Monday, January 17, 2011

14/01 Những thăng, trầm của MySpace

ICTnews - Từng là mạng xã hội hùng mạnh, vừa qua MySpace đã phải sa thải đến 47% nhân viên – khoảng 500 người. Một lần nữa, News Corp mong muốn một chiến lược bán hoặc sáp nhập MySpace.

Đã hơn một năm kể từ khi Chase Carey, một giám đốc của News Corp, công ty mẹ của MySpace, lần đầu tiên tuyên bố xem xét “bán đứt” mạng xã hội này. Nhưng hầu như không ai để tâm, “đặt giá” mua MySpace. MySpace giờ đây được ví như một con tàu đang chìm. Hãy điểm lại những năm tháng thăng trầm của mạng xã hội hoàng kim một thời, kể từ khi sinh ra vào tháng 8/2003.

8/2003: MySpace chính thức ra đời.

2/2004: TheFacebook.com ra đời tại trường Đại học Harvard và nhanh chóng được giới sinh viên ưa chuộng.

6/2004: MySpace đạt 1 triệu khách truy cập mỗi tháng.

10/2004: REM, một ban nhạc rock của Mỹ đăng tải album lên MySpace, kích thích hàng ngàn nhạc sỹ và ca sỹ tiếp cận MySpace.

1/2005: thời hoàng kim của MySpace, sức tăng trưởng đi lên theo cấp số nhân, thu hút hàng triệu, hàng triệu thành viên trong nửa đầu của năm này.

1/2005: News Corp mua MySpace với giá 580 triệu USD. Lúc đó, mạng xã hội này có 22 triệu thành viên.

9/2005: tăng trưởng vẫn tiếp tục với 27 triệu thành viên.

8/2006: Google ký hợp đồng trị giá 900 triệu USD trong 3 năm để trở thành nhà cung cấp quảng cáo độc quyền cho trang này.

11/2006: Rupert Murdoch tuyên bố MySpace có thể đạt giá trị 6 tỷ USD và ông sẽ có đến 200 triệu người dùng vào giữa năm 2007.

5/2007: Myspace mua lại Photobucket, một dịch vụ chia sẻ ảnh miễn phí, với giá 250 triệu USD.

6/2008: Facebook vượt qua MySpace về số lượng người dùng.

11/2008: Các chính trị gia nghĩ rằng MySpace là “điểm nóng” để tạo lập hồ sơ, gây ảnh hưởng với công chúng.

3/2009: Giám đốc điều hành Amit Kapur rời khỏi công ty và kéo theo 2 phó giám đốc cấp cao ra lập công ty riêng.

4/2009: 1 tháng sau khi Kapur ra đi, Tổng giám và đồng sáng lập Chris DeWolfe từ chức.

6/2009: MySpace cắt giảm 30% nhân sự, từ 1.420 nhân viên xuống còn 1.000 nhân viên. Số lượng nhân viên quốc tế giảm từ 450 xuống 150 người.

7/2009: Murdoch thừa nhận MySpace đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát và cần phải đưa trở về khuôn khổ, nhưng “chúng tôi cảm thấy không có những con người sáng tạo mới”. Lúc này, Murdoch bắt đầu “ám chỉ” đến “bóng ma” Facebook.

1/2011: MySpace sa thải 500 nhân viên, gần 50% nhân lực của công ty. Tạp chí New York Times đã viết về sự kiện này: “Even Tila Tequila, ca sỹ nhạc Rap từng giành được nhiều danh tiếng nhờ xây dựng lượng khán giả trên MySpace. Năm 2006, tạp chí Time vinh danh cô là Nữ hoàng của MySpace. Nhưng hiện nay, cô lại thích Facebook hơn”.

Bảo Bình

Theo The Atlantic

No comments:

Post a Comment