Friday, March 23, 2012

Brazil police hunt 'blonde kidnap gang' in Sao Paulo


23 March 2012

Photos of six women suspected of belonging to a kidnap gang in Sao Paulo (picture from Brazilian police - DHPP)The police have identified six suspects

Related Stories

Brazilian police say they are hunting a gang of mostly blonde young women who have committed a series of kidnaps and robberies in Sao Paulo.
The criminals have been targeting wealthy women in shopping centres, Sao Paulo's anti-kidnap police unit says.
The victims are followed to their cars, where they are robbed and held captive at gunpoint while the gang uses their credit cards to make luxury purchases.
Police said the "blonde gang" consisted of young, educated, middle-class women.
Sao Paulo civil police anti-kidnap division chief Joaquim Dias Alves told BBC Mundo: "One or two speak more than one language, and some have been educated overseas.
"They are really pretty girls, well-dressed and made up," he said.

平安・女のバトル 待賢門院と美福門院


2012.3.23 16:30 (1/3ページ)ベテラン記者コラム

種類が多く、いろとりどりのハスが楽しめる花の寺、法金剛院。待賢門院ゆかりの寺で知られる=京都市右京区(塚本健一撮影)
種類が多く、いろとりどりのハスが楽しめる花の寺、法金剛院。待賢門院ゆかりの寺で知られる=京都市右京区(塚本健一撮影)
 日本史上、男ほどではないが、有名な女同士のバトル、もしくはライバル対決というのはある。紫式部と清少納言の才女対決しかり、その主人である2人のキサキの定子と彰子しかり。いま大河ドラマでもヤマ場を迎えているこの2人、待賢門院璋子(たいけんもんいんたまこ)と、美福門院得子(びふくもんいんなりこ)のバトルもすごかった。ドラマでは壇れい(待賢門院)と松雪泰子(美福門院)の美女対決になっているが、ともに鳥羽上皇の“妻”で次代の天皇の母という栄華を極めた女性であって、同じ藤原氏の中での権力闘争もからんでしれつ、哀切を極めた。
身分の差
 どちらも皇后位にのぼるが、出自(身分)に差があった。実家の力というのは女の地位を大きく左右する。待賢門院の父は大納言、かたや美福門院の父は権中納言。特に待賢門院は少々フクザツな生い立ちで、早くに父を亡くし、当時の最高権力者だった白河法皇に養われた。これは決定的な二人のバックグラウンドの違いで、さらに待賢門院は、年の差なんと50歳以上、祖父ともいえる白河法皇と男女の関係にあったという噂は有名である。後の戦のタネにもなる危険な関係。それを官能的に描いたのが渡辺淳一著「天上紅蓮」(文芸春秋)だ。

Thầy giáo phủ nhận đưa trò vào nhà nghỉ


23/3/2012 

Trước việc nữ sinh lớp 8 tố thầy giáo gọi điện, nhắn tin và đưa vào nhà nghỉ, thầy Anh khẳng định: "Việc tố cáo tôi là vu khống”. Cảnh sát đã thu giữ điện thoại của thầy Anh và nữ sinh để điều tra.
Nữ sinh tố bị thầy đưa vào nhà nghỉ đã mất 'ngàn vàng'Nữ sinh cấp 2 'tố' bị thầy đưa vào nhà nghỉ

Trong ngôi nhà 2 tầng khang trang ở xã Yển Khê (Thanh Ba, Phú Thọ), Hoa - nữ sinh lớp 8 tố bị thầy giáo cướp đi sự trong trắng, trông già dặn với mái tóc được nhuộm vàng, cắt tỉa ôm lấy gương mặt khá bầu bĩnh, xinh xắn. Cô bé chưa đầy 14 tuổi nhưng cao 1,63 mét, trông phổng phao như thiếu nữ.
Hoa kể, thầy giáo dạy tiếng Anh thỉnh thoảng gọi điện, nhắn tin hỏi thăm sức khỏe và tình hình học tập trong thời gian cô bé học lớp 8. Cách đây hơn một tháng, khoảng 14h ngày 14/2 em và một bạn gái đi bộ đến cổng Cơ khí chè (cách trường học khoảng 100 mét). Lúc này, người bạn đi rửa chân, Hoa đứng đợi thì gặp thầy giáo dạy tiếng Anh của trường. "Thầy giáo rủ cháu đi uống nước nhưng cháu bảo đang đợi bạn. Thầy bảo 'chỉ mình em đi thôi'. Sợ thầy ghét nên cháu đã đồng ý", Hoa kể.

THẦY và TRÒ

Thursday, 03.22.2012, 06:00am (GMT-7)
Việt Nhân
http://www.haingoaiphiemdam.com/news/index.php?mod=article&cat=chuyenphiem&article=8272

(HNPĐ) Chuyện của anh hàng xóm Myanmar, vẫn luôn là một các gì hấp dẫn cho những ai mong mõi cho một tiền đồ tươi sáng cho đất nước để theo đó mà bắt chước - Còn anh láng giềng to xác Tầu cộng lại là những gì làm nghẹt thở cho những ai đến gần, vì thối quá ngữi không dzô… Bàn bên mỗ tôi ngồi trong quán cà fé sáng nay, một ông anh mặt trông vẫn còn trẻ, chỉ phải cái tóc của anh muối nhiều quá mà tiêu lại ít, anh đang nói chuyện tổng thống Myanmar đến thăm VN mấy ngày qua.


Mặt tối của trung tâm tài chính Hồng Kông


HOÀI AN
20/03/2012 10:33 (GMT+7)
pictureKhông phải người nước ngoài nào đặt chân tới Hồng Kông đều nhận ra được thế giới buồn tẻ, u ám phía sau những tòa nhà lộng lẫy - Ảnh: SAI.
E-mailBản để inCỡ chữChia sẻ:facebooktwittergooglerss
Phía sau những tòa nhà hào nhoáng ở trung tâm tài chính Hồng Kông, phần lãnh thổ được Anh trả lại cho Trung Quốc năm 1997, lại là những ngôi nhà, cửa hiệu lụp xụp, tồi tàn, những phận đời u ám. Những cảnh tượng này đã được lột tả chân thực dưới góc nhìn đen trắng của Van Smith.

Jonathan Van Smith là nhà tư vấn đầu tư người New Zealand. Ông đã sống ở Hồng Kông một thời gian, nhưng không như hầu hết những người nước ngoài khác, ông đã giành nhiều thì giờ của mình để tìm hiểu một cuộc sống khác, một thế giới buồn bã phía sau những tòa nhà bóng bảy, rực rỡ đèn màu.