Wednesday, March 7, 2012

Liên kết đa quốc gia để bảo vệ môi trường

7/3/2012

Muốn bảo vệ môi trường ở Việt Nam, chúng ta nên liên kết với cả những quốc gia xung quanh.
Nhận bài dự thi "Bảo vệ môi trường"

Môi trường, đó là một vấn đề nan giải hiện nay, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Tốc độ ô nhiễm môi trường ngày càng tăng nhanh đe dọa đời sống của chúng ta.

Cách đây gần 20 năm, khi tôi còn là một cậu bé lên 10, môi trường không bị ô nhiễm như ngày nay. Tôi nhớ những buổi trưa, mang cần câu ngồi bên gốc tre làng, thả mồi tầm hơn một giờ là đã có cá đủ dùng cho gia đình; những chiều hè đi đá bóng, sau đó được tắm mát dưới dòng sông quê. Có lẽ do sống trong môi trường thiên nhiên không ô nhiễm, nên dù là một đứa bé nhỏ con, gầy gò nhưng tôi không mấy khi ốm đau.

Lời hối lỗi với mẹ thiên nhiên

7/3/2012

Giờ đây, thực trạng cuộc sống đã làm cho những đứa con quên đi giá trị của người mẹ đã từng yêu thương, nuôi dưỡng họ.
Nhận bài dự thi "Bảo vệ môi trường"

Ảnh do tác giả cung cấp.
Ảnh do tác giả cung cấp.
Mẹ thiên nhiên đã phải gánh chịu đau đớn trước những hàng động vô ơn, phá hoại của những đứa con chỉ vì lợi ích của bản thân chúng!

Chiếu phim về ký ức thảm họa Nhật Bản

7/3/2012

Buổi trình chiếu phim tư liệu và thuyết trình "Một ký ức về trận đại địa chấn miền đông Nhật Bản ngày 11/3" sẽ diễn ra tại Việt Nam vào ngày 10/3.
Người Việt giúp dọn dẹp sau sóng thần ở Nhật
Tưởng niệm thảm họa ở Nhật Bản

Thành phố Ishinomaki, tỉnh Miyagi của Nhật Bản, vào ngày 25/3/2011, tức là đúng hai tuần sau thảm họa động đất sóng thần. Ảnh: Toru Takanarita
Đây là hoạt động do Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản, thuộc Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức cùng lúc tại Thư viện Quốc gia ở Hà Nội và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn thành phố Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm một năm sau thảm họa động đất sóng thần ngày 11/3 tại Nhật Bản.

Thiếu tiền mua rượu, con ruột cũng bán


Tác giả: TRƯỜNG MINH