Thursday, June 9, 2011

04/06 天声人語

 メガロポリスの排気に白く煙って、巨柱の群れが天を突く。約30棟の超高層ビルが林立する東京・西新宿の威容だ。その第一号、京王プラザホテルの開業から明日で40年になる▼山手線の外側には都市型ホテルが珍しい時代。170メートルは当時の日本一、それも出入り自由の客商売とあって、副都心の構想はぐっと身近になった。創るべき街があるのは、まだ成長できる証しだ。造りに造り、60メートル以上の高層ビルは全国に千棟を超す▼先の地震で、超高層の林はゆっくり、しなるように揺れた。大地が突き上げる衝撃を総身で吸収し、十数分かけて逃した。耐えたビル群はきょうも、残照の中に変わらぬ輪郭を連ね、赤い障害灯を明滅させている▼震災以来、どっしりと、いつもそこにある不動産の安定感がいとおしい。建設、開発の言葉にも久々の出番が回ってきた。「動かざるもの」への憧れは、移ろう現実の裏返しでもあろう。世の中、「ふらふら」が多すぎる▼内閣不信任案の否決で収まるかに見えた政局が、菅首相の退陣時期で荒れている。「震災対応に一定のメドがついた段階」とはいつか。月内にもという空気に逆らい、首相はふらふらと年内はやるつもりらしい▼これでは被災者支援どころではない。私利や党略をしばし離れ、それこそ建設的に、難局に向かう才知と気概を求めたい。〈足りない所はあるが、全身の誠意でぶつかれ〉。40年前、不慣れでコチコチの従業員に向けた京王プラザ社長の言葉を、与野党に贈る。

03/06 天声人語

 男が得意げに言う。「来週会社を辞めてやると伝えたら、社長の奴(やつ)、がっかりしていた」。すると同僚が「今週じゃないからな」。クリント西森編著『ジョーク世界一』から引いた。同じ辞めるにも、重職ほどタイミングが肝心だ▼自民党などの内閣不信任案が賛成152、反対293で阻まれ、永田町のドタバタ劇はひとまず短編で収まった。震災対応にメドがついたら若い世代に引き継ぐ、という菅首相の「退陣予告」が効いたようだ▼ジョークとは逆に、辞めてくれるなら後日でもと、賛成予定の民主党議員が思いとどまったらしい。処分覚悟の欠席や賛成は、小沢元代表ら20人足らず。80人造反の票読みもあった中、政界、一寸先は闇である▼小沢氏は民主党の原点にこだわり、菅憎しに燃える。名うての壊し屋、今度も分裂辞さずの勢いだったが、腰砕けに終わった。造反者を追い出せば、首相は怪我(けが)の功名、衆院の安定多数を保ちつつ「脱小沢」が成就する▼与野党は、きちんと危機にあたれる人物を本気で吟味すべきだし、政党再編も一つの道だ。だがそれを国難の下でやるのは、土砂降りに打たれながら高級傘を探すに等しい。今はビニール傘でもというのが大方の声だろう▼国会で多数派工作が続く間にも、原発の汚染水はかさを増し、被災地では不便な一日が暮れた。議員は仕事に戻ろう。野党も政府の震災対応に協力するなり対案を出すなりし、一日も早くビニ……いや菅さんにメドなるものをつけさせたらいい。

10/06 汚染水処理に伴う放射性廃棄物、2千立方メートルに

2011年6月10日0時0分

東京電力は9日、福島第一原発で増え続けている高濃度の放射能汚染水を浄化処理した残りかすとして生じる放射性廃棄物が、2千立方メートルになるとの見通しを明らかにした。25メートルプールで4~5杯分の量にあたる。

同原発では汚染水の浄化装置の試運転を10日にも始め、15日から稼働させる予定だが、放射性廃棄物の処理法は決まっていない。

装置では、セシウムやストロンチウム、ヨウ素などの放射性物質を薬剤で沈殿させたり、吸着剤(ゼオライト)で取り除いたりする。この過程で、放射性物質の沈殿物が放射性廃棄物として生じる。放射能の濃さは高濃度汚染水の100倍以上になる見込みで、遠隔操作で扱うことになる。

06/06 MUSINGS

The following is a translation of the Henshu Techo column from The Yomiuri Shimbun's June 6 issue.

* * *

About 100,000 years ago, the Earth was in an interglacial period before the latest ice age, and mankind was coexisting with mammoths. What will the world be like 100,000 years from now?
In Finland, construction is under way to build a nuclear waste repository, where high-level radioactive waste from nuclear power plants will be buried at a depth of 500 meters.
The repository is designed to store the radioactive waste long enough for radioactivity to fall to safe levels. It will have an estimated service life of 100,000 years.
This nuclear waste bunker is the subject of the recently released documentary film "Into Eternity."
In the film, scientists debate the project, some saying that although a record of the bunker will be archived, people 100,000 years from now may not be able to read it. One suggestion is to leave images or symbols to warn future archeologists who may try to excavate the bunker. Others argue that by that time glaciers may cover the site.
In Japan, radioactive waste will be combined with a special glass and solidified in a process called vitrification and cooled inside a special facility for a period of 30 to 50 years. After that, it will be buried in a stable stratum at least 300 meters deep. It is said this process will ensure the waste is stored safely, but the final disposal site has yet to be decided.
What the world will be like 100,000 years from now is beyond human imagination. Nevertheless, we have to set matters right beforehand. That is what "civilizations" do.
(Jun. 9, 2011)

09/06 Lady Gaga: A thousand faces




02/06 Biểu tình tại Seoul phản đối vụ sát hại cô dâu Việt


02/06/2011 | 15:41:00

Biểu tình phản đối vụ sát hại cô dâu Việt tại Hàn Quốc. (Ảnh: Anh Nguyên/Vietnam+)
CÁC TIN LIÊN QUAN
Quy trình hôn nhân sẽ là “áo giáp” cho cô dâu Việt
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết "Dự án quy trình hôn nhân" hiện đang được thí điểm sẽ biện pháp bảo vệ  quyền lợi cô dâu Việt.

Tổ chức tang lễ cho cô dâu Việt bị chồng sát hại
Chính quyền địa phương huyện Cheongdo, tỉnh Geongsangbuk đã tổ chức tang lễ cho cô Hoàng Thị Nam - cô dâu Việt xấu số bị người chồng sát hại dã man.

Chiều 2/6, cuộc biểu tình của hàng trăm phụ nữ nước ngoài kết hôn với người Hàn Quốc đã diễn ra tại trụ sở Ủy ban nhân quyền quốc gia Hàn Quốc ở trung tâm thủ đô Seoul, để phản đối vụ sát hại cô dâu Hoàng Thị Nam.

Cuộc biểu tình lần này do Trung tâm nhân quyền phụ nữ di trú Seoul phối hợp với các tỉnh lân cận tổ chức.

Cuộc biểu tình đã quy tụ đông đảo các cô dâu của nhiều nước đang sinh sống tại Hàn Quốc để bày tỏ sự phẫn nộ về vụ Hoàng Thị Nam bị chồng sát hại dã man tại tỉnh Kyeongsang Bắc hôm 24/5 khi mới sinh con được 19 ngày.

Với khẩu hiệu "chống bạo hành phụ nữ di trú," "không thể để những cái chết thương tâm tái diễn," các nhà hoạt động nhân quyền nữ giới Hàn Quốc, thành viên các trung tâm hỗ trợ phụ nữ di trú kết hôn, trung tâm đa văn hóa các tỉnh đã tham gia đông đảo để bày tỏ tiếng nói mạnh mẽ lên chính phủ và các cơ quan hữu trách Hàn Quốc. Họ cho rằng cần có các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ phụ nữ di trú kết hôn, xã hội Hàn Quốc cần bảo đảm nhân quyền cơ bản cho nữ giới và đặc biệt là phụ nữ di trú.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, bà Heo YoungSug, thuộc ban tổ chức biểu tình cho biết hôm 27/5, bà cùng các đồng nghiệp xuống dự tang lễ cô dâu Hoàng Thị Nam tại huyện Jeonggun. Tất cả mọi người đều không thể cầm nước mắt. Họ nghĩ rằng không thể để sự việc trôi qua một cách dễ dàng như vậy, mà cần phải làm điều gì đó cho những người đã chết và cũng là để cho những cô dâu đang sống ở Hàn Quốc, và những người sẽ tới Hàn Quốc.

Bà Heo cho biết Trung tâm nhân quyền phụ nữ di trú dự định tiếp tục tổ chức tuần hành tại các tỉnh ngoài Seoul như Incheon, Gyeongy và những nơi có đông cô dâu nước ngoài sinh sống nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi nếp nghĩ của người bản địa.

Phát biểu tại cuộc biểu tình, chị Son Tanya, người Kazakhstan, đang làm việc cho Trung tâm hỗ trợ đa văn hóa thành phố Incheon đã nức nở, vừa nói: "Các cô gái trẻ Việt Nam, Campuchia, Mông Cổ... có gì sai khi mà họ chỉ ước muốn có một cuộc sống hạnh phúc. Những cô gái trẻ trong độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất đã lìa xa cha mẹ sang đất khách quê người với hy vọng tràn trề sẽ được yêu thương nhưng họ lại không thể nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ ngay những người thân thiết nhất là chồng và gia đình chồng. Tại sao các ông chồng Hàn Quốc, các bà mẹ chồng lại có thể nhục mạ các cô dâu rằng không nói được tiếng Hàn, không hiểu văn hóa Hàn? Họ có tự hỏi rằng liệu họ có nói được một câu tiếng nước ngoài nào không?"

Cô Tanya cho rằng các vụ bạo hành dã man gia tăng liên tục ở Hàn Quốc khiến các cô dâu nước ngoài cảm thấy bất an, họ không có cảm giác Hàn Quốc là quốc gia an toàn để sinh sống.

Cô dâu Lee Mee-young (Trung Quốc) thì nói rằng, với các cô dâu nước ngoài, những ngày đầu sang Hàn Quốc vô cùng cô đơn, khó nhọc. Họ phải sống với mẹ chồng suốt cả ngày trong khi chồng đi làm mà không có sự cảm thông. Họ sợ đến toát mồ hôi mỗi khi mẹ chồng kêu “Yaa” (cách người Hàn Quốc gọi kiểu như “này” trong tiếng Việt) tại sao lại không làm thế này, tại sao lại không thế kia... Họ không bạn bè, không người thân, không thông ngôn ngữ, không biết cầu cứu sự trợ giúp ở đâu. Cảm giác khi đó là họ không coi các cô dâu nước ngoài là người, chỉ như một thứ đồ vật, mang về không hài lòng thì tùy ý thải trở lại.

Cô dâu Việt Nam Nguyễn Ngọc Cẩm trong phát biểu của mình nhấn mạnh Hàn Quốc đã vận động hô hào cho một xã hội đa văn hóa nhưng điều đó mới chỉ dừng ở khẩu hiệu.

Đa văn hóa nghĩa là các nền văn hóa phải cùng giao lưu, cộng hưởng và cùng tồn tại. Song người Hàn Quốc nhìn chung vẫn có cài nhìn miệt thị, bàng quan với những phụ nữ nước ngoài kết hôn với người nước họ, đặc biệt là những cô dâu đến từ các nước nghèo hơn ở Đông Nam Á.

Chị Cẩm cho rằng sự thiếu chia sẻ, cảm thông trong nếp nghĩ của người dân Hàn Quốc cần phải thay đổi thì mới không xảy ra những bi kịch như đối với Hoàng Thị Nam.

Anh Lee Young thuộc Hiệp hội ủng hộ người di trú và lao động nước ngoài Hàn Quốc cho rằng nguyên nhân dẫn đến vụ việc đáng tiếc như đối với cô dâu Hoàng Thị Nam là Hàn Quốc chưa có những biện pháp hữu hiệu để trợ giúp các cô dâu khi họ cần.

Thêm vào đó, thái độ "trọng nam, khinh nữ" trong xã hội vẫn là một nếp nghĩ phổ biến khiến nhân quyền của phụ nữ không được bảo vệ.

Qua vụ việc này, Chính phủ Hàn Quốc cần siết chặt hơn nữa hoạt động của các công ty môi giới kết hôn quốc tế, không thể để các công ty này kinh doanh dựa trên sinh mạng của con người.

Trong nỗi đau và nước mắt, đoàn biểu tình lặng lẽ rước ảnh 7 cô dâu, trong đó có 5 cô dâu Việt Nam, tiến về trụ sở Bộ Gia đình và Phụ nữ để chuyển thống điệp: “Hãy bảo vệ quyền cơ bản của phụ nữ di trú, hãy tạo một xã hội an toàn, bình đẳng cho phụ nữ di trú yên tâm xây dựng cuộc sống”./.

    Độc giả có thể xem chi tiết bộ ảnh tại đây 

Khánh Vân-Anh Nguyên (Vietnam+)

09/06 Hôm nay, xử băng đảng 9x của nữ quái My “sói”


09/06/2011 | 08:10:00

"Nữ quái" My "sói"- nỗi khiếp đảm của những nữ sinh. (Ảnh: Internet)
Hôm nay, 9/10, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức phiên tòa xét xử các đối tượng trong băng đảng tuổi teen do nữ quái My “sói” cầm đầu với các tội danh “Hiếp dâm trẻ em”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản.”

Trước đó, ngày 27/5, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Đào Thị Thu Hương tức My Sói, sinh năm 1996 ở quận Hoàng Mai, Hà Nội và người yêu Trịnh Thăng Long, sinh năm 1992, ở Công Chính, Nông Cống, Thanh Hóa về ba tội danh "Hiếp dâm," "Hiếp dâm trẻ em" và "Cướp tài sản."

Theo cáo trạng, mặc dù mới 14 tuổi nhưng My “sói” là đàn em của rất nhiều tay anh chị có máu mặt ở Hà Nội và thường xuyên cùng đám giang hồ này “bay” ở các vũ trường.

My Sói là "đại ca" của gần chục thanh niên tuổi 9x, gây ra các vụ án tày trời, lừa các thiếu nữ đi gặp mặt rồi đưa vào nhà nghỉ, hiếp dâm, cướp tài sản làm chấn động dư luận năm 2010.

Để "săn gà" và có tiền tiêu xài, nhóm này lên mạng Internet để chat làm quen với các bé gái rồi rủ họ đi chơi. Khi các cô gái đến điểm hẹn, My “sói” và đám đàn em sẽ khống chế, dùng vũ lực ép đi theo, sau đó đánh đập, đe dọa, khống chế đưa đến các nhà nghỉ để tổ chức hiếp dâm tập thể, cướp và cưỡng đoạt tài sản.

Đàn em của My “sói” từng dùng điện thoại di động quay cảnh hiếp dâm tập thể để dùng những cảnh quay đó khống chế nạn nhân đi bán dâm, bắt họ trở thành công cụ kiếm tiền cho cả bọn.

Cơ quan điều tra xác định liên tiếp trong 5 ngày, My "Sói" và đồng bọn đã gây ra 5 vụ án. Nạn nhân thứ 3 của chúng là cô gái 15 tuổi.

Theo cảnh sát, không chỉ với những người quen biết trên mạng, My "Sói" còn lừa ngay cả bạn học. Vờ rủ đi mua sắm quần áo, nữ quái tuổi teen này âm mưu tổ chức cho đồng bọn cưỡng bức cô bạn như bao vụ khác.

Tuy nhiên, trong lúc bắt đưa nạn nhân lên taxi, hành vi của chúng bị công an phát hiện.

Theo cáo trạng truy tố, 6 đồng bọn khác trong băng đảng của My “sói” cũng sẽ được đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Xuân Thắng (sinh năm 1993, ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì), Nguyễn Đức Hoàng (sinh năm 1992, ở phường Việt Hưng, quận Long Biên), Lê Quang Vinh (sinh năm 1991, ở Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì), Âu Thế Đoàn (sinh năm 1992, ở Việt Hưng, Long Biên), Hoàng Trọng Đạt (sinh năm 1992, ở quận Ba Đình), Trần Hoàng Nam (sinh năm 1992, ở Trung Liệt, Đống Đa).

Phiên tòa diễn ra trong hai ngày 9 và 10/6./.
Cẩm Thơ (Vietnam+)

09/06 IAEA: Nhật cần minh bạch hơn về vấn đề hạt nhân


09/06/2011 | 09:41:00

Khắc phục sự cố rò rỉ nước nhiễm phóng xạ tại lò phản ứng số 3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo tin từ Đài RFI, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ yêu cầu Nhật Bản cung cấp báo cáo minh bạch hơn về cuộc khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.

Theo đài truyền hình NHK, dự thảo tuyên bố của IAEA, dự kiến sẽ được công bố tại hội nghị bộ trưởng các nước thành viên của tổ chức này vào ngày 20/6 tới, kêu gọi Nhật Bản báo cáo một cách chính xác về cuộc khủng hoảng hạt nhân Fukushima và chia sẻ đánh giá của mình với thế giới để IAEA có thể rút ra bài học từ tai nạn này.

Dự thảo tuyên bố cũng yêu cầu IAEA vạch ra các kế hoạch cụ thể trên cơ sở các cuộc thảo luận cấp bộ trưởng để đưa ra ra các thỏa thuận quốc tế nhằm tăng độ an toàn của năng lượng hạt nhân. Tại hội nghị sắp tới, các nước thành viên IAEA sẽ soạn thảo một tuyên bố chung về an toàn hạt nhân.

Trước đó, ngày 7/6, Chính phủ Nhật Bản đã công bố bản báo cáo gửi IAEA để cơ quan này sử dụng cho hội nghị cấp bộ trưởng về an toàn hạt nhân tới đây tại Vienna (Áo).

Trong bản báo cáo dày 750 trang này, Nhật Bản đã cố gắng lý giải những thiếu sót trong quản lý nhà máy điện hạt nhân Fukushima sau vụ động đất và sóng thần hôm 11/3. Báo cáo thừa nhận các bộ phận kiểm soát đã không phản ứng một cách chuẩn xác khi sự cố xảy ra.

Khác với các thông tin trước đó, báo cáo cho thấy mức độ của khủng hoảng hạt nhân này cũng nghiêm trọng hơn, đặc biệt là các thanh nhiên liệu ở cả ba lò phản ứng số 1, 2 và 3 đều đã bị nóng chảy và xuyên thủng bồn lò./.
(Vietnam+)

02/06 Xu hướng độc thân của phụ nữ châu Á



SGTT.VN - Theo số liệu trong Bản tường trình thế giới về sinh sản (World Fertility Report) của Liên hiệp quốc, tuổi lấy chồng trung bình của toàn thế giới hiện nay so với thập kỷ 70, thế kỷ trước đã cao hơn hai tuổi (từ 21,2 lên 23,2). Tại các quốc gia công nghiệp phát triển xu hướng này còn rõ hơn – từ 22,0 lên 26,1 tuổi. Phụ nữ độc thân đang trở thành một xu hướng toàn cầu. Đặc biệt tại các nước châu Á như Trung Quốc, Hong Kong hay Nhật Bản, xu hướng này phản ánh phần tiếp theo của những biến đổi mạnh mẽ về kinh tế và dân số đang chi phối phần lớn thế giới.
Không thể không… thực dụng
Độc thân đang trở thành xu hướng sâu đậm của phụ nữ nhiều nước châu Á.
Đạt Linh là một cô gái 28 tuổi xinh đẹp, có bằng thạc sĩ và đang làm việc với thu nhập tốt trong một công ty chứng khoán tại Bắc Kinh. Nhưng hiện nay cô vẫn “phòng không”. Linh trình bày kế hoạch hôn nhân của mình không khác gì một… dự án kinh doanh: “Tôi muốn có một vị hôn phu yêu tôi và chịu đựng được tôi. Anh ấy phải kiếm được nhiều tiền hơn tôi, có đủ thời gian để ở bên tôi và tuổi không được quá 35”. Nhưng chính Đạt Linh cũng thừa nhận nếu không thực dụng như vậy, có thể cô sẽ phải đánh đổi sự tự do và đời sống thoải mái của mình lấy những nguy cơ tồi tệ.
Nếu muốn sở hữu một căn hộ trung bình với hai phòng ngủ, một phòng tắm ở thủ đô Bắc Kinh, ít nhất người mua phải bỏ ra 274.000 USD, con số này tương đương với 22 năm lương trung bình của người dân Bắc Kinh. “Bạn thấy sao? Liệu chúng tôi có nên đánh cược cuộc đời mình cho những người đàn ông không thể lo được mái ấm gia đình. Hay tốt nhất là chúng tôi cứ sống cuộc sống của riêng mình”. Đạt Linh nói với phóng viên BBC.
Những biến đổi mạnh mẽ của kinh tế chính trị đang tạo ảnh hưởng sâu đậm trong xã hội các nước châu Á. Sự leo thang chóng mặt của giá cả tiêu dùng khiến những gánh nặng và trách nhiệm gia đình trở nên nặng nề hơn đối với những người trẻ đang ở độ tuổi ngoài 20. “Thực ra thì họ rất hoang mang và để tìm kiếm giải pháp an toàn, họ quyết định tránh né việc lập gia đình”. Nhà xã hội học người Úc Robert Anderson thuộc đại học Melbourne phân tích. “Nguy cơ của hiện tượng này là rất đáng lên tiếng. Nhưng các nguyên nhân cả khách và chủ quan đều chưa được tháo gỡ triệt để”.
Hồi đầu tháng 5, sau khi bùng nổ scandal không đóng quỹ hưu trí trong thời gian dài của một số quan chức Chính phủ Nhật Bản. Một phóng sự ngắn của kênh CNN tại Tokyo cho thấy vụ ầm ĩ này không ngờ gây hoang mang ghê gớm cho người dân, đặc biệt là giới trẻ đất nước mặt trời mọc. “Vụ việc đó khiến mọi người nghĩ rằng họ cần giữ chặt tiền trong tài khoản. Thậm chí các bạn gái của tôi không dám kết hôn kể từ đó. Chắc chắn họ không dám lấy người nào không có nghề nghiệp tử tế và ổn định về tiền bạc”, Eri Asano, một cô gái trẻ phát biểu.
Mất cân bằng dân số và phía sau “những phụ nữ tôn thờ tự do”
Để duy trì độ tiếp nối thế hệ, tức trạng thái cân bằng về dân số – theo tính toán của giới chuyên môn – phụ nữ trung bình phải có tối thiểu 2,1 con. Nhưng trào lưu phụ nữ độc thân và sự e ngại trong vấn đề lập gia đình của phụ nữ tại nhiều nước châu Á đang khiến con số này khó đạt được dẫn đến mất cân bằng dân số.
Mới đây, trên tờ Forbes, nhà kinh tế chính trị học người Mỹ Nicholas Eberstadt đã phân tích rằng, ngược lại của việc phụ nữ không lấy chồng là… đàn ông ế vợ. Riêng tại Trung Quốc, ông Eberstadt đưa ra số liệu 25% đàn ông trong độ tuổi cuối 40 sẽ ế vợ vào năm 2030. “Nếu các nam giới độc thân này phổ biến trong một thế hệ, họ có thể hình thành một nhóm người khác biệt hoặc một tầng lớp nhỏ mới. Một tầng lớp toàn những nam giới độc thân nghèo, không có giáo dục, giận dữ có thể gây ra những đe doạ nghiêm trọng cho sự ổn định của xã hội. Tầng lớp đàn ông ế vợ và giận dữ này có thể lên tới hàng chục triệu người vào năm 2030”. Chuyên gia này lý giải.
Một vấn đề khác cũng đang âm thầm xảy ra đó là những hậu quả tâm lý của phụ nữ sống độc thân. “Phía sau vẻ hào nhoáng của những người phụ nữ độc thân đó chính là sự cô đơn, sự ham muốn được chia sẻ và bản năng được dựa vào một người đàn ông. Chính những vấn đề tâm lý không được giải toả này đã khiến 60% phụ nữ độc thân ở Thái Lan có vấn đề về tâm lý”, chuyên gia người Úc Robert Anderson cho biết.
Mặc dù đời sống thực dụng và lối sống mua sắm, tiêu thụ được những phụ nữ độc thân đề cao. Nhưng thực tế theo các chuyên gia, nó chỉ là cái vỏ bọc yếu ớt mà nếu tan vỡ sẽ khiến người phụ nữ càng thêm hoang mang với cuộc sống. “Làm vợ, làm mẹ là thiên chức của phụ nữ. Những gì đi ngược lại thiên chức đó chắc chắn không thể là xu hướng đáng mừng. Chúng ta chỉ có thể hy vọng trong tương lai, những diễn biến sẽ tích cực hơn”, người phụ nữ nổi tiếng Oprah Winfrey đã nói như vậy, trong bài viết của chính bà về vấn đề phụ nữ độc thân trên tờ tạp chí của mình tháng 2 vừa qua.
(Bài đăng trên Sài Gòn Tiếp thị Nguyệt san số tháng 6.2011 hiện đang bán trên các sạp báo, mời các bạn đón đọc)
THANH MINH

09/11/2010 Phá vỡ "sự im lặng” trong đời sống tình dục



SGTT.VN - Chia sẻ chuyện bị chồng đánh là người không có văn hóa? Người tàn tật tại sao lại bị loại trừ khỏi đời sống tình dục? Không biết bao giờ sự kỳ thị mới hết với người đồng tính?
Sự “im lặng” bấy lâu dường như lần đầu tiên được “phá vỡ” tại hội nghị quốc gia về Giới, tình dục và sức khỏe tình dục, do viện Nghiên cứu phát triển xã hội và Trung tâm sáng kiến sức khỏe và dân số tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 8-9.11.2010.
Từ chuyện “tụt quần” ở bên kia đại dương
"Đã 12h đêm, khi đang hoàn thành bản báo cáo gấp, tôi nhận được cuộc điện thoại từ nước ngoài của một người đàn ông. Ban đầu tôi hơi khó chịu, nhưng sau người đàn ông đó đã đưa ra một tình huống thuyết phục tôi. Đó là câu chuyện của đại sứ Việt Nam tại hai nước Trung Mỹ. Ông mong tôi giúp hai em vị thành niên của Việt Nam đang bị nước sở tại bắt giữ, có khả năng bị tù 6 năm với lý do đã tụt quần của hai vị thành niên nước sở tại, động chạm vào bộ phận sinh dục của họ và cười đùa.
Tôi đã viết một bức thư dài 3 trang gửi cho toà án nước này để giải thích, hành vi của hai em không hề có ý nghĩa tình dục mà chỉ là một cách đùa giỡn. Trong thư, tôi đã lấy ví dụ về một nghi lễ trưởng thành của nam giới trong tộc người Sambia ở Papua Guinea. Với họ, hút tinh dịch bằng miệng giữa một cậu bé và cha mình không bao giờ có thể bị coi là hành động tình dục, cũng không phải tình dục đồng giới như vẫn được nhìn nhận trong văn hóa phương Tây. Cuối tháng 10 vừa rồi, tòa án đã tuyên bố hai em vô tội vì hành vi đó không bị coi là lạm dụng tình dục".
Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, viện trưởng viện Nghiên cứu phát triển xã hội bắt đầu buổi hội thảo bằng câu chuyện trên. Theo TS Hồng, câu chuyện này đã vượt ra khỏi không gian trẻ con của một làng quê Việt, nó đã di chuyển tới một không gian bên kia đại dương. Ở đó có những lĩnh vực, những điều hoàn toàn mới so với những giá trị tưởng như đã tồn tại hàng thế kỷ với chúng ta, và để tồn tại chúng ta phải thương thuyết.
Đến những dòng di chuyển “không an toàn”
Ảnh chỉ có tính minh hoạ. Ảnh: TL SGTT
Hiện nay dòng người di chuyển từ nông thôn ra thành thị, người di dân qua biên giới học tập, làm việc, kiếm sống rất lớn. Bà Bùi Thị Thanh Thủy, chuyên gia Sáng kiến tiếp cận y tế (quỹ Clinton) cho biết từ cuối năm 2005, nhóm chuyên gia đã tiến hành 28 cuộc phỏng vấn sâu với hai nhóm công nhân xây dựng di cư từ tỉnh Bắc Giang và Vĩnh Phúc. Theo kết quả điều tra, hầu hết công nhân xây dựng có quan hệ tình dục (QHTD) ngoài hôn nhân khi làm việc ở thành phố. Tỷ lệ QHTD ngoài hôn nhân của lái xe tải, xe ôm cũng ở mức xấp xỉ 30%. Theo họ, đàn ông có QHTD ngoài hôn nhân không bị phán xét nếu anh ta vẫn kiếm đủ tiền để làm cho vợ vui, đó cũng là biểu tượng của tình yêu, sự chu cấp, trách nhiệm (?).
Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, do sự thiếu hiểu biết về sức khỏe sinh sản nên có đến 14% đàn ông nói rằng vợ họ phải đi khám, điều trị vết thương bị gây ra do QHTD không mong muốn, gần 12% nghỉ làm việc một ngày và 5% phải đi nằm bệnh viện điều trị ít nhất một ngày do QHTD không mong muốn.
Theo TS Khuất Thu Hồng, tình dục đang tự thương thuyết để tìm chỗ đứng, ở thời điểm hiện tại, mỗi người có không gian học tập, sống riêng chưa đủ mà còn phải tiếp xúc với không gian thế giới đa dạng. Cũng như nhiều lĩnh vực khác, tình dục cũng nằm trong dòng chuyển động của xã hội. Những giá trị cũ và mới, những điều đã tồn tại hàng thế kỷ đang bị nghi ngờ tính vĩnh cửu, có những điều dường như rất vô lý, mới xuất hiện lại đang được chấp nhận. Những điều mới và những điều đã tồn tại hàng thế kỷ đang thương thuyết với nhau để tìm chỗ đứng trong cuộc sống.
Và sự khẳng định để “sống thật”
Câu hỏi nhắc đi nhắc lại của Nguyễn Tường Vy (đại diện website bangaivn.net) rằng: “Không biết đến bao giờ sự kỳ thị mới hết? Bao giờ chúng em mới có được hạnh phúc là sống thật?” đã khiến nhiều người nghe xúc động. Vy chia sẻ, bạn rất tủi thân mỗi khi đi mua hàng mà người ta quay lưng không bán, thậm chí bị xa lánh như “hủi”. Quyết tâm gầy dựng cộng đồng, để tạo một hình ảnh tích cực của những người đồng tính đã thôi thúc Vy. Có nhiều em mới sinh năm 1996, 1997 đã vào website hỏi Vy rằng, em thấy bạn gái thân đẹp quá, em rất thích bạn ấy vậy là em Les rồi phải không? Các thành viên của cộng đồng đã tư vấn, giúp các em nhỏ hiểu xa hơn về giới tính, để sống đúng với mình, đó là niềm vui của mỗi ngày, Vy nói.
Cũng giống như Tường Vy, Huỳnh Minh Thảo (admin của website Taoxanh) cho biết, thay vì tự ti, che giấu bản thân như trước kia, hiện cộng đồng những người đồng tính tại website đã chủ động liện hệ với truyền thông, đối diện với “dư luận” và tham gia các hoạt động cộng đồng, từ thiện để tạo nên một hình ảnh tích cực, gần gũi với mọi người.

Thạc sĩ Hoàng Tú Anh, giám đốc trung tâm Sáng kiến sức khoẻ và dân số Việt Nam, đơn vị đã thử nghiệm thành công chương trình tư vấn trực tuyến miễn phí cho thanh thiếu niên về các vấn đề tình dục qua website: www.tamsubantre.org (hiện có 95.000 thành viên và lượt truy cập là 40.000 lượt/ngày) cho rằng, online – với tính ẩn danh và tức thì, là những thuận lợi lớn của internet so với các hình thức khác, bởi các bạn trẻ sẽ dễ dàng chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ thầm kín của mình. Đây cũng là hình thức nhanh và dễ dàng nhất để các bạn trẻ “thoải mái” được tư vấn, trang bị những kỹ năng cần thiết.
THANH TUYỀN

05/06 Ba năm thử việc, Geisha gốc Úc Sayuki bỏ nghề

SGTT.VN - Geisha Sayuki (Sa Hạnh), người phụ nữ phương Tây đầu tiên trong vòng 400 năm trở thành geisha tập sự (okiya) năm 2007, còn được biết đến như là tiến sĩ nhân chủng học tại đại học Oxford, đã phải bỏ nghề vì không chịu nổi sóng gió trong thế giới này.
Geisha Sayuki (Graham Fiona) đã phải bỏ nghề vì không chịu nổi sóng gió trong thế giới này. Ảnh: Telegraph
Ngay sau khi là okiya, Sayuki (tên thật Graham Fiona, người Úc) trở thành đề tài nóng trên các tạp chí phương Tây. Marie Claire dành nhiều trang cho cô. Nhưng trong khi hầu hết các khách hàng người Nhật thừa nhận rằng chất geisha của cô trội hơn chất ngoại quốc, thì cô lại không như các đồng nghiệp của mình tiếp xúc với khách hàng tương lai thông qua sự mai mối của bên thứ ba.
Geisha Sayuki, vốn có ưu thế về công nghệ, đã vào nghề bằng ít nhiều những nhượng bộ trước sự cách tân theo phong cách phương Tây: cô có một tài khoản Twitter. Qua đó, cô theo dõi tin tức CBS và thưởng thức Justin Timberlake, và tỏ ra sung sướng khi được đặt hàng cho các yến tiệc qua trang web của mình.
Sayuki ý thức nghiêm khắc về vai trò của mình: “Đi dự yến tiệc như đi lên sân khấu – bạn diễn một vai bằng nghệ thuật của bạn. Tôi thường nhận được mail của các cô gái nói rằng họ muốn trở thành một geisha. Bạn có thể hình dung được không nếu có ai đó gửi cho bạn bức thư nói rằng họ muốn trở thành diễn viên ballet? Bởi vì họ chỉ cần mặc một bộ váy xoè đồng nghĩa với việc họ có thể nhảy ballet được ư? Geisha cũng tương tự, chúng tôi là nghệ sĩ.”
Và rõ ràng thế giới hàn lâm và cái cố quận Asakura của geisha nơi tiếp nhận okiya Sayuki là những thế giới cách biệt trời vực, những giờ thực tập dài dằng dặc mà cô phải theo học ở geisha sư mẫu Yukiko trở thành một vấn đề.
“Cô ấy đã trở thành geisha được hơn ba năm, nhưng cô ấy không tham gia các lớp học hay tuân theo nguyên tắc của chúng tôi. Cô ấy luôn đối lập với mọi người", một geisha không muốn nêu tên, nói.
Ba năm qua, cô Graham vẫn không được cho phép biểu diễn. Luật lệ nghiêm khắc của giới geisha quy định những người mới đến muốn biểu diễn tại các phòng trà hay nhà hàng phải xin phép các đàn chị trong nhà. Những ai không được cho phép thì không được biểu diễn.
“Cô ấy nói muốn thổi sáo nhưng không đi học mà tự cho rằng mình chơi hay lắm rồi. Nhưng biểu diễn là điều rất quan trọng. Không ai dám cho cô ấy diễn vì thực sự cô thổi chưa hay. Thế mà cô ấy gắt gỏng và lớn tiếng với mọi người. Đó không phải là nề nếp ở đây. Chúng tôi đã có luật lệ lâu đời là mọi người phải tuân lệnh đàn chị", một geisha thâm niên nói.
Sóng gió giữa con người hàn lâm và con người phải tuân thủ từng chi tiết nhỏ về truyền thống trong nghề geisha đã nổi lên.
Và sóng gió giữa các đồng nghiệp trong giới cũng luôn thường hằng, đã được kể lại chi tiết trong cuốn Hồi ức của một geisha, cuốn sách đã đưa Graham Fiona trở thành Sayuki.
Con người kỹ thuật trong Fiona đã trợ giúp cho geisha Sayuki khi cô đơn độc (bị tẩy chay) phục vụ sáo trong các bữa tiệc mà khách hàng đặt hàng cô qua trang web: cô sử dụng máy chơi nhạc nền cho mình. Điều này gây công phẫn trong đồng nghiệp.
Không chịu nổi bão táp dư luận, Sayuki phải trở lại là TS nhân chủng học Graham Fiona của đại học danh giá Oxford mất thôi.
NAM LIÊN tổng hợp