng và khẳng định tin đồn rằng người vợ thứ 12 của vua Mswati III đã có quan hệ ngoài luồng với Mama. Tin đồn này đã lan truyền khắp nước trong nhiều tuần qua.

Cô vợ 22 tuổi Nothando Dube từng là Hoa hậu tuổi teen của Swaziland. Người ta đồn rằng cô cải trang như một binh lính để vượt qua lực lượng an ninh tại cung điện đi gặp người tình.

Theo Telegaph, cảnh sát đã đột nhập vào khách sạn Royal Villas ở ngoại ô thủ đô Mbabane và phát hiện thấy ông Mamba trốn ở dưới gầm giường hoàng hậu.


Vua Mswati III (phải) và vợ thứ 12 - Nothando Dube. Ảnh: newzimbabwe.com.


Thủ tướng Swaziland Sibusiso Dlamini tuyên bố ông Mamba đã thôi việc và hiện bị tạm giam. Trong khi đó, hoàng hậu Dube có khả năng sẽ bị giám sát 24/24 giờ suốt phần đời còn lại.

Vua Mswati III có 14 vợ và ít nhất 23 đứa con và là vị vua quyền lực cuối cùng ở châu Phi. Ông nổi danh với việc chọn vợ từ một cuộc khiêu vũ trong đó 10.000 trinh nữ bán khỏa thân diễu qua trước mặt ông.

Anh Minh

Vũ nữ ba lê mất việc vì ảnh khỏa thân

Một vũ công của nhà hát Opera Vienna ở Áo đã bị sa thải sau khi chụp ảnh khỏa thân mặc dù đã bị cảnh cáo từ trước đó.


Vũ công Karina Sarkissova biểu diễn. Ảnh: AP.


Ban lãnh đạo của nhà hát cho biết vũ công solo Karina Sarkissova bị đuổi việc từ hôm 23/8 sau khi một loạt bức ảnh khiêu khích của cô xuất hiện trên tạp chí thời trang Wiener số tháng 9 của Áo.

Trong một thông báo đưa ra hôm qua, ban giám đốc nhà hát cho biết cô Sarkissova đã bị khiển trách vào tháng 5 vì chụp ảnh khỏa thân trong nhà hát mà không được phép và đăng hình trên ấn phẩm Penthouse số tháng 6.

"Cô bị đuổi việc hôm 23/8 sau khi loạt ảnh mới xuất hiện", Telegraph dẫn lời Dominique Meyer - Giám đốc nhà hát. "Đoàn ba lê vô cùng sốc khi những hình ảnh mới này xuất hiện trong mục tình dục".

"Trên trang bìa tạp chí bạn có thể đọc thấy: "Vũ nữ ba lê khỏa thân, nền ba lê mà chúng tôi yêu thích".


Một ảnh nude của Karina Sarkissova. Ảnh: repubblica.it.


Sarkissova là người gốc Nga. Cô sinh năm 1983 và được đào tạo tại viện Ba lê Bolshoi của Nga trước khi gia nhập nhà hát Opera Vienna ở Áo năm 2000.

Song Minh

27/10 Vũ nữ tìm được tình yêu ở hộp đêm

Từ một cô bé đam mê nhảy múa trên đường phố ở quê hương Australia, Shay Stafford trở thành vũ nữ hạng sao tại hộp đêm nổi tiếng ở Paris, Pháp. Tại đây cô đã tìm được tình yêu của mình.


Shay Stafford thời hoàng kim. Ảnh: The Australia.


"Tôi cần xem ngực của cô", giọng bà chủ cất lên.
"Bây giờ?", cô gái trẻ hỏi lại. "Ngay tại đây?"
"Đúng thế", bà chủ gật đầu trong ánh đèn hồng mờ ảo.

Cô gái trẻ liền quay lưng lại, từ từ tụt quai áo xuống. Hít một hơi thật sâu, cô quay người lại, tay chống lên hông và nhìn thẳng vào người chủ với một nụ cười lấp lánh.

Người phụ nữ già rít một hơi thuốc dài, định lượng những gì nhìn thấy, rồi cất lên chất giọng địa phương của mình: "Ngon!".

Đó không phải kiểu phỏng vấn thông thường bạn hay gặp, nhưng đó là cách mà Moulin Rouge - hộp đêm nổi tiếng tại Paris - tuyển nhân viên. Không tin, hãy hỏi Shay Stafford, cô gái trẻ đến từ Brisbane, Australia, người đã phải khoe mình trong buổi thử việc đó, vào 13 năm trước, trước yêu cầu của bà chủ quản lý các vũ nữ - Janet Pharaoh.

Shay Stafford đã hoàn thành giấc mơ của mình. Trong cuốn sách mới Memoirs of a Showgirl - viết chung với chồng mình là Bryce Corbett, cô mang tới một hy vọng cho những cô gái trẻ mơ tới ánh đèn hào nhoáng và danh tiếng trên sân khấu Moulin Rouge ở Paris.

"Tôi hy vọng cuốn hồi ký này sẽ hấp dẫn với các cô gái trẻ, bởi nếu đó là điều họ mơ ước, thì họ nên theo đuổi", The Australia dẫn lời Stafford nói.

Moulin Rouge, một hộp đêm có từ lâu đời tại Paris, nổi tiếng với các cô gái xinh đẹp, những bộ trang phục lộng lẫy, và các bài hát khiêu khích. Kể từ khi mở cửa vào năm 1889, đàn ông lũ lượt kéo tới đây để giải trí còn các cô gái trẻ tới đó để được nhảy múa. Ngày nay, câu lạc bộ này ghi dấu ấn bởi một cối xay gió màu đỏ ở trên nóc nhà.

Là nơi khai sinh của mình khiêu vũ thoát y, những cô ca sĩ đôi khi được yêu cầu nhảy múa hở ngực. Stafford cho biết cô không hề e ngại về điều này cho đến khi bố mẹ cô đến thăm.


Stafford quyết định rời bỏ ánh đèn sân khấu để trở về với gia đình. Ảnh ninemsn.


Cuốn hồi ký kể lại hành trình theo đuổi nghề nghiệp của cô, từ bài học đầu tiên khi mới 6 tuổi ở Brisbane, Australia, tới 12 năm làm vũ công đầy nhọc nhằn và rồi trở thành ngôi sao ở Moulin Rouge, Paris. Câu chuyện kết thúc bằng một kết cục có hậu khi bà mẹ hai con quyết định rời ánh đèn sân khấu, trở về nhà để chăm sóc gia đình.

Nhưng nội dung chính câu chuyện tập trung vào những chuyện đằng sau sân khấu, những cám dỗ, những bí mật, và những thăng trầm của một vũ công.

"Bỗng dưng bạn có mặt tại đây. Bạn là tâm điểm trên sân khấu, thu hút mọi ánh nhìn của khán giả. Đó là cuộc sống tiệc tùng ban đêm đầy hào nhoáng và bạn được chào mời khắp mọi nơi. Và rất dễ để bạn bị sa ngã, rất nhiều cô gái đã bị như vậy", Stafford nói.

Nhưng Stafford vẫn giữ được đầu óc mình tỉnh táo. "Tôi thực sự đã có thời khắc của riêng mình. Và bởi tôi đã làm việc cật lực ở Australia và châu Á trong 6 năm, vào thời điểm tôi tới Paris, tôi đã 23 tuổi, nên tôi nghĩ tôi đã có một chút đầu óc thực tế".

Để trở thành vũ nữ ở Paris không toàn là nhung lụa. "Tôi phải làm việc cật lực, tôi từng phải làm những việc mưu mô trước khi có được công việc trong mơ này. Khiêu vũ là thứ mà tôi nhận thấy chỉ có thể theo đuổi khi còn trẻ bởi nó cực kỳ tác hại tới cơ thể".

"Ở những phòng trà Paris lớn, bạn phải diễn hai show mỗi tối, 6 tối một tuần, trên những đôi giày cao 9 cm, với những bộ cánh nặng tới 13 kg, cùng các phụ kiện cồng kềnh được buộc nhằng nhịt ở trên đầu. Và bạn cần phải làm sao cho tất cả trông thật bồng bềnh và nhẹ nhàng".

Video hồi ức của vũ nữ Paris.

Stafford cũng kể về mặt đen tối tại thành phố của ánh sáng: sự nhơ nhớp của khu phố đèn đỏ Pigalle cạnh đó và những lần bị quấy rối vào ban đêm.

"Paris rất quyến rũ và lãng mạn, nhưng nó cũng rất xơ xác. Tôi phải làm việc rất khuya tại các khu vực lộn xộn. Tôi mệt mỏi bởi sự quấy rối hàng đêm, nhưng ngày hôm sau đi làm, hầu như các đồng nghiệp của tôi đều nói rằng họ cũng bị như vậy".

"Cuối cùng tôi gặp một anh chàng Australia dễ thương tại Paris cũng có khiếu hài hước như tôi. Mọi việc dường như thật dễ dàng".

Cặp tình nhân trở về quê hương để kết hôn ở Byron Bay trong một lễ cưới có sự tham gia của rất nhiều bạn bè từ châu Âu. "Chúng tôi kết hôn tại đây bởi đó là nơi tạo ra con người chúng tôi như ngày nay. Và những người bạn châu Âu của chúng tôi cũng yêu mến nơi này", Stafford nói.

Song Minh

06/11 Vợ đại sứ Nga hát về chuyện ấy

Đại sứ Nga tại NATO Dmitry Rogozin. Ảnh: NYT.

Trong khi đại sứ Nga tại NATO Dmitry Rogozin bận bịu với chuyện hòa bình và chiến tranh mỗi ngày, vợ ông ghi âm cảnh nhảy múa và hát ca ngợi chuyện ấy với chồng.

Trong clip dài 3 phút 55 giây, bà Rogozina hát và nhảy theo giai điệu bài hát mang tên "Bên em mãi mãi" (Stay forever) bên bể bơi của khu dinh thự gia đình tại Brussels, AFP cho biết hôm nay.

"Em biết anh muốn gì, và em biết anh nghĩ gì. Làm chuyện ấy với em giống như thưởng thức món đồ uống ngon tuyệt", Rogozina nhún nhảy hát trong chiếc quần jeans và áo da màu đen, phía sau là quốc kỳ Nga phấp phới.

Xem vợ đại sứ Nga nhảy múa

Đại sứ Rogozin xuất hiện trong một số cảnh quay. Ông ngồi trước máy vi tính trong một căn phòng có vẻ là phòng làm việc tại nhà, miệng lẩm nhẩm phần hai của đoạn điệp khúc "ở lại mãi bên đời em".

Đây không phải là lần đầu tiên đôi vợ chồng say mê Internet này xuất hiện trên Youtube. Cảnh bà Rogozina nhảy và hát trong một bữa tiệc từng được tung lên Internet và trong một clip khác, vị đại sứ 46 tuổi hân hoan thử những khẩu súng trường.

Ngọc Sơn

10/11 Không được làm cảnh sát vì quá sexy

Cathrine Ashima. Ảnh: CEN.


Một nữ y tá Nauy vừa bị từ chối đơn xin nhập lực lượng cảnh sát vì quá gợi cảm.


Cathrine Ashima, 28 tuổi, trải qua hàng loạt cuộc kiểm tra sức khỏe cần thiết để gia nhập cảnh sát, Metro cho biết hôm 8/11. Tuy nhiên, con đường trở thành nhân viên an ninh của cô đứt gánh trong phỏng vấn khi cô được hỏi về nghề làm người mẫu khỏa thân trước kia.

Cảnh sát Nauy phủ nhận rằng Ashima không được tuyển vì chuyện đó. "Ứng viên không phù hợp vì thiếu các tiêu chí: động cơ làm việc, sự hiểu biết về vai trò của cảnh sát cũng như kiến thức chung", phát ngôn viên cảnh sát cho hay.

Tuy nhiên, Ashima khẳng định cô biết chuyện không được tuyển sau khi một thành viên nữ của ủy ban phỏng vấn thắc mắc về những bức ảnh mẫu của cô.

"Một thành viên nữ trong ban tuyển dụng lôi mấy tấm ảnh khỏa thân của tôi ra và vẫy vẫy chúng trước mắt tôi. Thật quá tệ khi ai đó nghĩ rằng tôi không hợp làm cảnh sát chỉ vì thân hình tuyệt mỹ này", cô nói.

Ashima đang nhờ giúp đỡ để kiện quyết định của ban tuyển dụng.

Ngọc Sơn

12/11 Mốt chụp ảnh cưới khỏa thân ở Trung Quốc

Hiệp hội các nhiếp ảnh gia ở Trung Quốc muốn cấm việc chụp ảnh khoe da thịt của các cặp tân lang, tân nương, một trào lưu mới trong giới trẻ ở đây.

Một bức ảnh quảng cáo cho hình thức chụp ảnh cưới khỏa thân ở Trung Quốc. Ảnh: qq.com.


Hiệp hội kinh doanh cưới hỏi ở Thượng Hải cho biết những bức ảnh đó trái với truyền thống kết hôn ở Trung Quốc. Họ cảnh báo sẽ gây áp lực lên chính phủ và yêu cầu cấm cửa các hiệu ảnh thực hiện những bức ảnh hở hang của cô dâu chú rể, AFP dẫn tin trên tờ Shanghai Daily hôm nay cho biết.

"Chúng tôi không ủng hộ hình thức chụp ảnh này vì nó không hợp với truyền thống của Trung Quốc", phó chủ tịch hiệp hội He Lina cho hay. "Đám cưới là buổi lễ linh thiêng, vì thế chúng tôi mong giới trẻ tôn trọng nó".

Ảnh cưới của các cặp tình nhân Trung Quốc thường được chụp vài tháng trước lễ kết hôn. Họ thường tạo dáng trong trang phục phương Tây hoặc truyền thống.

Giờ đây, nhiều phòng chụp bắt đầu đưa ra dịch vụ ảnh chân dung khỏa thân. Các cô dâu, chú rể hoặc là không mặc gì, hoặc phần kín của họ được che bằng giấy và các thứ khác một cách khéo léo.

Luật sư Liu Chunquan cho hay việc chụp ảnh như trên không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, bất cứ ai phát tán những bức ảnh đó đều có thể đối mặt với cáo buộc về khiêu dâm.

Tuy thế, những mẫu ảnh cưới khỏa thân vẫn được đăng trên Internet, kéo theo một loạt cuộc tranh luận. Những fan của hình thức này cho rằng ảnh sẽ ghi lại được tình yêu sâu đậm của cặp tình nhân.

Mai Trang


Ý kiến bạn đọc (68) Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất

Thuan phong my tuc

Cũng hay đấy chứ..hic...mốt mới của giới trẻ. Tuy nhiên lại thuộc về thuần phong mỹ tục đó thôi...

Lê Công Tỷ


--------------------------------------------------------------------------------

that la tho

loai nguoi thi phai mac quan ao chu.phu nu thoi nay nhieu nguoi song buong tha qua.day khong phai chi o trung quoc ma o viet nam minh bay gio cung vay roi

nguyen van nam jâpn


--------------------------------------------------------------------------------

Tinh yêu không nhất thiết phải thế.

Chỉ là lý do của những người muốn thể hiện mình.

( nguyễn hồng linh )


--------------------------------------------------------------------------------

Mot phut sai lam

Tinh yeu sau dam khong the dua vao "xac thit" vi no se thay doi theo thoi gian. Day chi la cai co de che day nhung ham muon ben trong ma thoi, mong rang gioi tre Vietnam khong bi loi cuon boi nhung trao luu nay.

( Vienxu )


--------------------------------------------------------------------------------

Dep thi khoe

Tôi không phải là người dễ dãi, càng không phải là người cổ súy cho vấn đề nude. Tuy nhiên, hình cưới là của cá nhân, và cũng là nghệ thuật. Đẹp thì khoe, không thể bài xích nghệ thuật được. Họ đâu có nude khi tổ chức đám cưới đâu. Tốt nhất là không nên cấm nghệ thuật.

PHong Lan


--------------------------------------------------------------------------------

Không thế được

các loài vật còn có lông để che đi cơ thể trần trụi của nó. Con người lại muốn khoe da thịt thì không thể được

Quoc Viet


--------------------------------------------------------------------------------

Khoả thân cần nghệ thuật !

Tùy theo quan điểm của mỗi người, nếu biết dung hòa giữa suy nghĩ, phong tục và văn hóa, thì sẽ có sự lựa chọn tốt hơn.

NoMi


--------------------------------------------------------------------------------

Có gì đâu mà ầm ỹ!

Tất nhiên những chỗ cần che thì phải che, còn đâu là cái đẹp mà tạo hóa ban cho thì phô ra có gì ghê gớm? Đã gọi là nghệ thuât, sao cứ gắn với "thuần phong mỹ tục" cho nặng nề!

Văn Ngọc Tân


--------------------------------------------------------------------------------

Giống thời tiền sử

Thời tiền sử người ta cũng vậy: ăn hang ở lỗ, không cần mặc quần áo hoặc che bằng lá cây. Sau hàng triệu năm phát triển, thay đổi rất nhiều loại mốt bây giờ lại muốn quay về thời kỳ đó. Hi vọng bên Việt Nam mình không ai muốn thử quay về thời tiền sử trong dịp cưới (^_^)

BlueloveHp


--------------------------------------------------------------------------------

Quyền tự do cá nhân

Tôi là người thuộc thế hệ chuyển giao giữa luồng tư tưởng cũ và mới. Tôi tôn trọng ý kiến của người khác cũng như mong muốn người khác tôn trọng những quyết định của mình. Cuộc sống của mỗi người phải do họ quyết định khi đã đến tuổi trưởng thành. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, các bạn có chịu trách nhiệm thay cho hành động của người khác không? Tất nhiên là không rồi. Cho nên tôi thấy không nên quá khắt khe với họ, sau này chính trải nghiệm của họ sẽ trả lời họ việc làm này có đúng hay sai.

Thubay


--------------------------------------------------------------------------------

rat tan thanh,can phat huy rong rai hon !

toi rat tan thanh,can phat huy rong rai hon nua.

quyet


--------------------------------------------------------------------------------

khong

khong nen chup anh nhu vay

ih


--------------------------------------------------------------------------------

ko nên bắt chước

việt nam đừng bắt chước trung quốc nhé...

xuân lương


--------------------------------------------------------------------------------

đâu có sao

với tôi chuyện đó đâu có sao ,đó chỉ là một phong cách trình diễn nghệ thuật với tư cách là một người chụp hình tôi nhận thấy đó không phải là sự ghê tởm

trần ngọc toàn


--------------------------------------------------------------------------------

Điên rồ

Quá lố bịch:

1. Trái thuần phong mỹ tục
2. Đến khi xích mích, chia tay chia chân, li hôn li dị, thàng khác nó vác đi rao thì VUI oi la VUI
3. Không thể quản lý cá nhân được (giống mấy anh chi ca sĩ: mất máy, hỏng máy, ... rồi lộ hàng)

:-D

camhoi


--------------------------------------------------------------------------------

Ý kiến riêng của tôi

Tôi cũng là người đứng trong thời kỳ mà hệ tư tưởng cũ và mới đan xen nhau.Tôi cho rằng mục đích của việc làm mới là cái mà nên quan tâm.Nếu mục đích đó tốt thì tôi ủng hộ và ngược lại.Nhưng mục đích tốt không phải ai cũng thấy ngay trong những việc làm mà thoáng nhìn khó thể phân biệt.Do quan niệm và cách tiếp thu của từng người nên có rất nhiều tranh cãi trong từng trào lưu. Cái tốt sẽ được giữ lại và cái xấu sẽ nhanh chóng bị đào thải.Trào lưu đó có thể gây tranh cãi nhiều, vậy mỗi chúng ta biết được cái tốt của nó để phát huy và nên phê phán cái xấu vậy thui.

Nguyễn Nhu Hoài


--------------------------------------------------------------------------------

Bình thường mà

Không có gì , chỉ là muốn lưu giữ một kỉ niệm đẹp thôi mà, VN mình cũng có đấy, chỉ chưa thành trào lưu thôi.

nguyen cuong


--------------------------------------------------------------------------------

hết chỗ nói

con người ma càng ngày càng khác xa con người quá vậy. biết thế này trước đây tổ tiên ta đừng tiến hóa để khỏi phải mặc quần áo.

nguyen huy


--------------------------------------------------------------------------------

Vớ vẩn!

Chã ra làm sao,phô bày cơ thể ra cho thiên hạ xem thì còn gì là nhân phẩm của con người. Chẵng khác nào hình ảnh,phim khiêu dâm.

Hoàng Ngọc Phương


--------------------------------------------------------------------------------

de hieu thoi!

Dễ hiểu thôi mà! Tôi đoán những bạn ủng hộ là những người có thân hình đẹp, còn những bạn phản đối thì chắc chắn có vấn đề về hình thể, đúng không?

anhtho

13/11 'Ngày độc thân' len lỏi vào Trung Quốc

Một bậc phụ huynh cầm ảnh con mình để "chào hàng" ở hội chợ tình yêu. Ảnh: CNN.

Ngày độc thân ở Trung Quốc đang dần dần trở nên được ưa chuộng ở quốc gia có đông dân số nhất thế giới, nơi tỷ lệ thanh niên khó kiếm bạn đời ngày càng tăng.

Được khởi đầu bởi sinh viên Nam Kinh vào giữa những năm 1990, ngày này đã được chọn dựa trên sự quan sát bốn chữ số đơn độc của nó: 11/11.

Tuy không được biết đến ở hầu hết các nước khác, ngày độc thân dường như ngày càng được ưa chuộng khi nhiều đàn ông độc thân ở Trung Quốc không có khả năng tìm được bạn gái. Theo một nghiên cứu gần đây của Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, hơn 24 triệu đàn ông Trung Quốc có thể phải chịu cảnh độc thân vào năm 2020.

Ngày độc thân được kỉ niệm dưới nhiều hình thức và cũng giống như lễ Giáng sinh và ngày Valentine, nó đã trở thành một ngành công nghiệp triệu đô.

Fig Tree - một trường dạy làm bánh ngọt cao cấp ở trung tâm Bắc Kinh tổ chức một khóa học làm kẹo mềm bằng hỗn hợp sô cô la để cổ vũ "sự vui vẻ, tán tỉnh, chuẩn mực và hoà nhập" giữa những người cô đơn.

"Mẻ kẹo đưa mọi người đến với nhau", Zhong Lin - chủ trường và là bếp trưởng bánh ngọt nói. "Chúng tôi mời những người độc thân của thành phố tham gia vào một khóa học làm socola và tán tỉnh."

Đối với những người có nhiều sở thích mạo hiểm, công viên giải trí hàng đầu của Bắc Kinh Happy Valley đang tổ chức ngày hoạt động cho những người độc thân với rất nhiều trò chơi, trong đó có cuộc thi hát mang tên "Bài hát tình yêu của người độc thân". Những người độc thân cũng có thể đến một khu vực dành riêng và ở đó họ có thể "thú nhận những cảm xúc thật của mình."

Các chàng độc thân tham gia những hoạt động như thế này đều phải chi tiền. Với một chiếc vé giá 25 USD, mỗi chàng có thể mang theo một phụ nữ.

Trung Quốc tráng lệ - một công viên giải trí của Thâm Quyến tự hào với các bản sao thu nhỏ của nhiều địa danh nổi tiếng của đất nước, sẽ tổ chức một cuộc thi tìm rau để khuyến khích người độc thân gặp gỡ nhau. Các loại rau, chủ yếu là dưa chuột và cà chua, được giấu khắp công viên bên trong các mô hình của Vạn Lý trường thành và Tử Cấm thành.

Tại Thượng Hải, "thị trường hôn nhân" chính của thành phố nép mình trong Công viên nhân dân, hôm qua đông đúc hơn bình thường. Những bậc phụ huynh có con cái lớn tuổi mà vẫn ế đã đăng quảng cáo những bức ảnh cá nhân, khoe học vấn của con họ, mức lương, chiều cao và cân nặng. Các tờ rơi được treo bên ngoài công viên, bên cạnh là các bậc cha mẹ lo lắng ngồi dọc theo lề đường, hy vọng gặp các phụ huynh khác để kiếm được một nàng dâu hay chàng rể phù hợp.

Phía tây ở thành phố Tây An, những người độc thân có thể tham gia diễn lại một câu chuyện tình yêu nổi tiếng thời nhà Đường hay tìm hiểu về tình yêu tại công viên Qujiang Cave Ruins, nơi tuyên bố là "Công viên giải trí tình yêu đầu tiên ở Trung Quốc."

Tuy nhiên, trong một xã hội mà con một là phổ biến, việc tìm kiếm bạn đời không dễ như đi công viên.

"Đối với rất nhiều chàng thanh niên, họ cảm thấy rằng cần phải có học cao, có việc làm tốt và có rất nhiều tiền mới kiếm được bạn gái. Một chiếc xe hơi và căn hộ để khiến phụ nữ thấy chàng là hấp dẫn", tiến sĩ Chang Wei, một nhà tâm lý học tại Bệnh viện Gia đình Bắc Kinh, nói. "Điều đó khiến nhiều nam thanh niên làm việc 10-12 tiếng một ngày, không có thời gian giao tiếp xã hội. Các bậc phụ huynh cảm thấy cần phải can thiệp và giúp họ thiết kế các cuộc hò hẹn, và đôi khi những người đàn ông đồng ý với điều đó."

Mặc dù vậy không phải tất cả mọi người đều mong mỏi hôn nhân. Trong một cuộc khảo sát với các nhân viên văn phòng đầu tuần này trên trang web tìm việc nổi tiếng của Trung Quốc mang tên Zhaopin.com, khoảng 70% số người đã kết hôn hoặc những cá nhân có liên quan cho biết họ nhớ thời độc thân.

Ly hôn ở Trung Quốc hiện nay cũng trở nên phổ biến. Trong năm 2009, cả nước có hơn 2,46 triệu cặp vợ chồng ly hôn, tăng gần gấp đôi so với năm 2001.

Nhưng giống như nhiều người độc thân ở Trung Quốc, Alexandra Shi, một sinh viên Đại học Ngoại giao Bắc Kinh, đang kiếm tìm tình yêu. Năm nay, cô sẽ kỷ niệm ngày này với những người bạn độc thân của mình. Trong tiệc vui, họ sẽ cầm một chiếc đũa và cầu mong không còn là "một chiếc đũa cô đơn" nữa.

"Sống độc thân không làm tôi nguội lạnh, nhưng sống có đôi sẽ tốt hơn", Shi nói. “Nhưng hiện tại độc thân không làm cho cuộc sống của tôi khổ sở. Mặc dù chắc chắn tôi không muốn kỷ niệm ngày độc thân vào năm tới!!”.

Trần Tú (theo CNN)

13/11 Tổng thống Philippines có người yêu mới

Tổng thống Philippines Benigno Aquino. Ảnh: AFP.

Nhà lãnh đạo Philippines Benigno Aquino xác nhận ông đang hẹn hò một cô gái nổi tiếng và trẻ tuổi, sau cuộc tình tan vỡ với một nữ chính trị gia.

> Nhà tổng thống bé như 'nhà giam'

Báo chí quốc đảo cho hay người trong mộng mới của vị tổng thống độc thân 50 tuổi là cô Liz Uy, được cho là 28 tuổi.

"Chúng tôi đã có thời gian bên nhau mỗi khi lịch làm việc của tôi cho phép", AFP dẫn lời Aquino thổ lộ với các phóng viên bên lề hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (APEC) tại Nhật.

Thời gian trước, trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống, ông sát cánh cùng Shalani Soledad, một quan chức ở phía bắc Manila. Nhưng giờ đây họ đôi người đôi ngả.



Liz Uy, người mà báo chí philippines cho là bạn gái mới của tổng thống. Ảnh: ofwnow.com


"Còn hiện nay, tôi đang hồi phục sau sự chia tay, có quá nhiều thứ để làm, lịch công việc dày đặc, và cũng thật khó mà có thời gian riêng", ông nói.

Aquini tránh trả lời câu hỏi liệu ông có chính thức theo đuổi người phụ nữ mới hay không, và bác bỏ tin đồn đoán rằng hai người sẽ cưới vào năm tới.

"Tôi đã nói với các bạn rồi, mấy bản tin đó thậm chí còn ghi sai ngày sinh của tôi", chàng tổng thống độc thân nói.

Sau khi nhậm chức tổng thống hồi tháng 6, báo chí đưa tin Aquino than phiền ông không có thời gian để hẹn hò, và người ta không thấy ông cặp kè với cô Soledad nữa. Phát ngôn viên của tổng thống từng yêu cầu công chúng tôn trọng đời sống riêng của tổng thống.

Mai Trang

16/11 Mỹ nở rộ dịch vụ cai nghiện sex

Bê bối tình dục của người nổi tiếng khiến dịch vụ điều trị chứng nghiện sex ở Mỹ tăng nhanh dù nó vẫn chưa được thừa nhận là một bệnh về rối loạn tâm lý.

Khi treo bảng hiệu quảng cáo điều trị tâm lý cho chứng nghiện sex từ năm 1997, Alexandra Katehakis chỉ có một vài đồng nghiệp. "Chúng tôi có tất thảy là 5 người và đều biết nhau cả", bà cho hay.

Hiện tại Katehakis, bác sĩ trị liệu về các vấn đề hôn nhân và gia đình, có hàng trăm đối thủ. Bà vừa mở rộng phòng khám tại Los Angeles thành Trung tâm Tình dục lành mạnh với đội ngũ tư vấn viên, một chương trình điều trị ngoại trú toàn diện, các nhóm trị liệu, một website và chương trình đào tạo cho các bác sĩ trị liệu.


Tay golf Tiger Woods thừa nhận nghiện sex. Ảnh: AP.

Lĩnh vực điều trị này ngày càng phát triển, một phần lớn là tay golf Tiger Woods và những nhân vật nổi tiếng khác công khai đi cai nghiện sex, chứng bệnh chưa được giới y học công nhận. Nhiều người Mỹ từ đó cũng cho rằng họ - và trong nhiều trường hợp, bạn đời của họ - cần được điều trị.

Một bằng chứng cho thấy nhu cầu cai nghiện ngày càng cao là việc tập đoàn Elements Behavioral Health quyết định đầu tư vào lĩnh vực này. Elements sở hữu trung tâm cai nghiện ma túy Promises phục vụ khách hàng ở Hollywood. Họ cũng vừa mua một trung tâm có tên Viện điều trị tình dục. Đây là một phần của kế hoạch mở rộng chương trình cai nghiện bao gồm cai nghiện nội trú cho các ngôi sao như ở Promises và cai nghiện ngoại trú cho khách hàng ít tiền hơn.

Tập đoàn không tiết lộ giá của thương vụ song giám đốc điều hành David Sack cho biết Elements sẽ đầu tư một khoản rất lớn. Họ tin rằng việc dễ dàng truy cập các địa chỉ khiêu dâm và những mối quan hệ tình cờ qua Internet đã tạo ra căn bệnh nghiện sex tại Mỹ. Ngoài ra, việc cai nghiện của Woods hay các diễn viên như Russell Brand và David Duchovny đã giúp họ quảng bá chương trình.

"Có rất nhiều người cần được điều trị. Bỗng nhiên, nhờ một nhân vật nổi tiếng, họ biết họ có thể tìm sự trợ giúp ở đâu", Sack cho biết. Ông cũng là một bác sĩ tâm lý.

Hiện chưa có con số về số người đang điều trị nghiện tình dục. Các chương trình cai nghiện sex nở rộ song Mỹ vẫn chưa có các quy định nào giống như với cai nghiện ma túy hay rượu. Các cơ quan y tế, công ty bảo hiểm đều không tính tới chứng nghiện sex vì nó không được liệt kê trong quyển Thống kê và Chẩn đoán các rối loạn tâm lý của Hiệp hội Tâm lý Mỹ.

Tiến sĩ Martin Kafka, một bác sĩ tâm lý ở Boston, nói rằng ngay cộng đồng khoa học cũng mâu thuẫn về việc liệu con người có thể bị nghiện sex hay không. Theo ông, không có đủ dữ liệu cho thấy chứng nghiện sex tăng dần theo thời gian hoặc cai được nếu không có quan hệ tình dục – hai đặc trưng của một chứng nghiện. "Điều đó không có nghĩa là trong thập kỷ tới sẽ không có bằng chứng khoa học về việc cai nghiện hay tăng mức độ nghiện. Hiện giờ thì chưa," Kafka nói.

Vì vậy, ngành dịch vụ mới mẻ này tự đưa ra định nghĩa cho chứng nghiện sex, và định nghĩa của nó khá rộng. Hiệp hội các chuyên gia về bệnh nghiện và tổn thương tâm lý (IITAP) coi "bất cứ hành vi nào liên quan đến tình dục làm rối loạn cuộc sống bình thường và gây nên tình trạng căng thẳng nghiêm trọng đối với gia đình, bạn bè, người thân và môi trường làm việc của người đó"nghiện sex.

Một vài chuyên gia ước đoán có khoảng 3% đến 5% người Mỹ bị nghiện sex. Một số người khác cho rằng tỷ lệ có thể còn lớn hơn.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia không cho rằng chứng nghiện sex là một cái cớ cho ngoại tình. Các bác sĩ điều trị thừa nhận nguy cơ tan vỡ hôn nhân, mất việc hoặc ảnh hưởng sức khoẻ thường là các yếu tố để yêu cầu việc điều trị. Tuy nhiên, những ai ngoại tình một, hai lần sẽ không được chẩn đoán là người nghiện sex.

"Khi tới đây, họ thường có hàng trăm bạn tình và nhiều năm sống cuộc đời hai mặt", Rob Weiss, giám đốc sang lập Viện Điều trị tình dục ở gần Beverly Hills, cho biết.

Dù chứng nghiện này được định nghĩa thế nào đi nữa, rất nhiều bằng chứng cho thấy ngày càng nhiều người nghĩ họ nghiện sex. Con số các điều trị viên tình dục được cấp chứng nhận đã tăng gấp đôi lên 900 người kể từ năm 2007, và các cố vấn cho biết nhu cầu vẫn tăng hàng tháng.

"Vụ Tiger đã giúp công chúng biết tới vấn đề nghiện sex vì anh ấy đến trung tâm điều trị chỉ vì chứng này", Weiss nói và nhắc đến các báo cáo cho biết tay golf được điều trị nội trú ở bang Mississippi.


Một trong những phụ nữ bị ngờ là người tình của tay golf Tiger Woods. Tay golf được cho là gặp gỡ người phụ nữ này 4-5 lần năm 2006 và 2007. Ảnh: Wiki.


Một tháng sau khi Woods đi cai nghiện, các buổi giới thiệu thông tin sáng thứ 7 tại Viện Điều trị tình dục thu hút từ 35 tới 50 người mỗi tuần. "Dịch vụ này hoàn toàn dựa trên nhu cầu của khách hàng. Mọi người nói, 'Tôi không quan tâm giới y học nói gì. Chồng tôi quan hệ bên ngoài 3 tối một tuần, và anh ta vừa truyền bệnh cho tôi'", Weiss nói.

Năm 2008 khi diễn viên Duchovny tuyên bố anh sẽ đi cai nghiện sex, trang sexhelp.com, có đăng trắc nghiệm "Tôi có nghiện sex không?". Hơn 50.000 lượt người truy cập trang này trước khi máy chủ bị sập. Tami VerHelst, phó chủ tịch IITAP, cơ quan chủ quản trang web, cho biết họ phải tăng băng thông. Hàng tháng, trung bình có khoảng 16.000 lượt người làm trắc nghiệm trên trang, trả lời các câu hỏi như "Tình dục có quan trọng nhất trong đời bạn không?""Bạn có cảm thấy thấp kém vì hành vi tình dục của bạn?"

Việc điều trị nghiện sex vẫn đang tăng lên dù chi phí có thể lên tới hàng chục ngàn đôla. Trung tâm Sierra Tucson ở bang Arizona điều trị chứng nghiện sex, ma túy và các bệnh nghiện khác thu được 40.000 đôla một tháng. Chương trình điều trị ngoại trú hai tuần của Viện Điều trị tình dục có giá 7.500 đôla.

Quá trình điều trị thường bao gồm tiết lộ đầy đủ các quan hệ ngoài luồng cho vợ hoặc chồng, cả tên, ngày tháng, địa điểm cũng như tìm hiểu các vấn đề tiềm ẩn như các chấn động tâm lý thời thơ ấu hay sự trầm cảm. Hiện không có nghiên cứu độc lập nào về việc tái nghiện sex, tuy nhiên các bác sĩ cho rằng khả năng đó rất cao.

"Rất khó để mọi người có thể có đủ nghị lực để hồi phục. Việc tái nghiện vẫn thường xảy ra", Brigitte Lank, một bác sĩ tâm lý cho bệnh nhân nghiện sex ở Marin County, cho biết.

Trên mạng, những nhà điều trị chào mời các chương trình của họ có "chi phí hợp lý". Các trang web đăng các video, blog, danh sách đọc và những mô tả các vấn đề họ điều trị - từ thị dâm cho đến nghiện các ấn phẩm khiêu dâm. Dù hầu hết người điều trị là nam giới, các trang web thường có vẻ hướng tới các bà vợ. Theo các trung tâm này, phụ nữ thường là người gọi đầu tiên để tìm hiểu thông tin.

Việc quảng cáo này khiến một vài bác sĩ điều trị nghiện sex lo lắng do lo ngại nhiều nhà cung cấp dịch vụ không uy tín đang tìm cách thu lời từ chứng bệnh này. Một số khác lo rằng bệnh nhân sẽ là người bị thiệt thòi do không có sự giám sát của các cơ quan chính phủ hoặc các tổ chức được giao trách nhiệm.

"Điều này có thể khiến cho việc điều trị được một cơ sở kinh doanh thực hiện mà không quan tâm đến lợi ích tốt nhất của khách hàng," Lank nói. Bà cũng cho biết theo kinh nghiệm, việc cai nghiện hoàn toàn mất từ 2 đến 3 năm và nhiều người cần được điều trị bằng nhiều cách phối hợp cũng như tham dự đầy đủ các buổi điều trị 12 bước.

"Chúng ta cần nói rõ ngay từ đầu rằng chương trình điều trị kéo dài 2 tuần thậm chí còn chưa chạm được vào bề mặt của chứng nghiện sex", bà nói.

Thanh Ngọc (theo LA Times)

19/11 Anh tức tối vì biển quảng cáo gợi cảm

Một biển quảng cáo trưng bày những hình ảnh "khiêu dâm" ở trung tâm mua sắm tại London, Anh, khiến công chúng tức giận.

Ảnh: Telegraph.


Trong tấm biển quảng cáo cao gần 2,5 mét có hình ảnh một người đàn ông ngồi cạnh cô gái đang sờ mó ngực trần. Nó cũng có ảnh một tài xế tóm lấy ngực của hành khách đi cùng và ảnh một anh chàng vén váy của cô gái để nhìn đồ lót của cô.

Những hình ảnh trên là một phần trong chiến dịch quảng cáo có tên Shameless (không xấu hổ) của một hãng thời trang Hà Lan. Nhiều người đã than phiền tới cơ quan quảng cáo của Anh. Nhiều người khác lên tiếng phản đối trên các website và mạng xã hội Twitter.

Họ cho rằng những hình ảnh đó làm giảm giá trị của phụ nữ và không thích hợp với trẻ nhỏ. Joe Abbis-Stubbs, 23 tuổi, một nhân viên từ thiện ở London, viết trên blog cá nhân: "Những hình ảnh đó rõ ràng là mang tính phân biệt giới tính".

"Đấy là một trung tâm mua sắm gia đình, tôi chắc rằng nhiều bậc cha mẹ sẽ khó chịu khi con họ phải nhìn những thứ như thế", cô nói.

Đây không phải là lần đầu tiên công ty thời trang Hà Lan tiến hành một chiến dịch tranh cãi thế này. Năm ngoái, họ bị chỉ trích vì khẩu hiệu chiến dịch "bắt đầu hút thuốc" nhắm tới loại áo khoác màu khói.

Mai Trang

20/11 Canada đốt quân phục của đại tá hiếp dâm

Russell Williams rời tòa sau khi nhận án chung thân tháng trước. Ảnh: AP

Không quân Canada đã châm lửa thiêu toàn bộ quân phục của viên đại tá Russell Williams, người bị buộc tội giết người, tấn công tình dục và chịu án chung thân tháng trước.

> Đại tá trộm đồ

Quân đội thường sử dụng lại các quân trang cho binh sĩ khác, nhưng "trong trường hợp này mọi thứ đều có tên của ông ta trên đó, cho nên chúng tôi thấy cách tốt nhất để hủy chúng đi là đốt hết", một phát ngôn viên không quân Canada cho biết hôm qua.

"Mọi thứ đồ của ông ta - giày, mũ, áo, tất cả mọi thứ - đều bị đốt hết trong một ngày", AFP dẫn lời phát ngôn viên nói thêm.

Williams từng là chỉ huy một trong những căn cứ quân sự đông đúc và bận rộn nhất của Canada - phi đoàn 437 ở Trenton, phía đông Toronto. Ông ta làm ở vị trí này một năm trước khi bị bắt hồi đầu năm nay.

Đại tá phi công này có gia đình. Ông ta từng lái phản lực chở thủ tướng Canada, cũng như hoàng gia Anh khi họ tới thăm Canada.

Williams bị truy tố tháng trước và bị tuyên hai án chung thân - mức cao nhất trong luật Canada - vì đã giết hai phụ nữ, tấn công tình dục hai người khác, thực hiện 82 vụ trộm cắp. Một lô đồ lót phụ nữ đã được phát hiện ở nhà ông ta, có liên quan đến các vụ đột nhập trộm cắp. Trong máy tính của viên đại tá không quân, có hàng trăm ảnh liên quan đến các vụ giết người và tấn công tình dục mà y thực hiện.

Mai Trang

22/11 Pháp lo chảy máu chất xám sang Mỹ

Olivier Blanchard, một trong những nhà kinh tế học nổi tiếng nhất của Pháp, hiện giảng dạy ở Massachusetts Institute of Technology, Mỹ. Ảnh: NYT.

Ngày càng nhiều trí thức Pháp sang Mỹ sinh sống, điều này khiến nước Pháp lo ngại làn sóng chảy máu chất xám.

> Ngô Bảo Châu dạy học tại Chicago

Một tổ chức nghiên cứu độc lập có tên Institut Montaigne vừa ra báo cáo cho hay tỷ lệ trí thức Pháp di cư sang Mỹ hiện lớn hơn nhiều so với cách đây 30 năm. Viện này thấy rằng, trong những năm 1971-1980, giới trí thức chiếm 8% số người ra đi khỏi Pháp, nhưng trong giai đoạn 10 năm gần đây, con số này lên đến 27%.

"Tốc độ tăng trong việc di cư sang Mỹ ở những người làm khoa học đang hiện hữu và đáng lo ngại", The New York Times trích dẫn báo cáo mang tên "Ra đi vì điều tốt đẹp? Dòng chảy trí thức từ Pháp sang Mỹ".

Trong số gần 3.000 công dân Pháp lấy bằng tiến sĩ ở Mỹ, có tới 70% chọn ở lại phía tây bán cầu.

Số lượng các nhà khoa học Pháp sang Mỹ tuy chưa phải quá nhiều, nhưng làn sóng các nhà khoa học hàng đầu tìm đường qua Đại Tây Dương có thể khiến nền kinh tế Pháp bị ảnh hưởng, báo cáo nhận định.

"Những người rời Pháp đều thuộc hạng nhất, nổi tiếng nhất và có khả năng nhất ở tầm quốc tế", báo cáo có đoạn. Nhiều nhà kinh tế học và sinh học giỏi nhất của Pháp hiện công tác tại Mỹ. Theo một cáo cáo năm 2007, có tới 4 trong số 6 nhà nghiên cứu kinh tế hàng đầu của Pháp đã đi Mỹ.

Mai Trang

22/11 Viên ngọc bích lớn nhất thế giới

Viên dạ minh châu lớn nhất thế giới đang được trưng bày ở Hải Nam, Trung Quốc. Nó có trị giá ước tính là 331 triệu USD.

> Viên kim cương đắt nhất mọi thời đại

Viên ngọc được trưng bày ở Văn Xương, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, hôm qua. Ảnh: CFP.

Theo China Daily, với khối lượng 6 tấn và đường kính 1,6 mét, đây là bích dạ minh châu lớn nhất. Nó được phát hiện với hình thù kỳ lạ, và việc chế tác để cho ra hình dáng hiện nay mất tới 3 năm. Dạ minh châu là loại ngọc phát sáng trong bóng tối.

Viên ngọc ra mắt công chúng lần đầu tiên hôm qua tại Cung điện ngọc bích ở Văn Xương, tỉnh Hải Nam.

Zheng Baoshi, phó chủ tịch Hiệp hội trang sức Trung Quốc, cho biết các chuyên gia ước tính trị giá viên ngọc là 2,2 tỷ tệ (331 triệu USD).


Viên ngọc có khả năng phát sáng trong đêm. Ảnh: CFP.

Ngoài viên ngọc lớn nhất này, Cung điện ngọc bích còn trưng bày hơn 200 các tác phẩm nghệ thuật và đá quý thiên nhiên như một viên thạch nhũ hình phi thuyền, một viên ngọc tinh chế hình công chúa ngủ trong rừng và các viên đá có hình thù kỳ lạ.

Hải Minh

22/11 Sao nhạc rock hầu tòa vì băng sex

Ngôi sao nhạc rock Indonesia Nazriel Ariel nói chuyện với phóng viên trước phiên tòa. Ảnh: AFP.

Nam ca sĩ nhạc rock Indonesia, người bị cáo buộc phát tán băng sex với hai ngôi sao truyền hình, ra hầu tòa hôm nay.

> Bê bối sex hâm nóng Indonesia

Nazril Ariel, 29 tuổi, xuất hiện trong phiên xử kín tại tòa án quận Bandung, tỉnh tây Java, vì hàng loạt tội danh hình sự. Hơn 500 cảnh sát được triển khai để bảo đảm an ninh trong khi nhiều người hâm mộ Ariel, chủ yếu là nữ, cùng những người theo tư tưởng Hồi giáo cứng rắn tập trung quanh tòa.

Trông Ariel khá thoải mái khi nói chuyện với phóng viên bên trong tòa. "Tôi đã đọc cáo trạng rồi. Tôi sẵn sàng đối mặt với mọi thứ", AFP dẫn lời ca sĩ.


Ca sĩ Nazril Ariel và người mẫu Luna Maya trong một hình quảng cáo. Ảnh: asianbite.com.

"Có quá nhiều vụ như thế này, tại sao họ được tự do mà Ariel thì không? Liệu có phải vì anh ấy nổi tiếng hay không? Chúng tôi muốn công bằng", một cô gái tên là Ruri Astari, 22 tuổi, nói khi đám đông khoảng 20 người ủng hộ ca sĩ này hát vang các bài hit của anh và mang biểu ngữ "Trả tự do cho Ariel".

Hirman Firdaus, một người Hồi giáo có tư tưởng cứng rắn, cho rằng Ariel là mối đe dọa đối với xã hội và cần chịu mức án nặng nhất. "Tôi muốn anh ta bị trừng phạt nặng nề", ông nói.

Nếu bị kết tội, Ariel có thể phải ngồi tù 12 năm và phải nộp phạt 670.000 USD. Đó là mức án cao nhất cho bất kỳ người nào sản xuất, phát tán, cung cấp các văn hóa phẩm đồi trụy theo luật chống khiêu dâm của Indonesia.

Ariel bị tạm giam từ khi ra trình diện cảnh sát hôm 22/6 sau khi những đoạn băng quay cảnh mát mẻ của anh với hai ngôi sao truyền hình Luna Maya, 27 tuổi, và Cut Tari, 33 tuổi, lan tràn trên Internet. Cả hai ngôi sao này mất các hợp đồng quảng cáo béo bở vì scandal đó.

Những đoạn băng mô tả chuyện tình dục gây tranh cãi tại quốc gia mà phần đông dân số theo đạo Hồi. Hồi mùa hè, hơn 1.000 người Hồi giáo tập trung tại trung tâm Jakarta và yêu cầu ném đá đến chết các ngôi sao vì tội ngoại tình.

Ngọc Sơn

22/11 'Có cơ sở xử lý hình sự cảnh sát trong clip bắt gái mại dâm'

VnExpress - cách đây 1 giờ 33 phút

Luật sư Nguyễn Thị Hằng Nga đánh giá việc cảnh sát quát, bắt gái bán dâm khỏa thân đứng dang tay trong lúc lập biên bản hiện trường có dấu hiệu của tội làm nhục người khác.

> Sốc với clip 'bắt quả tang' mua bán dâm / 7 cảnh sát liên quan vụ 'clip bắt mại dâm' bị đình chỉ

"Sự việc này không những làm mất danh dự nhân phẩm của cô gái bị quay hình trong tình trạng không áo quần mà còn gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an", nữ luật sư nhiều kinh nghiệm nêu quan điểm.

Theo cựu phó chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội này, trong trường hợp cô gái trong clip không có ý kiến, cơ quan chức năng vẫn có thể xử lý những người liên quan về tội làm nhục người khác bởi hậu quả từ hành vi của họ gây ra là "cực kỳ nghiêm trọng".

Bà Nga cho rằng, nếu vụ việc bị đưa ra xét xử, những công an bị xử lý hình sự còn phải chịu tình tiết tăng nặng hình phạt là lợi dụng chức vụ quyền hạn để quay phim, chụp ảnh và phát tán...

Cùng quan điểm, luật sư Trương Anh Tú (Đoàn luật sư Hà Nội) cũng đánh giá việc cảnh sát có lời nói mang tính miệt thị, quay phim gây tổn thương nhân phẩm đến người khác đã phạm vào tội làm nhục người khác.

"Nếu xác định được các cảnh sát đã chuyền tay nhau và phát tán lên mạng họ phải chịu thêm tội làm lộ bí mật công tác", luật sư Tú cho hay.

Chiều 22/11, trao đổi với VnExpress.net, thượng tá Nguyễn Quốc Tiến, Trưởng công an thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh, cho biết: "Chúng tôi đang cố gắng truy tìm ai đã phát tán clip. Nếu kết quả điều tra cho thấy sai phạm của cảnh sát hành vi đủ dấu hiệu xử lý hình sự, chúng tôi xử lý nghiêm".

Liên quan vụ việc, 6 công an tại thị xã Cẩm Phả đang bị đình chỉ công tác gồm: Trần Văn Hoàn, Hoàng Hà Long, Đào Duy Long, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Mạnh Hưng và Hà Trọng Huân.

Theo tường trình của những người này, cuối tháng 6 trong vụ bắt quả tang mua bán dâm ở nhà nghỉ do Đào Ngọc Huyền môi giới, thượng úy Hoàn dùng điện thoại quay cảnh lại cảnh hai cô gái trong tư thế "nude" và lưu lại trên máy điện thoại.

Anh Hoàn chuyển clip sang điện thoại cho trung úy Long xem. Sau đó, qua tay nhiều người, đoạn băng ghi cảnh nhạy cảm của gái bán dâm cùng những lời quát tháo của cảnh sát đã được phát tán lên mạng.

Thượng tá Tiến khẳng định thượng úy Hoàn và trung úy Long đã vi phạm nghiêm trọng quy trình công tác. Việc ghi hình có thể được dùng làm chứng cứ điều tra, nhưng cảnh sát có lời lẽ thô tục, bắt gái bán dâm không quần áo đứng dang tay để chụp ảnh là "hành xử không thể chấp nhận được".

Nguyên Anh

22/11 Công viên không yên tĩnh

Thanh Niên Online - Thứ Hai, 22/11
Công viên không yên tĩnh

Một số công viên ở TP.HCM đang bị đe dọa bởi những nhóm tội phạm, nhất là khi màn đêm buông xuống.

>> Vé tàu Tết chợ đen: Mua dễ như mua rau!
>> ‘Quái xế’ đua xe náo loạn ở hồ Gươm
>> Sữa bẩn lại hoành hành Trung Quốc

Nhá nhem tối 16-11, chúng tôi tấp xe vào công viên 23-9 (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1). Từ góc khuất hàng cây của công viên, chiếc xe Wave rú ga bám theo một phụ nữ, một trong hai đối tượng ngồi trên xe Wave giật sợi dây chuyền trên cổ khi xe của người phụ nữ vừa dừng đèn đỏ. Người phụ nữ ngã xuống, tay vẫn bấu chặt tên cướp. Thấy không ổn, tên cướp đẩy mạnh, cả hai phóng xe bỏ chạy, nạn nhân ngồi thở dốc giữa dòng xe qua lại.

Tệ nạn

Nơi chiếc Wave phóng ra vẫn còn 2-3 chiếc xe máy với 5-6 thanh thiếu niên chực chờ. Đứng gần chúng tôi, nhóm này nói: “Rớt hàng nữa”. Thấy một bảo vệ đi tuần cách đó không xa, chúng tôi lân la hỏi chuyện, anh này cho biết: “Nhóm đó xoàng thôi, lâu lâu lượn lờ qua đây kiếm sống. Băng chuyên cướp giật ở công viên này thường đứng dọc góc chợ Bến Thành, mấy ngày nay mưa quá nên ít thấy”. Chúng tôi tiếp tục đi lòng vòng trong công viên, khi ghé vào một nhà vệ sinh công cộng cuối đường Lê Lai thì thấy kim tiêm và nước cất nằm vương vãi. Phía trên những khung cửa của nhà vệ sinh, các bao thuốc lá cũ kỹ nằm rải rác, bên trong còn mảnh giấy bạc xe nhỏ nám khói sau khi dùng cho việc “bắn đá” và hít “bột trắng”.

Mới yên ắng được một chút lại rộ lên chuyện một đôi nam nữ vừa bị trấn lột. Nạn nhân ngụ ở quận 12. Anh cho biết do nơi làm việc gần đây nên dẫn bạn gái qua trò chuyện và bị bốn tên mang kim tiêm đến xin tiền. Lời qua tiếng lại, anh bị tát vào mặt, cô bạn gái sợ quá móc ví đưa 500.000 đồng bọn chúng mới chịu đi.

Cách đây nửa tháng, Vĩnh - sinh viên Trường đại học KHXH&NV - ngồi thiu thiu ngủ trên ghế đá trong công viên thì bị ba thanh niên đá vào người bảo: “Mấy thằng nghiện lấy hết đồ rồi, kiếm tiền đưa đây, bọn này dẫn đi chuộc”. Giật mình, Vĩnh chồm dậy mới biết mình bị rạch túi xách mất hết tiền và điện thoại. Gặng hỏi những người xung quanh, Vĩnh mới biết chính nhóm thanh niên đến đánh thức mình là thủ phạm.

Đêm 17-11, thấy hai thanh niên với vẻ mặt ngây dại đi vệ sinh, chị gác cửa nói nhỏ với chúng tôi: “Đi chích đó, ngày nào cũng vậy, có đêm hàng chục kim tiêm dính máu”. Hơn 15 phút sau, hai gã thanh niên liêu xiêu ra ngoài, chúng tôi mở cửa thấy kim tiêm và lọ nước cất còn nằm trong nhà vệ sinh. Chị gác cửa cho biết các đối tượng nghiện ngập luôn ở quanh quẩn trong công viên, chờ ai sơ hở là rạch túi hoặc táo tợn hơn là trấn lột.

Đi dọc hành lang công viên phía đường Phạm Ngũ Lão, chúng tôi nói với một chị bán thuốc dạo: “Xin chia tí cỏ, thèm quá”, chị này dáo dác nhìn quanh rồi đưa một bịch nhỏ, chúng tôi giả vờ không cần loại này và bỏ đi. Khi chúng tôi đi đến cuối đường Phạm Ngũ Lão, thấy một thanh niên đang bắt chuyện mua “hàng trắng” với người phụ nữ có bộ dạng túng quẫn dẫn theo con nhỏ ngồi ghế đá. Chị này bảo “làm gì có”, nhưng khi nghe than vãn “đói quá và em trả giá cao” thì chị này phán: “Không mang, muốn thì chạy xe theo”.

Không chỉ cướp giật, rạch túi, hút chích, mua bán ma túy..., những ngày quan sát ở công viên 23-9, chúng tôi còn phát hiện tình trạng mại dâm nam với đội ngũ khoảng chục người đấm bóp luôn “thường trú” dưới các tán cây xanh. Đó là chưa kể thỉnh thoảng có người chèo kéo mua bán... thận.

Điểm mặt “ma cô”

Theo tìm hiểu, những băng nhóm tội phạm hoạt động táo tợn ở công viên 23-9 xuất hiện khoảng hai năm nay. Hầu hết những vụ rạch túi, móc túi tại công viên chủ yếu là băng nhóm nghiện ngập của Thắng, Mai và Anh. Nhóm này tụ tập khá đông con nghiện. Đêm đến, bọn chúng chia nhau đi lùng sục các “con mồi”. Chiêu thức quen thuộc của nhóm này là sau khi “ăn hàng” thì giả vờ dẫn người bị hại đi chuộc “hàng” để kiếm thêm. Nếu một đối tượng trong nhóm bị bảo vệ hoặc người dân bắt giữ, lập tức cả bọn bu lại gây chuyện, dùng kim tiêm và gậy sắt thách thức khiến mọi người sợ hãi mà bỏ qua cho êm chuyện.

Nổi tiếng ở công viên này là nhóm của Tuấn “ăn bay”, có khoảng chục đối tượng, ăn mặc bảnh bao, thường đi cùng nhau trên ba chiếc Wave và một chiếc Air Blade luôn thay đổi biển số. Chúng tập trung nơi vỉa hè gần nhà vệ sinh công cộng phía đường Phạm Ngũ Lão. Sau đó chia nhau đi quan sát, thấy đối tượng chạy xe máy có túi xách hay đồ trang sức hấp dẫn thì phi xe theo cướp giật.

Ngoài hai nhóm trên, tình trạng mua bán ma túy ở công viên 23-9 cũng là vấn đề rất bức xúc. Ngoài một số phụ nữ sống lang thang chuyên hành nghề bán “cái chết trắng” thì nhóm nghiện hút của Thắng, Mai, Anh cũng làm môi giới hoặc chính chúng tham gia vào nghề này. K. - một con nghiện - bảo: “Những người ở công viên chỉ làm “cò”, trong đó có cả dân xe ôm, hàng chủ yếu lấy ở khu xóm chùa (P.Cầu Kho, Q.1)”.

Những đêm trong công viên, chúng tôi còn biết ở đây có “anh Năm Việt kiều”. Tay này có quan hệ với nhiều thành phần bất hảo và chuyên sống bằng nghề cho vay nặng lãi. Chỉ cần qua mai mối, đến công viên là anh Năm sẵn sàng “giúp đỡ”.

Nơi nào cũng có tệ nạn

Nạn chăn dắt gái mại dâm và tình trạng buôn bán đĩa kích dục cũng công khai về đêm ở công viên 30-4 và khuôn viên cây xanh cầu Sài Gòn. Tình trạng hút chích, mua bán ma túy bằng “ống hút” diễn ra khá phổ biến ở công viên Lê Thị Riêng và công viên Phú Lâm.

Riêng công viên Gia Định, kim tiêm và bao cao su vứt lung tung. Hai tháng trước, anh N.S. (32 tuổi, quê Quảng Ngãi) bị cướp tài sản khi cùng bạn ngồi chơi trong công viên này. Quá hoảng sợ, người bạn bỏ chạy, còn anh S. ở lại chống cự với bọn bất lương liền bị một tên trong nhóm rút dao đâm khiến anh chết trên đường đi cấp cứu. Một tháng sau, kẻ thủ ác Nguyễn Văn Tính (20 tuổi, ngụ Bạc Liêu) bị bắt giữ. Tính khai nhận sống vất vưởng ở công viên, thấy nơi này có rất nhiều người qua lại nên lập nhóm đi tống tiền, xin đểu.


Theo Tuổi Trẻ