Monday, September 10, 2012

Làng SHIRAKAWA đẹp như trong truyện cổ tích (New Video)

 
Do khac Uy
Tel/Fax :  045-622-94449
Mobile Phone:  080-1166-9979


----- Forwarded Message -----
From: cuong tong <charlie.t365@gmail.com>
To: vnco2010_2012_tet2011@yahoogroups.com
Sent: Sunday, September 9, 2012 11:46 PM
Subject: Fwd: Làng SHIRAKAWA đẹp như trong truyện cổ tích (New Video)

Have A Lovely Day


World Heritage: Shirakawa Village
http://www.youtube.com/watch?v=Na2DthqvQv4&feature=plcp
C


    
LÀNG SHIRAKAWA ĐẸP NHƯ TRONG TRUYỆN CỔ TÍCH
 
 
Thời bé, Tôi thường thích đọc truyện cổ tích , bắt đầu bằng: "Ngày xửa, ngày xưa... có một ngôi Làng thật đẹp ..."
Cũng  chính vì mấy chữ  "ngày xửa, ngày xưa..." đó,  mà tôi đã lặn lội đi tìm NÓ.
Để đến xứ sở cổ tích, từ Tokyo, tôi phải vượt qua một chặng đường dài, vượt qua những ngọn núi trùng trùng điệp điệp xanh ngát,
chen lẫn những thãm hoa Dã quỳ vàng rực, hoa Yuri dại, Margaret trắng... mọc  hoang trên sườn đồi.
Ôm lấy  chân núi là những  dòng sông màu xanh lục ngọc uốn lượn. Sông nhận nước từ những thác nước trắng xóa từ trên cao dội xuống
tung bọt trắng  xóa.
Xe phải leo lên, leo xuống, rồi lại chui vào không biết bao nhiêu là đường hầm xuyên qua núi (Trong đó có cả đường hầm xuyên núi
dài đến 17 km)  để đi tìm một kí ức đã mất.
 
Và kia rồi... NÓ đó!
Ngôi làng SHIRAKAWA hiện ra trước mắt tôi nằm ẩn mình trong thung lũng. Có khoảng 114 ngôi nhà nằm kề nhau dưới chân núi HAKU
(Tỉnh GIFU) những mái nhà bằng rơm màu nâu xây theo kiểu Gasshou trông  như những bàn tay úp lại cầu nguyện, nằm đan chen trong những
ruộng lúa trĩu hạt và ruộng hoa đủ màu, dòng sông SHO màu lục ngọc chảy lượn lờ vắt  qua Làng... trông ngôi làng đẹp như một  bức
tranh cổ sống động.
 
Xưa kia, làng là nơi tu hành của các vị ẩn Tăng trước khi Phật Giáo Nhật Bản kết hợp với Mật Tông. Vào Thế kỷ 13  thì Giáo Phái Tendai cai trị .
Sau đó là Jodo Shinshu, và sau đó thì đứng yên bao thế kỷ,  như  thể thời gian ở đây bị ngừng lại, không lớn lên nữa.
 
Được UNESCO công nhận là Di Sản Văn Hóa Thế Giới vào năm 1995, nhưng Làng SHIRAKAWA không bị khai thác theo kiểu "du lịch hóa."
Mặc dù nền văn minh hiện đại vẫn chạm đến, nhưng họ khéo léo cất dấu bên trong, không phô bày ra, sợ làm phá vỡ cái đẹp cổ xưa của làng.
(Làng vẫn có siêu thị, quán cafe, tiệm mua bán, nhà hàng, nhà nghỉ...  nhưng được đưa vào dưới dạng nhà mái tranh)
Cuộc sống người dân ở đây vẫn được duy trì, bảo tồn theo kiểu cổ xưa .
Dân vẫn sống trong những ngôi nhà gỗ truyền thống, xung quanh có hào nước (họ thả cá bơi lội cho đẹp mắt và sử dụng nguồn nước này
để phòng chống hỏa hoạn vào mùa Thu khô hạn).
 
     ** Hãy xem You Tube bên dưới, để cảm nhận cách phòng chống hỏa hoạn của họ:
                      http://www.youtube.com/watch?v=IBtrPPpk8v4&feature=related
 
Văn hóa, lễ hội, nghề làm ruộng, dệt lụa, nấu rượu... vẫn còn lưu giữ như mấy trăm năm trước.
Dân Làng phải tuân thủ nghiêm ngặt những qui luật của làng (nhất là về phòng chống hỏa hoạn).
Nhà nếu muốn xây mới, thì không được đổi khác, bảo đảm kiến trúc truyền thống của làng không bị phá vỡ.
Mái nhà như vừa mang tính tôn giáo, vừa che chở, giúp chống lại những cơn bão tuyết.
Mái dốc khoảng 45 đến 60 độ để tuyết không đọng lại trên mái.
Mái nhà bằng cỏ tranh, dày 50 cm, được cắt xén thẳng tắp, (nhìn vào có thể thấy được ngay bản tính của người Nhật từ ngàn xưa đã
đàng hoàng như vậy rồi).
Khoảng 30 đến 40 năm phải thay mái nhà 1 lần. Huy động đến hàng trăm người mới lợp xong mái nhà.
Vì vậy, mỗi lần thay chi phí tốn khoảng 10 triệu yên ( = 125.000 USD) cho mái nhà kho, và khoảng 30 đến 40 triệu yên
( = 380.000 đến 500.000 USD) cho một mái nhà cao 3 hoặc 4 tầng.
Tầng trệt được dùng làm nơi sinh hoạt, tầng hai để ngủ.  Tầng 3 và 4 dùng làm nhà kho, dệt lụa, xe tơ...
Nhà xây theo hướng Bắc hoặc Nam. Mùa Đông ấm áp, mùa Hè mát mẻ.
 
Làng nằm ngay Tâm Tuyết cho nên có nhiều khi tuyết rơi dày đến cả 2 m!
Đêm mùa Đông ở đây đẹp lạ lùng. Vào khoảng tháng 1 hoặc tháng 2, người ta chiếu sáng khoảng 7 ngày.
Đèn khắp nơi, ánh đèn nhập vào ánh sao, mái nhà ,ánh đèn vàng ấm từ các khung cửa sổ hắc ra, màu tuyết trắng lung linh trong ánh đèn.
nhìn đằng xa SHIRAKAWA đẹp như một huyền tích còn sót lại, mà con người cứ tưởng như rằng nó đã biến mất hàng  trăm năm trước.
 
    **  Mời  xem  Video trên You  Tube vẻ đẹp  này  của Làng vào Mùa Đông :
               http://www.youtube.com/watch?v=dnQ4-k9tBz4&feature=related
 
Mùa Xuân, ngôi làng bừng lên với những chồi cây non xanh mướt, màu hoa anh đào hồng  nhạt  e ấp bên những mái  nhà.
Mùa Hè, ruộng lúa xanh rì, xen lẫn  những ruộng hoa hướng dương vàng rực, hoa Cosmos đủ màu.
Mùa Thu, Momiji thay lá, đồng thời trên các triền núi cây cỏ cũng  thay áo  mới: đỏ, vàng, cam... tạo nên một bức tranh đẹp tuyệt vời.
Đó là lí do mà ở một nơi hẻo lánh, cách xa với văn minh đô thị  như vậy, hằng năm có hơn 2 triệu du khách khắp nơi trên Thế Giới  đổ về đây
để ngắm nhìn.
 
  **  Mời  xem Video trên You Tube SHIRAKAWA  vào mùa Hè  và mùa  Thu:
 
Tôi đến đây vào một trưa hè nắng nóng nhưng số lượng du khách đến đây vẫn rất đông.
Mọi người vừa đi vừa hít thở một chút không khí của miền quê yên ả, tĩnh mịch này.
Dưới chân đồi dòng sông SHO ầm ì chảy, dòng nước màu xanh lục ngọc tuyệt đẹp.
Bất chợt, tôi thấy một cô gái ngồi bên bờ sông, tay ôm hộp Obento (= cơm hộp), cô nhai thật chậm... mắt nhắm lại và mỉm cười hạnh
phúc với những cơn gió thổi vụt qua,  làm mái tóc dài vàng óng của cô chợt  tung bay...
Chắc có lẽ cô từ một đất nước phương Tây nào đó đến đây, và cô đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc giản đơn, tĩnh lặng của tâm hồn?
 
Tôi cũng bắt chước nhắm mắt lại... chỉ còn  nghe được tiếng  nước chảy ầm ì của con sông, nghe tiếng thổi của gió, tiếng xào xạc của
ruộng lúa, tiếng ve kêu, tiếng cóc-cóc của bánh xe nước....Ôi ! thật là một cảm giác tuyệt vời...
Ở đây, thời gian như thể ngừng lại... cho tôi một chút "Tĩnh lặng của Tâm hồn" vô cùng quí giá (mà nếu có tiền, tôi cũng không mua
được).
Tôi đã đến, đã ngắm nhìn, đã cảm nhận và đã nạp được Năng Lượng Sống .
Cám ơn ngôi làng SHIRAKAWA và những con người hiền hòa, dễ thương, hiếu khách ở nơi đó .
Và tôi cũng đã hiểu được lý do tại sao người ta vẫn thích sống ở một nơi xa xôi như vậy.
 
KIDI  ( tháng 8 năm 2012 )
 
TB: Mời xem thêm bài báo này có nhiều hình đẹp lắm!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__._,_.___
Recent Activity:
.

__,_._,___







No comments:

Post a Comment