Wednesday, September 28, 2011

28/09 Chồng đang "thăng", bị vợ đâm chết


Thứ Tư, 28/09/2011 10:00

(NLĐO) - Ngày 27-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hấn (SN 1970, trú tại thôn Thạch Lựu, xã An Thái, huyện An Lão - TP Hải Phòng) về hành vi “giết người”.

 
Trước đó, vào rạng sáng 27-9, giữa Hấn và chồng là anh Đào Văn Cỏn (SN 1965) đã xảy ra cãi vã vì thói mê cờ bạc của anh Cỏn.

Đến khoảng gần 4 giờ sáng, đợi khi anh Cỏn ngủ say, Hấn thức dậy rồi bất ngờ dùng con dao đâm liên tiếp vào mạn sườn bên trái của chồng. Hậu quả, anh Còn tử vong do thủng ổ bụng và mất nhiều máu.

Sau khi gây án, Hấn vứt con dao xuống mương nước trước nhà rồi quay vào xáo trộn đồ đạc, mở hết các cửa tạo hiện trường giả hòng che mắt công an.

Ngoài ra, Hấn còn trình báo với cơ quan công an rằng tối 26-9, hai vợ chồng đang ngủ thì bị một đối tượng lạ mặt đột nhập, dùng thuốc mê xịt vào mặt khiến thị nằm bất tỉnh. Khi tỉnh dậy thì Hấn đã thấy chồng mình bị đâm nhiều nhát, nằm gục.

Vợ chồng Hấn mở hiệu may quần áo và bán tạp hóa tại nhà. Hai người có 2 con, tại thời điểm xảy ra vụ án, 2 người con không có mặt tại nhà.

 
M.Phương
[Quay lại]
Có 5 ý kiến
  • Vương Thái Bạch
    28/09/2011 09:16
    Đây không phải là vụ án đầu tiên mà kẻ giết người dựng hiện trường giả hòng dùng "vải thưa để che mắt thánh".
  • Khánh Ngọc
    28/09/2011 11:39
    Phụ nữ gì mà dã tâm dữ vậy, không hiểu nổi.
  • Cù Lần
    28/09/2011 11:49
    Dân gian có câu "Ra đường sợ nhất Công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì". Bác nào mà đi nhậu hay tham gia trò giải trí gì đó về thấy vợ có bổn mặt lạnh như cảnh sát hình sự thì trước khi ngủ nên mặc áo giáp hay đắp mền có tẩm nước. "Cẩn tắc vô áy náy" mà.
  • phạm thị bằng
    28/09/2011 13:52
    Chắc chị này yêu chồng quá ......yêu quá hay bị mù quáng
  • Lộc
    30/09/2011 22:36
    Đây cũng là kết quả của những tệ trạng trong xã hội. Cờ bạc hay rượu chè là nguồn gốc. Phần lớn những người đánh bài hay nhậu nhẹt say xỉn rồi về nhà đánh đập vợ con, thậm chí có kẻ còn giết cha, giết mẹ...Không có gió thì làm sao có bão!

No comments:

Post a Comment