Tuesday, January 5, 2010

05/01 Ngọc Oanh luôn “tin vào điều không thể“


Thứ ba, 05/01/2010 09:13 AM
Từ ngôi vị Á hậu VN năm 2000, Ngọc Oanh liên tục gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp. Những nỗ lực của cô đã tạo nên một hình ảnh Ngọc Oanh năng động, cầu tiến và luôn biết cách làm mới mình.
Chị thể chia sẻ vài điều thú vị về chuyến đi đón Giáng sinh tại Hong Kong vừa qua?

05/01 Ngọc Oanh luôn “tin vào điều không thể“


Thứ ba, 05/01/2010 09:13 AM
Từ ngôi vị Á hậu VN năm 2000, Ngọc Oanh liên tục gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp. Những nỗ lực của cô đã tạo nên một hình ảnh Ngọc Oanh năng động, cầu tiến và luôn biết cách làm mới mình.
Chị thể chia sẻ vài điều thú vị về chuyến đi đón Giáng sinh tại Hong Kong vừa qua?

05/01 Ngọc Oanh luôn “tin vào điều không thể“

Từ ngôi vị Á hậu VN năm 2000, Ngọc Oanh liên tục gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp. Những nỗ lực của cô đã tạo nên một hình ảnh Ngọc Oanh năng động, cầu tiến và luôn biết cách làm mới mình.
Chị thể chia sẻ vài điều thú vị về chuyến đi đón Giáng sinh tại Hong Kong vừa qua?
- Đây là chuyến đi kết hợp công việc. Năm mới này, tôi có nhiều dự định nên phải đi một số nơi để chuẩn bị. Noel năm ngoái tôi ở Singapore, năm nay ở Hong Kong. Ở đâu, không khí Noel cũng rực rỡ với ánh sáng, màu sắc và các lễ hội. Tuy nhiên, khi đến một nơi khác, không ai biết đó cũng là cơ hội để tôi suy nghĩ về cuộc sống.
Á hậu Ngọc Oanh.
- Năm qua, điều gì khiến chị vui và hài lòng với bản thân nhất?
- Tôi thấy ngại khi nghĩ tới điều này vì điều chưa làm được bao giờ cũng nhiều hơn những điều làm được. Năm 2009, tôi đã hoàn thành bộ phim Tin vào điều không thể, công việc MC ngày một tốt hơn, công việc kinh doanh dần đi vào ổn định và tôi cũng tham dự khá nhiều chương trình lớn. Quan trọng hơn, tôi thấy mình tự tin nhiều sau những buồn vui trong năm vừa qua.
- Nhắc đến bộ phim này, khán giả vẫn ấn tượng về chị trong vai nhà báo Tường Vy. Bây giờ còn “điều gì không thể” nữa không?
- Qua bộ phim này, tôi hiểu rằng những điều không có thật đôi khi vẫn xảy ra, quan trọng hơn là con người vẫn cứ sống, vượt qua đau thương mất mát bằng niềm tin mãnh liệt vào những điều tưởng như không tồn tại. Những điều không thể trong cuộc sống chính là hy vọng. Ai chẳng có trong người một vài hy vọng và nung nấu để trở thành ước mơ. Tôi đang đi trên con đường mà mình từng mơ ước và phía trước vẫn còn nhiều mơ ước khác để vươn tới. Cuộc sống luôn hướng về phía trước.
- Lĩnh vực chính mà chị muốn theo đuổi lâu dài là điện ảnh hay truyền hình, truyền thông, kinh doanh?
- Điều mà tôi theo đuổi chính là niềm say mê với công việc. Tôi mong muốn mình dùng hết thời gian tuổi trẻ vào những việc có ích. Nghệ thuật hay kinh doanh đều là những mảnh đất hứa mà bất cứ người trẻ nào cũng mong muốn được khám phá, thử sức để tìm kiếm thành công. Tôi không phải là một ngoại lệ.
- Năm 2009 trôi qua, chị thấy mình đã làm được những gì mới mẻ, cả về công việc và bản thân?
- Tôi đã quyết định thay đổi bằng một kiểu tóc ngắn trẻ trung, năng động, kèm theo quyết tâm biến những hoài bão của mình thành hiện thực trong năm 2010 này. Một chút thay đổi về hình thức và một chút mong ước cho những kế hoạch của mình sẽ có những chuyển biến tốt đẹp trong năm mới.
Ngoài ra, tôi vừa được mời làm gương mặt đại diện cho bộ sản phẩm chăm sóc da mùa đông của nhãn hàng Vaseline. Tôi nhận vai trò này vì vốn đã quen thuộc với các sản phẩm Vaseline do người nhà bên Mỹ gửi về. Tôi thấy thuyết phục bởi chất lượng sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm dưỡng ẩm của Vaseline. Hơn nữa, tôi thấy thật thú vị với vai trò mới vì bản thân mình cũng là người say mê làm đẹp. Đây cũng là cơ hội để học hỏi nhiều về cách chăm sóc da trong thời tiết khắc nghiệt của mùa đông.
- Ngọc Oanh có kỷ niệm nào về cái lạnh mùa đông?
- Không riêng tôi, những người đã và đang sống ở miền Bắc đều rất yêu mùa đông. Mùa đông miền Bắc có nhiều cái đáng nhớ, đó là cảm giác thật bình yên khi khoác lên người chiếc áo ấm áp, thong thả đút tay vào túi và cùng vài người bạn vừa dạo phố vừa tranh thủ sà xuống hàng ngô nướng ven đường. Những ngày rét ngọt, tôi thích cái không khí gia đình quây quần trong phòng khách, nghe bố mẹ nói chuyện “ngày xưa”…
Ngọc Oanh với kiểu đầu ngắn trẻ trung.
- Giả sử sau này chuyển sang sống ở nước ngoài, Ngọc Oanh sẽ nhớ Hà Nội nhất vì điều gì?
- Sẽ không có điều giả sử này vì tôi thích ở Việt Nam nhất. Ở đây thật dễ chịu vì tôi có bạn bè và người thân. Hà Nội không phải là quê hương của tôi nhưng là nơi tôi đã trưởng thành, nơi chứng kiến những nỗ lực của tôi. Tôi rất khó rời xa nơi đây.
- 10/10/2010 là một ngày đặc biệt, chị có định thực hiện một điều gì khác lạ cho ngày này?
- Có thể đó là ngày tôi kết hôn chăng? Nhưng có ai chịu lấy tôi không nhỉ?
- Nếu kết hôn, hình ảnh một Ngọc Oanh 10 năm nữa sẽ như thế nào?
- 10 năm nữa, tôi thích hình ảnh một phụ nữ hạnh phúc vì chồng con bên cạnh sự nghiệp thành đạt. Tôi thích mình là một người mẹ vui nhộn của bầy con, một người vợ biết góp cho chồng những lời tư vấn hợp lý trong cuộc sống hơn là một người phụ nữ chỉ biết nội trợ. Bên cạnh đó sẽ vẫn còn một Ngọc Oanh trong công việc: nghiêm túc, khắt khe và cầu tiến.

Ý kiến của bạn