Monday, February 14, 2011

14/02 Brits ham hố... đóng phim 18+

Thứ hai, 14/02/2011 8:03 PM
13:00 PM 14/02/2011

Công chúa nhạc pop đúng là chẳng phải tay vừa!

Dù đang bận rộn khủng khiếp chuẩn bị cho album Femme Fatale sắp ra mắt vào tháng Ba tới cùng một loạt liveshow quảng bá cho đĩa mới cùng MV Hold it against me, nhưng có vẻ như cô nàng công chúa nhạc pop vẫn muốn mình phải bận rộn hơn nữa. Chia sẻ với các fan hâm mộ của mình qua trang nhật kí cá nhân, Britney Spears thổ lộ rằng chị í đang rất muốn có thể trở lại với phim trường Hollywood để đóng phim. Bất chấp từng bị chê tơi tả về khả năng diễn xuất và có vẻ như rất vô duyên với điện ảnh cũng như nghề diễn viên, nhưng lần này Brits có vẻ rất quyết tâm "lấn sân" hòng phủ sóng toàn tập các fan của mình và thậm chí còn ham hố đóng phim... người lớn nữa cơ. Vụ này là sao ta?




Số là trên trang Twitter cá nhân của mình, mới hôm qua Britney Spears đã viết: “Tôi thích diễn xuất và muốn được tham gia một bộ phim nào đó của Todd Philips hoặc Judd Apatow”. Mà đã là các mọt điện ảnh thì chẳng ai còn xa lạ gì với hai vị đạo diễn Hollywood đình đám này cả. Cả Todd Philips và Judd Apatow đều nổi tiếng là "mát tay" với các bộ phim... không dành cho khán giả tuổi teen - tức là bị dán mác 18+ đó mà. Nếu như ai đã từng xem The Hangover, Due Date hay Road Trip của Todd Philips thì đều chẳng lạ lẫm gì phong cách phim tình cảm hài pha mùi... "phòng the" của vị đạo diễn này.

Dù Brits có vẻ đầy nhiệt tình với môn nghệ thuật thứ bảy, nhưng xem ra sẽ rất khó để cô nàng có một vai chính trong phim của cả hai, bởi đa số các phim của Todd Philips và Judd Apatow đều xoay quanh cuộc sống của... nam giới. Trong khi đó, không ít các fan lại đang đoán già đoán non là rất có thể đây là một chiêu PR tài tình được dựng lên để công chúa nhạc pop quảng bá cho một dự án đóng phim mới của mình hoặc một vai cameo nào đó trong phim. Bởi vì cứ nhìn vào lịch làm việc dày đặc của cô nàng từ giờ cho đến cuối năm, sau album ngay lập tức là các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, thì Britney Spears lấy thời gian đâu mà đóng phim!




Từng thủ vai chính trong bộ phim Crossroads hồi năm 2002 khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và có lượng fan khổng lồ, nhưng Britney Spears đã bị các nhà chuyên môn chê tơi tả là diễn xuất thiếu chuyên nghiệp, không có mấy biểu cảm và khiến bộ phim trở thành một trong những thất bại đáng quên nhất trong sự nghiệp của cô nàng. Dù sau đó Brit thỉnh thoảng có tham gia cameo cho một vai series phim truyền hình đình đám như How I Met Your Mother, Will and Grace và gần đây nhất là Glee thì vẫn chẳng ai đánh giá cao khả năng diễn xuất của công chúa nhạc pop. Chẳng biết khi biết được mong muốn của Brit, hai vị đạo diễn kia sẽ nghĩ thế nào nhỉ?

M.D.

11/02 Phim Trương Bá Chi thắng phim Củng Lợi ở đại lục

Thứ sáu, 11/2/2011, 15:36 GMT+7

Dù không đoạt ngôi quán quân tại phòng vé Hong Kong trong dịp Tết, ‘Tối cường hỷ sự’ lại đại thắng ở Trung Quốc, vượt qua cả phim lãng mạn ‘What Women Want’ của cặp sao Củng Lợi và Lưu Đức Hoa.
> Phim Tết của Trương Bá Chi lép vế

Theo Mtime, doanh thu các phim chiếu Tết tại Trung Quốc đại lục vừa được công bố hôm 11/2, chiến thắng thuộc về phim hài "Tối cường hỷ sự" (All’s Well, End Well) của đạo diễn Hoàng Bách Minh. Phim thu về 68 triệu nhân dân tệ (hơn 200 tỷ đồng) trong vòng một tuần công chiếu.


"Tối cường hỷ sự" thắng lợi ở phòng vé đại lục sau khi lép vé tại Hong Kong. Ảnh: Sina.


Kết quả này đánh dấu sự tiến bộ của bản thân đạo diễn Hoàng vì Tết năm ngoái, tổng doanh thu của phim hài “Hoa điền hỷ sự” của ông chỉ đạt 50 triệu nhân dân tệ (hơn 150 tỷ đồng). “Tối cường hỷ sự” chỉ cần một tuần đã vượt “Hoa điền hỷ sự” và doanh thu còn có thể tăng lên.

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khán giả Trung Quốc được thưởng thức rất nhiều tác phẩm lãng mạn hài hước với rất nhiều ngôi sao lớn. Một bộ phim tình cảm khác dành cho mùa Valentine và Tết Nguyên đán là “What Women Want” có đôi minh tinh, tài tử hàng đầu là Củng Lợi và Lưu Đức Hoa lại không gặp may mắn như “Tối cường hỷ sự”. Tác phẩm làm lại từ một phim Hollywood được quảng bá rầm rộ nhưng chỉ thu được khoảng 30 triệu nhân dân tệ (gần 89 tỷ đồng).


Củng Lợi và Lưu Đức Hoa trong "What Women Want". Ảnh: Baidu.

“Mr. And Mrs. Incredible” (Thần kỳ hiệp lữ) của Cổ Thiên Lạc và Ngô Quân Như cũng như “I Love Hong Kong”, phim ăn khách nhất Hong Kong trong dịp Tết, cũng là những đối thủ bị “Tối cường hỷ sự” qua mặt tại đại lục.

Mặc dù vậy, các phim Hoa ngữ chiếu Tết năm nay so với năm ngoái vẫn thua kém về mặt doanh thu. Năm ngoái, chỉ trong vòng một tuần Tết, các phim Hoa ngữ thu về hơn 300 triệu nhân dân tệ (888 tỷ đồng), chưa kể đến doanh thu từ các phim bom tấn nước ngoài, trong đó có "Avatar".

* Trailer 'Tối cường hỷ sự'
* Trailer 'What Women Want'

14/02 Phim mới của Jen Aniston ăn khách mùa Valentine

Thứ hai, 14/2/2011, 11:00 GMT+7

'Just Go With It' - tác phẩm hài lãng mạn do minh tinh tóc vàng của 'Friends' và danh hài Adam Sandler thủ vai chính - dẫn đầu danh sách 10 phim có doanh thu cao nhất Bắc Mỹ tuần này.
> Phim kinh dị của mỹ nhân vượt phim giả tưởng 3D

Trong tuần phim Valentine, khán giả Mỹ được thưởng thức bốn tác phẩm mới thuộc nhiều thể loại. Cả bốn bộ phim này - Just Go With It, Justin Bieber: Never Say Never, Gnomeo & Juliet và The Eagle - đều lọt vào Top 10 và nằm ở bốn vị trí đầu bảng. Trong đó, phim hài tình cảm của Jennifer Aniston, Adam Sandler và Nicole Kidman dẫn đầu doanh thu tuần này.


Jennifer Aniston và Adam Sandler trong phim "Just Go With It". Ảnh: Sony.

Just Go With It là câu chuyện về Danny (Adam Sandler) - một bác sĩ phẫu thuật - thường giả vờ không hạnh phúc trong hôn nhân để làm mủi lòng và "cưa cẩm" các bệnh nhân nữ. Một ngày, Danny gặp cô gái xinh đẹp Palmer (Brooklyn Decker) mà anh tin rằng đó là người trong mộng và quyết định không sử dụng mánh khóe với cô. Tuy nhiên, Palmer nhanh chóng phát hiện ra Danny là một gã hay lang chạ. Anh phải cầu cứu nữ đồng nghiệp Katherine (Jennifer Aniston) đóng giả làm vợ mình và dựng lên một câu chuyện hôn nhân không hạnh phúc.

Tuy nhiên, chuyến du lịch tới Hawaii đã làm thay đổi mọi chuyện. Nicole Kidman sẽ vào một vai phản diện trong Just Go With It và gây ra cho nhân vật Danny nhiều phiền toái. Nhẹ nhàng, hài hước và lãng mạn - đây là sự lựa chọn của đa số khán giả Mỹ trong tuần qua. Phim thu về 31 triệu USD trong ba ngày cuối tuần và nắm giữ vị trí quán quân. Đối với Jennifer Aniston thì Just Go With It là một khởi đầu thuận lợi trong năm nay, sau các tác phẩm thất bại vào năm ngoái như The Bounty Hunter hay The Switch.


"Justin Bieber: Never Say Never" được ra rạp với định dạng 3D. Ảnh: Paramount.

Á quân tuần này là bộ phim tài liệu ca nhạc của hoàng tử Pop thế hệ mới Justin Bieber - Never Say Never. Phim thuật lại cuộc hành trình của Justin trong tour diễn My World vào năm ngoái, với sự tham gia của các khách mời Jaden Smith, Miley Cyrus, Usher, Sean Kingston, Snoop Dogg... Bộ phim tài liệu này được ra rạp với định dạng 3D và tặng kèm những hình ảnh của Justin Bieber lúc còn là một cậu bé cho tới khi trở thành hoàng tử nhạc Pop. 67% lượng khán giả tới rạp xem Justin Bieber: Never Say Never dưới 25 tuổi và 84% trong số đó là các cô gái teen. Tác phẩm này đạt được doanh thu 30,3 triệu USD - chỉ thua quán quân Just Go With It 0,7 triệu USD.

Bộ phim hoạt hình 3D Gnomeo & Juliet về thứ ba với 25,5 triệu USD. Được xây dựng từ câu chuyện tình kinh điển Romeo & Juliet của đại văn hào William Shakespeare nhưng phiên bản lần này sẽ mang màu sắc dễ thương, vui nhộn với các nhân vật hoạt hình hài hước. Trái ngược với các phiên bản trước đó mang nhiều nước mắt, Gnomeo & Juliet sẽ tràn ngập tiếng cười. Phim dự kiến trình chiếu tại VN vào tháng ba. Bộ phim phiêu lưu mới của tài tử Channing Tatum - The Eagle - đứng thứ tư với 8,59 triệu USD.


Những nhân vật ngộ nghĩnh của "Gnomeo & Juliet". Ảnh: Disney.

Quán quân tuần trước - The Roommate - của hai mỹ nhân Minka Kelly và Leighton Meester tuần này xuống thứ năm với 8,4 triệu USD và giảm 44% lượng khán giả. Các vị trí còn lại trong Top 10 là The King's Speech, No Strings Attached, Sanctum, True Grit và The Green Hornet. Thứ sáu này, khán giả Bắc Mỹ tiếp tục đón nhận 4 tác phẩm mới ra mắt - I Am Number 4, phim giả tưởng dành cho thanh thiếu niên, Unknown, phim hình sự mới của tài tử Liam Neeson, phim hài Big Mommas: Like Father, Like Son và phim giả tưởng Vanishing on 7th Street.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần này:

1. Just Go With It - Sony/ Columbia - 31 triệu USD

2. Justin Bieber: Never Say Never - Paramount - 30,3 triệu USD

3. Gnomeo & Juliet - Disney - 25,5 triệu USD

4. The Eagle - Focus - 8,59 triệu USD

5. The Roommate - Sony/ ScreenGems - 8,4 triệu USD

6. The King's Speech - Weinstein Company - 7,41 triệu USD

7. No Strings Attached - Paramount - 5,64 triệu USD

8. Sanctum - Universal - 5,13 triệu USD

9. True Grit - Paramount - 3,77 triệu USD

10. The Green Hornet - Sony/ Columbia - 3,6 triệu USD

Nguyên Minh

14/02 Phạm Băng Băng hôn bạn diễn dưới nước

Thứ hai, 14/2/2011, 15:08 GMT+7

Phạm Băng Băng và Trần Bách Lâm quay video clip cho bài hát chính thức trong phim "Núi Quan Âm" mà hai người đóng vai chính.


Họ làm việc trong suốt 10 tiếng đồng hồ ngày 12/2 tại một bể bơi ở Bắc Kinh.


Hai người có cảnh "khóa môi", quấn quýt dưới nước rất lãng mạn.


Bất chấp thời tiết lạnh giá, đôi bạn diễn sẵn sàng mặc quần áo mỏng manh, dầm mình dưới nước rất lâu để có cảnh quay như ý.


Phim "Núi Quan Âm" sẽ được chiếu ra mắt ở Trung Quốc vào ngày 4/3. Tác phẩm này đã đem về cho Phạm Băng Băng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Tokyo hồi tháng 11/2010.


(Ảnh: ifeng)

14/02 Người đẹp gốc Hoa bận rộn ngày Valentine

Thứ hai, 14/2/2011, 15:08 GMT+7

Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, Thái Trác Nghiên… đều mải miết chạy theo lịch làm việc như ra album, quay phim mới trong ngày lễ Tình yêu, không có thời gian hoặc dành chút ít thời gian cho các kế hoạch lãng mạn.
> Ngày Tình nhân ngọt ngào của sao Việt

Phạm Băng Băng (Fan Bing Bing) vừa nhận lời đến Thượng Hải dự một sự kiện thả bóng bay mang theo điều ước Valentine vào đúng hôm nay 14/2. Bên cạnh sự kiện này, cô còn kế hoạch quay tiếp clip cho bài hát chủ đề phim “Núi Quan Âm” cùng bạn diễn Trần Bách Lâm tại Bắc Kinh. Clip này đã thực hiện được một phần hôm 12/2 với cảnh quay tình tứ trong bể bơi. Vì thế, Phạm Băng Băng phải tới Thượng Hải rồi trở về Bắc Kinh khá gấp gáp.

* Ảnh: Phạm Băng Băng - Trần Bách Lâm hôn nhau dưới nước

Phạm Băng Băng quay clip nhạc với bạn diễn Trần Bách Lâm trong bể bơi. Ảnh: ifeng.


Lâm Tâm Như (Ruby Lin) cùng bạn trai, đạo diễn Vương Tiểu Soái (Wang Xiaoshuai), đều là những người thường xuyên bận rộn vào Valentine. Món quà lớn nhất nữ diễn viên muốn tặng cho người yêu trong ngày này là một kỳ nghỉ. “Đôi khi tôi cũng muốn theo chân bạn bè đi nghỉ, tổ chức những bữa tiệc trong ánh đèn nhấp nháy”, cô nói.

Một người đẹp khác vốn tự xưng là đang độc thân, Lý Băng Băng (Li Bing Bing), vẫn có mặt trên trường quay bộ phim “Cách mạng Tân Hợi” trong ngày hôm nay và cho biết không có kế hoạch đặc biệt nào cho Valentine. “Lịch quay phim của tôi dày đặc”, cô chia sẻ với phóng viên 163.


Thái Trác Nghiên quảng bá album mới hôm 13/2. Ảnh: 163.


Đây là năm đầu tiên Thái Trác Nghiên (Charlene Choi) và Trần Vỹ Đình (William Chan) cùng đón lễ Tình yêu khi đã công khai mối quan hệ lãng mạn. Tuy nhiên, theo Mingpao, 14/2 lại là ngày công ty EEG chọn để ra mắt album mới “Sweetest Day” của Thái Trác Nghiên, vì thế đôi trẻ không có nhiều thời gian bên nhau trong dịp này. Hôm 13/2, nữ ca sĩ còn đang tham dự sự kiện quảng bá album tại Hong Kong. “Có vẻ như công ty không muốn cho chúng tôi nghỉ ngơi chút xíu”, người đẹp nói.

Khi nói về người yêu, trên gương mặt cô có chút ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc. Cô đùa rằng vẫn chưa có ai thay thế Chung Hân Đồng (Gillian Chung) đứng bên cô trong các bức ảnh sự kiện, bởi cô ít khi có cơ hội tham gia sự kiện cùng Trần Vỹ Đình. Tuy nhiên, đôi tình nhân vẫn kịp “gỡ gạc” bằng một kỳ nghỉ Valentine sớm ở Phuket, Thái Lan vào dịp Tết vừa qua và đã chuẩn bị quà tặng cho nhau vào ngày “chính hội”.


Nữ diễn viên Hong Kong Thái Thiếu Phân và chồng là Trương Chấn không có nhiều thời gian cho nhau trong Lễ tình nhân. Ảnh: 163.


Bà bầu Thái Thiếu Phân (Ada Choi) đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tại nhà nhưng chồng cô, Trương Chấn (Max Zhang), lại bận quay phim đến nỗi không kịp mua quà tặng vợ nhân ngày Tình yêu. Tuy nhiên, người đẹp cũng được an ủi phần nào khi nhận được hoa từ câu lạc bộ người hâm mộ quốc tế của cô, ACFC (Ada Choi Fanclub). Thái Thiếu Phân khoe với bạn bè món quà này như một hành động ý nhị nhắc nhở người chồng. Cô còn nhắn nhủ đến người hâm mộ: “Gửi đến từng người trong các bạn, cảm ơn vì hành động bày tỏ tình cảm mỗi năm các bạn dành cho tôi”.

Đôi bạn diễn “Chuyện tình cây táo gai” Chu Đông Vũ (Zhou Dongyu) và Đậu Kiêu (Dou Xiao) đang ở Đức dự Liên hoan phim Berlin lần thứ 61. Đây là lần đầu cả hai đến châu Âu, lại mang phim đi tranh giải Gấu Vàng nên đang trong tâm trạng rất háo hức. Trong những ngày qua, Đông Vũ và Đậu Kiêu đã cùng nhau dự các sự kiện quảng bá phim tại Berlin.

Hòa Ca

12/02 Internet châm ngòi lật đổ Mubarak như thế nào

Thứ bảy, 12/2/2011, 11:09 GMT+7
Những người Ai Cập trẻ tuổi phát động cuộc biểu tình từ ngày 25/1 qua các trang mạng xã hội. Chính quyền lập tức ngăn chặn nhưng vô hiệu và sau 18 ngày người dân nổi dậy, Tổng thống Mubarak buộc phải "nhổ neo".

Chỉ ít ngày sau vụ nổi dậy của người dân dẫn đến sự sụp đổ của Tổng thống Tunisia Zine al-Abidine Ben Ali, các cuộc biểu tình tương tự cũng nổ ra tại nước láng giềng Ai Cập. Khởi đầu cho hoạt động này là sự phối hợp giữa các nhóm đối lập khác nhau thông qua các trang mạng xã hội.


Wael Ghonim, một trong những người đóng vai trò phát động biểu tình lật đổ Mubarak. Ảnh: AFP

Người được nhắc đến với vai trò khuấy động cuộc nổi dậy của người Ai Cập là Wael Ghonim, một nhân viên 30 tuổi của hãng Google và đang được coi như "người hùng". Ghonim từng là quản trị của trang chống nạn tra tấn trên Facebook. Khi trả lời phỏng vấn CNN, Ghonim nhấn mạnh: "Đây là một cuộc cách mạng Internet và tôi sẽ gọi đó là cuộc cách mạng 2.0".

Mọi chuyện bắt đầu khi Walid Rachid, 27 tuổi, một nhà hoạt động trên Internet viết mail cho Ghonim, khi đó đang hoạt động nặc danh, để đề nghị hỗ trợ cho kế hoạch biểu tình vào ngày 25/1. Bộ đôi này liên lạc với nhau qua hệ thống chat của Google, hình thức mà Ghonim tin là an toàn nhất, và cùng nhau lập ra liên minh giữa các nhóm thanh niên khác nhau.

Họ qua mặt các nhân viên an ninh của chính quyền bằng cách nói một cách khá lộ trên mạng rằng sẽ gặp nhau tại một thánh đường, nhưng trên thực tế cuộc gặp này diễn ra tại một khu vực nghèo ở Cairo. Nhà hoạt động mang hai dòng máu Ai Cập và Ireland là Sally Moore, 32 tuổi, cho biết thêm các nhà hoạt động đã chia làm hai nhóm hành động.

Một nhóm tập hợp lực lượng trong các quán cà phê, nhóm còn lại đi hô khẩu hiệu xung quanh các toà nhà và kêu gọi mọi người ra đường để biểu tình phản đối đói nghèo. "Nhóm của chúng tôi bắt đầu hành động khi tập trung được 50 người. Nhưng khi chúng tôi ra đường thì con số đi cùng đã lên tới hàng nghìn", Sally Moore nói với The New York Times về ngày biểu tình đầu tiên hôm 25/1.

Từ nhóm thanh niên đầu tiên, những ngày biểu tình tiếp theo đã thu hút hàng nghìn người kéo tới quảng trường trung tâm Tahrir ở Cairo để đòi Tổng thống Hosni Mubarak từ chức. Nhiều người trong số này xuống đường do các lời kêu gọi đưa trên trang xã hội Twitter, trong khi những người khác rủ nhau đi biểu tình bằng tin nhắn điện thoại.

Phát hiện ra vai trò của Internet trong các cuộc biểu tình, chính quyền Mubarak phản ứng tức thì. Ngày 28/1, tổng thống ra lệnh chặn các mạng xã hội và cuối cùng là yêu cầu cả 4 nhà cung cấp Internet của Ai Cập chấm dứt dịch vụ để phân tán sức mạnh người biểu tình. Trong khi đó, nhà cung cấp dịch vụ di động chính tại Ai Cập là Vodafone cũng cho biết họ bị buộc phải chặn sóng.

Nhưng hành động kiểm duyệt của chính quyền Mubarak lập tức cho thấy hoàn toàn không có hiệu quả. Ngày Ai Cập không có Internet 28/1 cũng được gọi là "Ngày nổi giận" khi hàng triệu người xuống đường. Biện pháp của chính quyền không thể ngăn được việc người biểu tình liên lạc với nhau để tập hợp lực lượng.

Chính quyền Mubarak cũng không thể "che mắt" được thế giới về những gì đang diễn ra tại Ai Cập. Kênh truyền hình vệ tinh Al-Jazeera vẫn phát đi tin tức trực tiếp về cuộc biểu tình suốt cả ngày, với sự cập nhật của mạng lưới phóng viên khắp Ai Cập qua hệ thống điện thoại cố định.

Sự kiện ngày 28/1 cũng cho thấy, cuộc biểu tình ở Ai Cập có thể khởi đầu từ Internet nhưng sau vài ngày đã không còn phụ thuộc vào môi trường này nữa. Bằng chứng là dù cả Internet lẫn mạng di động đều bị chặn, người biểu tình vẫn xuống đường với số lượng còn đông hơn nhiều so với trước.

Năm ngày sau, do sức ép của cộng đồng quốc tế, chính quyền Mubarak buộc phải khôi phục các dịch vụ viễn thông và các nhà hoạt động tiếp tục quay lại môi trường trực tuyến để tập hợp lực lượng. Tuy nhiên, đến thời điểm đó, làn sóng biểu tình đã phát triển rất nhanh và lan rộng khắp Ai Cập. Do vậy vai trò quyết định của Internet trong việc kêu gọi mọi người xuống đường không còn nữa.


Người Ai Cập ăn mừng khi Mubarak từ chức và "quyền lực nhân dân" được khẳng định. Ảnh: AP

Trên thực tế, cuộc nổi dậy nổ ra ngày 25/1 là sự tập hợp của nhiều nhóm hoạt động từng xuống đường suốt 10 năm qua tại Ai Cập. Họ thuộc các thành phần xã hội và chính trị khác nhau, từ công nhân, các blogger, các nhà hoạt động đòi dân chủ cho đến những thẩm phán cấp cao và thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo, phong trào Hồi giáo có quy mô khu vực.

Đây là lần đầu tiên tất cả các nhóm hoạt động này cùng nhau đi biểu tình và cũng là lần đầu tiên họ nhận được sự ủng hộ của hàng triệu người dân không phải là thành viên trong nhóm của họ. Vai trò của Internet thể hiện ở chỗ các nhóm đối lập đã tập hợp lực lượng và phối hợp với nhau thông qua các mạng xã hội và điện thoại di động.

Lần gần đây nhất Ai Cập chứng kiến cuộc tuần hành có quy mô tương tự là vào những năm 1940. Khi đó những hiệu sách mang quan điểm cấp tiến, các tờ báo bí mật và những cuộc họp của các nghiệp đoàn bị cấm hoạt động đóng vai trò tập hợp lực lượng. Còn ngày nay, với thế hệ công dân số thì vai trò này đã thuộc về Internet và mạng điện thoại di động.

Đình Nguyễn

12/02 Nữ phóng viên xinh đẹp Nga mê hoặc Trung Quốc

Thứ bảy, 12/2/2011, 11:05 GMT+7 E-mail Bản In
Hơn 1 triệu lượt người truy cập mỗi tháng để xem nữ phóng viên người Nga đưa tin trực tiếp bằng tiếng Trung Quốc.

Yakoleva Elizaveta. Ảnh: China Daily.

Trong bản tin, Yakoleva Elizaveta nói tiếng Trung trôi chảy và đưa tin về việc mở cửa một gian hàng bán đồ hiệu ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Hồ Bắc.

Elizaveta theo cha tới Trung Quốc lần đầu tiên vào năm 1987 khi mới 5 tuổi. Lúc đó, cha cô được kênh Channel One Russia cử tới quốc gia này để viết tin. Sau đó, gia đình họ trở về Nga. Elizaveta thỉnh thoảng trở lại Trung Quốc và cuối cùng tốt nghiệp khoa ngôn ngữ học ở đại học văn hóa và ngôn ngữ Bắc Kinh.

Ban đầu, Elizaveta học tiếng Trung vì quá cô đơn. Cô thường nói chuyện một mình qua gương để mua vui cho bản thân. "Tôi bắt đầu tự học học tiếng Trung khi học trường tiểu học Fangcaodi", cô nói. "Tiếng Trung của tôi giờ còn tốt hơn cả tiếng Nga".

Trước khi xuất hiện trên bản tin ở truyền hình Cẩm Châu, Elizaveta làm việc cho kênh Hong Kong TV. Cô tâm sự vì quá căng thẳng, cô còn cảm thấy giọng run rẩy khi đưa tin trực tiếp.

Mai Trang (theo China Daily)

13/02 Đội bay của Virgin Atlantic Airlines gợi cảm nhất

13/02/2011 17:41:00
Từ khóa : Hàng không, Virgin Atlantic Airlines, Quảng cáo EMAIL

Những nữ tiếp viên hàng không trông vô cùng gợi cảm trong trang phục váy đỏ. (Nguồn: Internet)


Trong một cuộc khảo mới đây được thực hiện bởi Business Travel & Meetings Show, đội bay của hãng hàng không Virgin Atlantic Airlines đã được bình chọn là phi hành đoàn hấp dẫn và gợi cảm nhất thế giới, với hơn 53% số phiếu bầu.

Thông tin này có lẽ không làm mấy ai ngạc nhiên, bởi bất kỳ khách du lịch nào đã từng sử dụng dịch vụ bay của Virgin Atlantic đều phải thừa nhận rằng những nữ tiếp viên hàng không của hãng này trông vô cùng duyên dáng và gợi cảm trong trang phục váy đỏ.

Đó là chưa kể đến sự gợi tình đã được thể hiện trong chính những chiến dịch marketing của hãng, thông qua hàng loạt những tấm ảnh quảng cáo theo phong cách Bond và những bức hình khiến người ta phải "nghĩ xa hơn."

Xếp vị trí thứ hai trong cuộc bình chọn này là hãng hàng không Singapore Airlines.

Thay vì chỉ liên tục được nhắc đến như một phi hành đoàn có chất lượng phục vụ tốt nhất thế giới, những tiếp viên hàng không của Đảo quốc Sư tử đã chứng minh cho thế giới thấy họ cũng có những nét rất hấp dẫn khi sở hữu tới 18% tổng số lượt bình chọn.


Lọt vào Top 5 của khảo sát này còn có các hãng hàng không: Etihad (12%), Emirates (11%), Aer Lingus (6%)./.


Phan Thiện (Vietnam+)

09/02 Hongkong sẽ ra chương trình "đầu bếp khỏa thân"

09/02/2011 15:15:00
Từ khóa : Hongkong, Nấu ăn, Đầu bếp, Kênh truyền hình EMAIL

(Nguồn: Internet)Tờ South China Morning Post cho biết một kênh truyền hình người lớn tại Hongkong đang chuẩn bị ra mắt chương trình dạy nấu ăn mới, trong đó điểm đáng chú ý là cô đầu bếp xinh đẹp sẽ mặc chiếc tạp dề "trong suốt" để phô bày nét gợi cảm của mình.

Người đại diện của kênh truyền hình này cho hay, mục đích của họ khi sản xuất chương trình mới là để cánh mày râu vốn ít kinh nghiệm nấu nướng sẽ có "động lực" để tích cực hơn trong công việc bếp núc hàng ngày.

Nhân vật chính hướng dẫn nấu ăn là Flora Cheung. Cô sẽ bắt đầu show mới trong 30 phút, với các loại thực phẩm thiên nhiên từ những siêu thị nổi tiếng trong thành phố.

Cheung thừa nhận cô chưa từng làm việc tại nhà hàng chuyên nghiệp nào, song cô hy vọng sức hút của chương trình có thể giúp cho nhiều đàn ông chịu khó vào bếp hơn.

Nhằm giải tỏa mối băn khoăn về sự khêu gợi của mình, Cheung đã nhấn mạnh rằng chiếc tạp dề trong suốt của cô sẽ không tạo ra nhiều trí tưởng tượng "tiêu cực" nào, mà nội dung chủ yếu của chương trình vẫn hướng vào công việc chính là nấu ăn.

Buổi phát đầu tiên dự định sẽ được lên sóng vào cuối tháng này./.


Văn Hưng (Vietnam+)