Monday, February 1, 2010

Hà Anh: Không liên quan tới chuyện đổ vỡ của Bảo Hòa


Thứ hai, 1/2/2010, 6:41 AM

Hà Anh đang làm việc với người mẫu, Giám đốc sáng tạo Henri Hubert và bị đặt dấu hỏi về mối quan hệ khăng khít này, khi dư luận cho rằng cô là nguyên nhân làm tan vỡ tình yêu của người mẫu Bảo Hòa với Henri Hubert.
Siêu mẫu Vũ Nguyễn Hà Anh.
- Là người mẫu hoạt động chủ yếu ở nước ngoài, người trong cuộc như Hà Anh hẳn sẽ có nhìn nhận chính xác hơn cả về công việc của những người mẫu Việt đang làm nghề ở các nước?
- Những người mẫu Việt đang phát triển sự nghiệp của mình tại thị trường quốc tế có Hà Anh, người mẫu Bảo Hòa, diễn viên Bebe Phạm, người mẫu, ca sĩ Nathan Lee…
Tất cả đều là những người trẻ tuổi, đang phấn đấu để khẳng định chỗ đứng của mình trên thị trường quốc tế và cả trong nước, vốn mang đầy tính cạnh tranh. Cũng như họ, tôi hiểu được những khó khăn, cùng niềm hạnh phúc khi đạt được những thành công nhất định. Mọi người đều có những mặt mạnh, con đường, mục đích riêng trong cuộc sống nhưng cùng giống nhau ý chí quyết tâm và mong muốn khẳng định bản thân.
Đạo diễn nghệ thuật Henri Hubert (Ngoài cùng bên phải)

- Thế giới người mẫu trong nước hay quốc tế đều đầy những cạnh tranh, đụng chạm, bất hòa. Hà Anh phải "sống chung" với nó như thế nào?
- Bản thân tôi lại chưa từng gặp phải rắc rối nào. Ở châu Âu, ngoài lúc làm việc thì khi nghỉ ngơi cả hội đi cà phê tán gẫu cùng nhau rất vui. Trong công việc, dù ở Việt Nam hay nước ngoài, tôi không mang theo cái tôi của mình quá lớn. Làm việc với cả một êkíp thì sự thành công của buổi chụp ảnh hay chương trình biểu diễn dựa vào tính đoàn kết, hợp tác tuyệt đối của mọi người nên tôi không nghĩ rằng cái tôi sẽ giúp mình nhiều trong công việc.
Việc mặc trang phục nào, thứ tự ra sao không quan trọng bằng việc bản thân mình thể hiện nó như thế nào. Mình được trả cát-xê đi diễn hay chụp ảnh, có nghĩa mình phải lao động nghiêm túc, chứ không phải để đi “kết bạn” cho vui.
- Mải mê với công việc như thế, chuyện đổ vỡ của Hà Anh với chàng trai người Anh được nhiều người biết đến hẳn cũng đã nguôi ngoai và đã có người lấp chỗ trống?
- Tôi không phải là người yêu nhiều, mối tình của tôi duy trì trong 3-4 năm và đến giờ tôi bỗng cảm thấy mình còn quá non nớt trong chuyện tình cảm. Mọi thứ đều có thể xảy ra và thật khó để nói trước điều gì nên tôi không gò mình vào việc bao giờ phải có người yêu, hay người yêu mình phải như thế nào.
Với tôi, tình cảm giờ đây chia thành nhiều cung bậc khác nhau và dường như cũng phức tạp hơn, so với thời đi học nhiều mơ mộng nên người yêu mới thì chưa có đâu!
Siêu mẫu Bảo Hòa.
- Vậy còn Henri Hubert, người đang cùng làm việc và dành nhiều ưu ái cho Hà Anh? Dư luận cho rằng Hà Anh là nguyên nhân trong việc chia tay của đôi tình nhân người mẫu Bảo Hòa - Henri Hubert?
- Đối với tôi, Henri có một tầm ảnh hưởng khá lớn. Tôi khâm phục tài năng của Henri. Còn đối với Henri, có lẽ tôi là một triển vọng mà Henri muốn hỗ trợ, một người bạn đồng hành và một tâm hồn đồng điệu, có thể cùng nhau chia sẻ những đam mê trong công việc và cuộc sống.
Tôi và Henri Hubert, ở thời điểm hiện tại đều đã có những chỗ đứng nhất định trong “địa bàn” của mình, sự cộng hưởng trong công việc sẽ mang lại những sáng tạo vô cùng thú vị cho cả hai phía.
Tôi cũng nghe mọi người bàn tán về chuyện Henri và Bảo Hòa chia tay nhau. Tôi được biết là họ đã chia tay một năm rồi chứ không phải mới đây như mọi người nghe thấy! Tôi cũng không hỏi Henri vì đó là chuyện riêng tư của người ta. Tôi là người không thích tò mò chuyện riêng của người khác lắm! Còn nguyên nhân tại sao họ chia tay thì tôi không hề biết. Tôi không liên can gì tới sự đổ vỡ này. Hà Anh khẳng định như thế!
- Hà Anh sẽ chọn một người đàn ông đủ để làm điểm tựa vững chắc cho mình yên tâm với sự nghiệp thời trang?
- Người đàn ông mà tôi mơ ước có lẽ cũng rất đơn giản, là người tôi yêu và anh ấy cũng yêu tôi. Trong mắt hai người chỉ có nhau và cả hai có thể chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống, quan trọng hơn cả là cùng hướng về mục đích hạnh phúc lâu dài trong tương lai.
Người ta nói rằng tiền có thể mua được nhà nhưng không mua được tổ ấm, tiền có thể mua được thuốc nhưng không mua được sức khỏe... Tôi nghĩ tiền có thể mang lại cho mình nhiều món vật chất đáng mơ ước nhưng chưa chắc đã mua được hạnh phúc cho bản thân mình. Hạnh phúc là khi mình cảm thấy hài lòng và mãn nguyện với những gì mình có, dù chỉ từ những điều đơn giản nhỏ nhoi như đi dạo lững thững cùng người mình yêu vào một buổi sáng Chủ nhật đẹp trời…
Theo Vietnamnet


No comments:

Post a Comment