Thursday, November 11, 2010

Vũ Thu Phương mở quán tìm bình an

- Khi mọi người nô nức vì lễ tết, chân dài lắm chiêu này lại tất bật chuẩn bị hàng trăm thứ việc cho một quán cafe tên An.

Nhìn lại năm qua, Thu Phương khá hài lòng khi hoàn thành hai vai diễn “đình đám” trong phim Cô nàng bất đắc dĩ và phim nhựa đầu tay Giao lộ định mệnh. Hai vai diễn này khiến chân dài hàng đầu của sàn catwalk Việt mất ăn mất ngủ suốt một thời gian dài. Áp lực của một chân dài đi đóng phim khiến Cô nàng bất đắc dĩ phải nỗ lực rất nhiều.


Siêu mẫu kiêm diễn viên tạo dáng tại quán cafe có gu thẩm mỹ rất đặc trưng của mình



Muốn thư giãn và nghỉ ngơi, cô quyết định mở quán café tên An. Đó cũng chính là ước mơ bình an đối với một người tham công tiếc việc như Thu Phương. Bên cạnh đó, cô cũng muốn tạo cơ hội 'khoe' gu thẩm mỹ trong việc decor.

Cô nàng bất đắc dĩ tâm sự: “Mới khai trương hai ngày nhưng giọng của Phương khản đặc cả rồi. Bạn bè, người thân rồi các fan hâm mộ tới chúc mừng nhiều lắm. Mệt nhưng vui! Nhìn lại 'công trình' của mình, nhìn lại quãng thời gian ngắn vừa bỏ ra, Phương thấy rất hạnh phúc. Mong mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió để tới giữa năm, Phương có đủ tự tin thực hiện dự án lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Tạm thời Phương chưa thể tiết lộ bất cứ điều gì để các bạn còn thấy hấp dẫn!"

Trước khi khám phá dự án này, mời các bạn cùng Zing ngắm qua cafe An của Vũ Thu Phương nhé!





Khách vào quán sẽ có dịp thả mình trên những chiếc xích đu rất độc đáo





Vũ Thu Phương và mẹ rất tất bật trong những ngày đầu tiên khai trương cafe An



Ngồi trong quán, bạn có cơ hội ngắm phố xá đông đúc







Ngoài những chiếc bàn ghế được làm bằng tre, cafe An còn gây ấn tượng bởi một chiếc hồ nhỏ rất trữ tình!





Cô chủ xinh đẹp làm duyên cùng hoa sen





Chiếc cầu thang dẫn lên lầu được thiết kế rất... lạ và đẹp mắt












Tầng trên của quán là một không gian thoáng đãng nhưng không kém phần lãng mạn




Khách đến đây có thể tâm tình, trò chuyện thoải mái cùng bạn bè






Hai chiếc xích đu lạ mặt khiến không gian của quán càng... độc hơn!

No comments:

Post a Comment