Wednesday, March 16, 2011

28/02 "Tình sử" Lý Vi - Kỳ 2: Liên minh tham nhũng

Thứ Hai, 28/02/2011, 07:27 (GMT+7)

TT - Mối quan hệ với Lý Gia Đình tan rã, năm 2002 Lý Vi chuyển hướng hoạt động sang tỉnh Sơn Đông với sự trợ lực của quan lớn Đỗ Thế Thành là bí thư thành ủy TP Thanh Đảo lúc bấy giờ. Lý Vi nghiễm nhiên trở thành người tình của quan họ Đỗ.

>> Kỳ 1: Đến với quyền lực




Đỗ Thế Thành - Ảnh. CNS Photo


Giao dịch trong biệt thự

Câu chuyện Lý Vi sở hữu hai tòa biệt thự được xếp vào hàng di chỉ văn hóa cấp tỉnh trong khu Bát Đạt Quan (Thanh Đảo) vẫn là đề tài gây chú ý ở Trung Quốc đến nay. Đây là một khu nhà ở nổi tiếng của quan chức trước năm 1949 và hiện là một trong những nơi điều dưỡng cao cấp của lãnh đạo cấp tỉnh, nếu là thường dân dễ mấy ai có thể được đặt chân đến nhưng người đẹp Lý Vi thì có quyền sử dụng đến hai căn do có chiếc ô Đỗ Thế Thành quá to.

Hai căn biệt thự trên, một kiến trúc theo kiểu Pháp với diện tích hơn 700m2 tọa lạc ở số 1 Sơn Hải Quan và một có diện tích hơn 400m2 ở số 2 Trạm Sơn Tam. Cả hai căn biệt thự này đều là nơi Lý Vi đặt trụ sở làm việc, nhưng thực chất là thực hiện mọi giao dịch đút lót hối lộ cho Đỗ Thế Thành.

Theo nguyên tắc, hai căn biệt thự trên không được chuyển nhượng cho tư nhân, nhưng dưới sức ép của Đỗ Thế Thành năm 2002 cơ quan chủ quản của khu Bát Đạt Quan đã bán cho Lý Vi với giá 7,5 triệu nhân dân tệ. Với phương thức “chia cho”, họ Đỗ đã nhanh chóng giúp Lý Vi có được giấy tờ chủ quyền hợp pháp hai căn biệt thự trên.

Khách thường đến viếng thăm hai căn biệt thự của Lý Vi là Đỗ Thế Thành, không chỉ bốn lần ông ta nhận hối lộ tại đây mà còn viện cớ bệnh lưu lại đây và ở căn biệt thự số 33 thuộc khu Sơn trang tiến sĩ ở Hạ Môn. Dù lưu lại ở đâu Đỗ Thế Thành cũng được người đẹp Lý Vi đón tiếp rất nồng nhiệt. Ngoài ra khách quý của hai căn biệt thự này là Trần Đồng Hải, nguyên tổng giám đốc Công ty dầu khí Sinopec, đi cùng nhiều thương gia giàu sụ trong và ngoài ngành xăng dầu.

Lý Vi từng nói thẳng vì cảm tạ Đỗ Thế Thành đã tận tình giúp đỡ công việc kinh doanh của bà ở Thanh Đảo và để được ông Đỗ tiếp tục che chở cho sự nghiệp phát triển ở đây, từ năm 2003 đến trước tết 2006 Lý đã bốn lần đút lót cho Đỗ tổng cộng 1,7 triệu nhân dân tệ, cả bốn lần giao dịch này đều diễn ra trong hai căn biệt thự trên.



Lý Gia Đình, quan tham đầu tiên trong hệ thống “đại lý quyền lực” của Lý Vi đã phải nhận án tử hình - Ảnh: ynxxb.cn



Thâu tóm bất động sản

Biệt thự đã nắm trong tay nhưng người đẹp Lý Vi vẫn chưa chịu dừng tham vọng bước vào giới kinh doanh bất động sản. Tết năm 2002 khi Đỗ Thế Thành ghé thăm căn biệt thự số 2 đường Trạm Sơn Tam, Lý Vi đã rót mật vào tai quan Đỗ xin được quyền ưu tiên khai thác khu đất Thái Bình Giác vào hạng mục nhà ở, một doi đất ven biển đẹp nhất Thanh Đảo.

Thái Bình Giác vốn dĩ thuộc khu bảo tồn Bát Đạt Quan, ban đầu Ủy ban nhân dân Thanh Đảo không đồng ý cải tạo thành hạng mục khai thác nhà ở. Lúc đó Đỗ Thế Thành với cương vị là bí thư thành ủy đã phê bình “Ủy ban cũng nên suy nghĩ đến phát triển kinh tế, tăng nguồn thu thuế cho Thanh Đảo”. Lời giáo huấn của bí thư Đỗ đã phát huy tác dụng khi ngày 8-4-2002 tổng thư ký chính phủ Khương Tuấn Sơn được ủy thác bàn bạc với Lý Vi về hạng mục trên.

Đến tháng 5-2002 hai bên đã tiến hành ký hợp đồng khung khai thác khu Thái Bình Giác. Ban đầu dự án trên được giao cho Tập đoàn Thủ Sáng đứng danh nghĩa khai thác, đây là tập đoàn mà Lý Vi đã sử dụng mối quan hệ với một số quan chức để mua một chân danh nghĩa ở đây, trong số quan chức đó có Lưu Chí Hoa, phó chủ tịch thành phố Bắc Kinh. Nhưng rất bất ngờ khi cuối cùng hạng mục đầu tư khai thác Thái Bình Giác lại hoàn toàn thuộc về Công ty TNHH kinh doanh nhà đất Nghị Sáng do Lý Vi đứng tên. Khi bị một số người trong bộ máy chính quyền chất vấn, Đỗ Thế Thành trả lời nước đôi: “Bất luận là Thủ Sáng hay Nghị Sáng, quan trọng là hạng mục được khởi động”.

Năm 2003 Lý Vi giành được quyền khai thác 61.800 m2 đất ở khu Thái Bình Giác, nhưng thực tế Lý không khai thác khu đất này mà sau đó chuyển nhượng lại cho Tập đoàn Thủ Sáng và Tập đoàn xây dựng thành thị Thanh Đảo để hưởng số tiền 84 triệu nhân dân tệ.

Cùng lúc, Đỗ Thế Thành chỉ thị khởi động dự án nhà máy xử lý nước ô nhiễm trên sông ở thôn Lý, với tổng vốn đầu tư lên đến 300 triệu nhân dân tệ, đây là dự án xử lý nước lớn nhất Thanh Đảo lúc bấy giờ. Dự án này do Tập đoàn Thủ Sáng và Công ty TNHH đầu tư khai thác Thanh Đảo hợp tác thực hiện. Người trong Tập đoàn Thủ Sáng cho biết năm 2002 Lý Vi đã gặp Đỗ Thế Thành để xin cho Thủ Sáng được có phần trong dự án trên, ông Đỗ cũng đã dùng thế lực để ưu tiên cho người tình Lý Vi và nhận được khoản phí trả ơn là 10,8 triệu nhân dân tệ.

Đỗ Thế Thành ngày càng công khai mối quan hệ với người đẹp Lý Vi khi tháng 6-2002, ông đã đem Lý giới thiệu với Vương Ngọc Hoa, chủ nhiệm ủy ban quản lý khu phong cảnh Lao Sơn, một khu phong cảnh nổi tiếng của Thanh Đảo. Không lâu sau công ty của Lý Vi dù không cần chứng minh tài chính cũng giành được gói thầu công trình sửa sang khu phong cảnh trên và thu về ít nhất 43,9 triệu nhân dân tệ.

Tháng 10-2006, Lý Vi vì bị nghi ngờ có hành vi trốn thuế đã bị cơ quan công an bắt giữ điều tra, khi ấy Trần Đồng Hải cũng đã ra mặt điều tra. Nguồn tin nội bộ còn cho biết thêm hành vi trốn thuế của Lý Vi hình thành từ năm 2004, khi đó Đỗ Thế Thành chủ trì một hội nghị và giành ưu tiên một khu đất rộng 1.000 mẫu cho Lý Vi khai thác. Kết quả điều tra cho biết Lý đã trốn thuế khoảng 130 triệu nhân dân tệ.

Dưới sự trợ lực của người tình Đỗ Thế Thành, người đẹp Lý Vi còn giành được quyền khai thác nhiều hạng mục ở Thanh Đảo và biến nơi này thành cứ địa của bà ta, hay nói khác hơn là biến thành “nữ vương đất đai” ở thành phố này cho đến khi Đỗ Thế Thành bị bắt, mất chức và bị kêu án tù chung thân vào ngày 24-12-2006 do cáo buộc tham nhũng 62,6 triệu nhân dân tệ thì liên minh tham nhũng trên mới tan rã.

MỸ LOAN tổng hợp từ tạp chí Tài Kinh

----------------------------------------------------------

Tuy nhiên trong lúc Đỗ Thế Thành sắp bị nguy hiểm thì Lý Vi đã kịp làm thân và trở thành tình nhân của Trần Đồng Hải, tổng giám đốc Công ty dầu khí Sinopec. Từ đây, Lý tiếp tục bước chân vào “giấc mơ dầu khí” ...

Kỳ tới: Người đẹp xăng dầu

No comments:

Post a Comment