Monday, October 10, 2011

Phố cổ Hà Nội qua ống kính một phóng viên Mỹ

DKU: góp nhặt từ mail của người bạn ở nước ngoài với các lời chú thích của bạn ấy. Thời của bạn ấy khi ở Hanoi, dân số lúc đó có lẽ không hơn 20 triệu người, nay VN có số dân gần 90 triệu. Cơ sở hạ tầng chưa được nâng cấp ... giờ thì vẫn còn chút hình ảnh ngày xưa, nay mai thì mất toi.



Các đường dây điện treo lơ lửng trên các con phố.
Không thể tưởng ,đây là 1 phần của Thủ Đô  VN !

Giờ cao điểm tại khu phố cổ mang lại nét đặc biệt.
Cảm tường như ,phố đi bộ bên trời ÂU !
Vỉa hè cũng hỗn độn như ở dưới lòng đường.Không chỗ chen chân ,Ngồi ăn uống tự nhiên như trong nhà .
Một gia đình  trong cái nóng mùa hè trước cửa hàng bán bia đá.
Ghế đá hồ Hoàn Kiếm là nơi người dân thường nghỉ ngơi gần khu phố cổ, trên đường Lương van Can
Một trong những khu chợ ở phố cổ.
Phút giây xa hơi , ngồi thư giãn trong chợ.
Những người bán hàng trong chợ trông cũng "tươi mát " đấy chứ !
Nét đặc biệt :Hà Nội có văn hóa ẩm thực đường phố rất phong phú, 
Đặc sản vùng biển bầy bán trên hè phố 
Thực khách : tự nhiên như người Hà Nội !
Đủ loại con vật lang thang trên phố cổ.
Con gà này trông quá tệ để có thể nấu một bát súp.
Con mèo nhà thản nhiên bên bếp hồng !
Mỗi con phố  thường bán riêng một mặt hàng.
Đây là phố đồ chơi. 
 Những du khách  chọn đi dạo quanh phố cổ.
 Nên cẩn thận bởi đi bằng cách này thường bị chém đẹp




__,_._,___


----- Forwarded Message -----
From: T Nguyen <ttnguyen_21@hotmail.com>
Sent:
 Thursday, October 6, 2011 11:56 AM
Subject: [HUYET-HOA] FW: [HNC 58-65] Fw: ÔI ! PHỐ CỔ HÀ NỘI !



Date: Wed, 5 Oct 2011 16:20:58 -0700Subject: [HNC 58-65] Fw: ÔI ! PHỐ CỔ HÀ NỘI !


Quá tệ !
Tôi sinh ra và lớn lên trong lòng phố cổ, ở một căn nhà mặt phố cũng không đến nỗi nào. Cùng với thời gian, chứng kiến biết bao đổi thay ở khu 36 phố phường, cả về phố xá, cảnh vật lẫn con người.
Tôi thấy rằng về con người hiện nay còn rất ít những người được coi là dân Hà Nội gốc, gốc về nhân cách, ứng xử và ngay cả tác phong... Còn phố xá nhà cửa của những ngày xưa cũ thì vô cùng tệ, bẩn thỉu,rách nát ! đến mức ngoài tầm tưởng tượng của rất nhiều người. Bên cạnh đó lại có những ngôi nhà mới, có thể rất đẹp nếu chỉ nhìn riêng khối kiến trúc đơn lẻ nhưng đặt vào một Hà Nội của tôi (tôi tự cho rằng có một Hà Nội của riêng tôi) thì chẳng ra sao.
Hỡi ôi, Hà Nội của tôi nay còn đâu!



No comments:

Post a Comment