Tuesday, July 5, 2011

05/07 Nước Mỹ tưng bừng pháo hoa mừng quốc khánh


Thứ ba, 5/7/2011, 14:55 GMT+7


Nước Mỹ hôm qua tưng bừng kỷ niệm ngày quốc khánh thứ 235 của một quốc gia còn non trẻ nhưng đang là cường quốc số một thế giới. Pháo hoa rực sáng khắp các thành phố lớn của Mỹ.

Một lá cờ
Một lá quốc kỳ Mỹ khổng lồ hôm qua được 40 người mang vào sân vận động đa năng Oakland-Alameda County Coliseum ở bang California, trước trận đấu trong khuôn khổ giải bóng chày nhà nghề Mỹ giữa hai đội Seattle Mariners và Oakland Athletics. Đây là một hoạt động nhằm kỷ niệm ngày quốc khánh thứ 235 của nước Mỹ. Ảnh: AFP
Tổng
Tổng thống Barack Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama cùng phát biểu trong một buổi lễ kỷ niệm được tổ chức giữa những anh hùng quân đội và bạn bè của họ tại phía nam của Nhà Trắng. 235 năm trước, vào ngày 4/7/1776, nước Mỹ chính thức trở thành một quốc gia độc lập, thoát khỏi sự ảnh hưởng của nước Anh. Ảnh: AFP
Malia Obama, con gái lớn của Tổng thống Mỹ, mừng sinh
Malia Obama, con gái lớn của Tổng thống Mỹ, mừng sinh nhật lần thứ 13 đúng vào ngày quốc khánh Mỹ. Tấm hình này được chụp khi cô bé hát cùng bạn bè tại Nhà Trắng hôm 25/4. Ảnh:Kansascity
Người dân phấn khích dùng điện thoại và máy ảnh chụp lại màn bắn pháo hoa trên sông Hudson ở New York. Bắn pháo hoa trong ngày quốc khánh là một truyền thống được duy trì ở Mỹ kể từ năm 1777. Ảnh: AFP
Pháo hoa rực sáng
Pháo hoa rực sáng gần tòa nhà Quốc hội Mỹ trên đồi Capitol ở thủ đô Washington. Ngày 4/7 được coi là ngày quốc khánh của nước Mỹ, nhưng ít người biết rằng nước Anh đã công nhận nền độc lập của Mỹ từ ngày 2/7. Đệ nhị Quốc hội Lục địa (Second Continental Congress) mất hai ngày để hoàn tất các tài liệu quan trọng liên quan tới Tuyên ngôn độc lập, văn bản sau đó được công bố vào ngày 4/7. Ảnh: AFP
Màn bắn pháo hoa
Màn bắn pháo hoa ấn tượng gần tượng đài Washington. Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ được thảo ra bởi Thomas Jefferson, người sau này trở thành tổng thống thứ ba của nước này. John Adams, tổng thống thứ hai sau George Washington, là thành viên của ủy ban xét duyệt bản tuyên ngôn. Cả hai ông cùng qua đời đúng vào 4/7/1826, ngày quốc khánh thứ 50 của nước Mỹ. Ảnh: AFP
Từ bờ sông Potomac ở bang Virginia, một người dân Mỹ ngắm pháo hoa trên bầu trời công viên quốc gia National Mall ở trung tâm thủ đô Washinton. Tòa nhà sáng rực ở phía xa là đài tưởng niệm Abraham Lincoln, tổng thống thứ 16 của nước Mỹ. Ảnh: AFP
Pháo hoa do người dân đốt rực sáng ở Washington. Ảnh: AFP
Pháo bông do người dân đốt rực sáng ở Washington. Ảnh:AFP
Pháo hoa tại
Người dân bắn pháo hoa tại Point Cadet, gần cầu vịnh Biloxi ở bang Mississippi. Ảnh:Sunherald
Pháo hoa
Pháo hoa tưng bừng phía trên khách sạn xa hoa Caesars Palace ở Las Vegas, bang Nevada. Ảnh: AP
Pháo hoa lung linh như trong mơ ở Seattle. Ảnh:
Pháo hoa lung linh như trong mơ ở Seattle. Ảnh: Westseattleherald
Thành Na
m

No comments:

Post a Comment