Sunday, October 16, 2011

Fw: [ExryuVietnam] XIN DOC THU NA`Y = Re: Về thăm cố đô Huế

----- Forwarded Message -----
From: qui nguyen <quinguyen_vic@yahoo.com.au>
To: EXRYU VIETNAM <ExryuVietnam@yahoogroups.com>; EXRYU -WW <exryu-ww@yahoogroups.com>
Sent: Sunday, October 16, 2011 10:45 AM
Subject: [ExryuVietnam] XIN DOC THU NA`Y = Re: Về thăm cố đô Huế

 
 
Quý anh chi thân kính,
Cám ơn anh Lộc tuần rồi đã post lên link xem chương trình truyền hình phóng sự về cố đô Huế. Tuần này được anh Bình forward, xem lại video thấy thật nhớ Huế.
Xin gửi lại bài viết về Huế nhân chuyến đi thăm Huế cách đây gần 10 năm.
Thân chúc quy anh chị ngày cuối tuần bình yên & hạnh phúc.
Thân kính,
Quí Nguyễn ( Quỳnh Thi)
P.S.: Xin lỗi quy anh chị, trong khi chưa viết xong, thì Yahoo đã gửi đi, xin anh chị xóa đi 2 mail trước dùm.  
 
--- On Sun, 16/10/11, binh nguyen <binh_nguyen98@yahoo.com> wrote:
Chỉ có dịp đến thăm Huế một số lần, nhưng Huế để lại trong tôi những ấn tượng chẳng quên: một thành phố êm đềm bên dòng sông Hương lững lờ . Huế có mưa nhiều nên những ngày ở Huế nghe nhưng bài ca Huế mà thấy lòng rưng rưng theo những câu hò Huế .
Huế ở thì buồn (và lênh láng hồn thơ) nhưng đi xa thì nhớ, đó là tâm trạng của nhiều người đã từng  có dịp về thăm Huế .
Xin được cùng các anh chị về thăm Huế nhân ngày nghỉ cuối tuần (NTB) :

Cố đô Huế Festival 2008:  http://www.youtube.com/watch?v=gCiApiRW_Sc&feature=related

Cố đô Huế 1    http://www.youtube.com/watch?v=dO_xfFjh4iE&feature=related   

Cố đô Huế 2   http://www.youtube.com/watch?v=yYgSr1RIOtA&feature=related 

RẤT HUẾ - Nhạc VÕ TÁ HÂN   http://www.youtube.com/watch?v=5I1otTQu-Yw&feature=related

Huế Thương    http://www.youtube.com/watch?v=wfkik4jhUmE&feature=related


Xa Huế     
     http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=3Zti5uDu8XU

Nguyễn trọng Bình

 
NON SÔNG NƯỚC VIỆT
Huế ơi! Ta đã yêu em rồi!
09:56' 06/07/2006 (GMT+7)
QUỲNH THI (MELBOURNE)
 
 
Có đến Huế, bạn mới hiểu tại sao có nhiều văn thơ ca tụng Huế, cũng như cảm nhận được tâm hồn người dân Huế luôn thấm đượm một tình yêu nồng nàn dành cho  xứ Thần Kinh. Xứ Huế phải có một cái gì đặc sắc lắm, khác hơn các đô thị khác để:"Trăm nhớ ngàn thương không nói hết / Nhớ Huế làm sao nhớ quá chừng…" (*)
Huế là "Xứ sở của sông nước biếc xanh"
Ở Nhật gần mười năm, đã đi thăm nhiều danh lam thắng cảnh của xứ Hoa Anh Đào, tôi không muốn quá ngôn là "Quê hương ta đẹp nhất…", nhưng khi đến thăm Huế lần đầu tiên, tôi không thể nào tả xiết cái cảm xúc của "buổi ban đầu gặp gỡ ấy…".

Quả vậy, Huế không những được thiên nhiên ưu đãi, là địa linh để chúa Tiên Nguyễn Hoàng (1558-1613) làm nơi "Vạn đại dung thân" khi lãnh hội lời gợi ý của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, khai sáng sự nghiệp chín đời chúa Nguyễn ở xứ Đàng Trong, lập nền tảng cho Gia Long Hoàng đế sáng lập ra triều Nguyễn (1780-1945), một triều đại gắn liền với lịch sử cận đại của nước Việt, trong đó có bạn và tôi đã hoặc đang sống qua với ít nhiều tuổi đời.
Huế còn được bàn tay con người, không phải con người tầm thường mà cả một triều đại với 13 vị vua tô điểm cho bức tranh sơn thủy tuyệt vời đó thêm những nét cổ kính nhưng đầy vẻ tráng lệ, uy nguy.

Huế là "Xứ sở của sông nước biếc xanh" (**); có sông Hương thơ mộng, gắn liền với đời sống tình cảm của con dân xứ Huế, theo sóng nước phá Tam Giang cưỡi sóng ra biển Thuận An. Đồng hành với con sông uốn khúc là các thảm xanh hoa lá của biết bao nhiêu khu vườn rộng lớn. Tô điểm thêm vào cảnh sông nước biếc xanh là đồi núi bao la, hùng vĩ là dãy Trường Sơn cao ngút ngàn; thấp hơn thì có Ngự Bình, Kim Phụng...
Những núi cùng đồi này đã được các vị vua triều Nguyễn dựa vào để làm đất thiêng gởi gấm long nhan nơi cõi vĩnh hằng. Mỗi lăng tẩm là một thế giới riêng, với các kiến trúc độc đáo. Có đến xứ Huế, thăm các lăng tẩm, ta mới hình dung và cảm nhận được cái âm vang của lịch sử, triết lý sống của xã hội đương thời và của các vị vua triều Nguyễn.
 
Tổ tiên của chúng ta đã để lại cho con cháu một gia tài nghệ thuật, một công trình kiến trúc nguy nga hoành tráng
Lòng tôi tràn đầy cảm xúc khi đến thăm lăng vua Tự Đức, tôi hình dung được phần nào giai đoạn đen tối của đất nước. Vị vua yêu văn thơ đã băng hà sau khi toàn cõi lãnh thổ Việt Nam bị Pháp áp đặt nền bảo hộ(***). Nhà vua không đủ sức chống xâm lăng, để đất nước mất vào tay thực dân Pháp, kết thúc trên bia ghi công tội của mình bằng những lời lẽ cảm khái: " Đời tôi để cho lịch sử phê phán"! Và trước mộ xây một cái hồ khô cạn để hứng nước trời rửa tội cho mình!

Huế có vô số ngôi chùa, mỗi ngôi chùa có một kiến trúc và lịch sử kỳ thú, ít nhiều liên quan đến nhà Nguyễn. Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng chùa Thiên Mụ, đồ sộ, trang nghiêm và cổ kính, lòng tôi bồi hồi xúc động nghĩ đến các chúa nhà Nguyễn sau những năm chiến tranh của thời Trịnh Nguyễn phân tranh, chắc phải lấy làm hài lòng lắm khi chọn được đất thiêng xây chùa để tạ ơn Trời Phật.

Chao ơi! Còn cung điện và hoàng thành Huế! Làm sao tôi có thể diễn tả được trọn vẹn trong bài văn nhỏ bé này? Chỉ biết là sau khi rời Huế, lòng tôi thầm hãnh diện là tổ tiên của chúng ta đã để lại cho con cháu một gia tài nghệ thuật, một công trình kiến trúc nguy nga hoành tráng, một bảo vật không những riêng cho người Việt Nam mà còn là của thế giới. Công lao này không những thuộc về các vị vua quan triều Nguyễn mà còn do công sức của biết bao nhiêu nghệ nhân và người dân không tên tuổi góp phần tạo dựng nên.
                                                                       * * *
Nói đến cảnh sắc thiên nhiên của Huế mà không nhắc đến người Huế, đặc biệt là các cô gái Huế kiều diễm, thùy mị, cũng như phác họa một ngôi vườn xinh đẹp mà thiếu các bông hoa.
Người Huế nói chung có những đức tính đáng yêu và đáng kính. Con dân của Hoàng thổ mà! Trong vườn hoa dân tộc Việt, chắc hẳn quý vị sẽ dành những bông hoa rực rỡ cho người Huế. Vào những nhà hàng Huế, bạn sẽ thấy sự khác biệt, chủ nhân tiếp đãi ân cần, lịch sự… làm sao khách không đáp lại thịnh tình đó!
Đa số nhà hàng có một mảnh vườn nhỏ với các chậu kiểng đẹp mắt, thú vị. Cách bày biện trong nhà hàng cũng khác, bàn ghế chạm trổ xà cừ mỹ thuật làm cho bạn có cảm giác như là nhà quan đãi khách!

Trong chương trình thăm viếng Huế, chúng tôi may mắn được thưởng thức tiết mục Ca Huế trên sông Hương. Đò đưa chúng tôi đến giữa sông và cắm sào ở đó. Ban nhạc gồm có bốn cô và hai anh, mỗi người chơi một đàn cụ dân tộc.
 Được nghe các cô gái Huế vừa chơi đàn dân tộc, vừa gõ nhịp, vừa ca các bản tình ca xứ Huế… sao thi vị quá! Tâm hồn tôi lắng đọng mơ màng… Trong đêm tĩnh mịch, trên có trăng sao lấp lánh, xa xa có cầu Tràng Tiền in bóng trên mặt nước sông Hương và cung điện Huế cùng đồi, núi, rừng hiển hiện dưới ánh trăng rằm tạo nên một phong cảnh sơn thủy mộc hữu tình; có lẽ một họa sĩ tài ba cũng khó có thể diễn tả trên bình diện một bức tranh mà phải đến thăm Huế, bạn mới thưởng thức được phong cảnh sống động, để cảm nhận được tâm hồn và chất thơ của người và cảnh Huế.

Cuối màn trình diễn, tôi có yêu cầu một cô ngâm hò một bài thơ mà tôi ấp ủ từ lâu, từ lâu lắm rồi, mong có ngày đến thăm Huế để được nghe chính con dân xứ Huế diễn tả. Bài thơ mà người dân Huế đã tỏ lòng thương tiếc một vị vua(****) và hai vị trung quân nặng lòng với quê hương và dân tộc, nhưng không mưu được việc lớn cứu nước, để rồi vua phải lưu đày biệt xứ và hai vị trung quân phải hy sinh tính mạng:

Chiều chiều ra ngồi trước bến Vân Lâu
Ai ngồi, ai câu
Ai sầu, ai thảm
Ai thương, ai cảm
Ai nhớ, ai trông
Thuyền ai thấp thoáng bên sông
Đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non.


Có thể nói trong khung cảnh sắc nước thiên nhiên hữu tình này, chỉ có người con dân xứ Huế mới diễn tả hết chân tình của một bài thơ đã một thời để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử dân Việt.
                                                                * * *
Thế là tôi đã mãn nguyện! Huế đã cho tôi, một người con rời xa đất Việt đã lâu lắm rồi, tất cả tình tự và niềm hãnh diện về quê hương Việt Nam. Cuộc viếng thăm Huế ngắn ngủi vừa qua đã để lại trong tâm khảm tôi biết bao niềm nhớ nhung khi trở về Úc; như vừa phải xa người tình vừa mới quen biết.
  Huế ơi! Ta đã yêu em rồi!
Nhớ Huế vô cùng em biết không? (*)
                                                                                                                                  Q.T
(*): Tiếng Sông Hương - Bùi Ngọc Lan, phát hành năm 2002 tại Melbourne - Australia.
(**): Cố đô Huế Đẹp và Thơ – Phan Thuận An, Tôn Thất Bình, Lê Hòa Chi, Việt Dũng, Anh Sơn,
Thanh Tùng, Duy Từ, Nhà xuất bản Thuận Hóa.
(***): Vua Tự Đức: 1847-1883. Hòa ước Nhâm Tuất - 1862: Việt Nam phải nhượng bộ ba tỉnh miền Đông; Hòa ước Giáp Tuất 1874, phải chịu mất hết chủ quyền ở Nam và Bắc kỳ; cuối cùng là Trung kỳ vào năm 1883 với Hòa ước Quí Mùi.
(****): Vua Duy Tân và hai vị trung quân Thái Phiên và Trần Cao Vân với cuộc " Duy Tân khởi nghĩa" chống Pháp không thành công vào đêm mồng 3 rạng ngày mồng 4 tháng 5 năm 1916 tại Huế. 
 
 
__._,_.___
Recent Activity:
MARKETPLACE
.

__,_._,___